Tiết học ở vườn thực vật kết hợp công nghệ số

Các học sinh lớp 4/4, Trường tiểu học Đống Đa, phường Tân Hòa, TP.HCM rất hào hứng và thích thú trong tiết học ở vườn thực vật của trường. Mặc dù tiết học diễn ra bên ngoài lớp, nhưng giáo viên đã sử dụng công nghệ số một cách khéo léo.
Sáng 19-9, nhiều học sinh lớp 4/4, Trường tiểu học Đống Đa reo lên đầy thích thú khi ra vườn thực vật của trường để học tiết công nghệ.
Sau khi giới thiệu sơ nét về nội dung bài học "Hoa và cây cảnh quanh em", cô Bùi Thị Thu Hà, giáo viên chủ nhiệm lớp 4/4, đã giao nhiệm vụ cho học sinh.
Lớp học được chia thành 5 tổ, các học sinh làm việc theo tổ bằng cách tỏa ra khu vườn thực vật của trường để quan sát và tìm những cây hoa, cây được sử dụng làm cảnh. Mỗi học sinh sẽ tự ghi nhận vào phiếu quan sát cá nhân những đặc điểm nổi bật của những cây mà mình tìm được. Bên cạnh đó mỗi tổ còn được cung cấp 1 điện thoại hoặc iPad để học sinh chụp ảnh các loại cây hoa và cây cảnh.
"Ê, cây trầu bà lá tim nè. Cây này được dùng làm cảnh đó, chụp hình đi" - "Thiệt hả? Sao tui thấy nó không đẹp gì hết" - "Nhìn kỹ là nó đẹp đó, người ta dùng cây này làm cảnh nhiều lắm á" - "Thôi, tổ mình chọn chụp mấy cây hoa màu sắc rực rỡ, nhìn thích hơn" - một nhóm nam sinh lớp 4/4 thảo luận với nhau.
Kết thúc phần trải nghiệm thực tế, học sinh các tổ cùng ngồi lại thảo luận đồng thời chọn ra 10 loại cây hoa và cây cảnh để miêu tả đặc điểm của nó trước lớp. Song song với việc ghi ra trên bảng giấy, học sinh phải tải hình ảnh lên tivi thông minh (ở Trường tiểu học Đống Đa, tất cả các lớp đều đã trang bị tivi thông minh.
Ngoài ra ngay sảnh của nhà trường cũng có gắn tivi thông minh để phục vụ cho các tiết học ngoài lớp học) thông qua công cụ trực tuyến Padlet. Khi lên trình bày trước lớp, mỗi tổ phân công 1 học sinh điều khiển tivi thông minh để có hình ảnh minh họa phù hợp.
"Em rất thích học ở vườn trường như thế này. Vì nó rất mát mẻ và thoáng đãng. Sau buổi học hôm nay, em đã biết thêm nhiều loại cây và cũng đã ghi nhớ rằng cây cần được uống nước và tắm nắng, rằng con người cần chăm sóc và bảo vệ cây cối", Quốc Sơn, học sinh lớp 4/4, cho biết.
Không những thế, học sinh Phúc An còn giải thích: "Trong lớp học của em có máy lạnh nên cũng rất mát. Nhưng em thích học ngoài lớp vì cái mát mẻ ở vườn trường nó rất khác với cái mát của máy lạnh. Ở vườn trường em được tiếp xúc với thiên nhiên nên cảm thấy rất dễ chịu. Vì thế, tiết học cũng thú vị hơn".