Tiếp thêm động lực cho thầy trò vùng bão

Tôi bước chân vào ngành giáo dục đã 26 năm, có 13 năm làm hiệu phó, năm nay là năm thứ 8 làm hiệu trưởng, nhưng chưa bao giờ thấy bàng hoàng, lo nghĩ đến năm học mới như hiện tại. Cơn bão số 5 làm trường lớp tan hoang khi ngày khai giảng cận kề.
Khối nhà 12 phòng học thực hành của Trường THCS Sơn Lộc cũng khá kiên cố, hàng chục năm qua đứng vững trước bao nhiêu cơn bão tố, nhưng lần này bão số 5 quá mạnh đã thổi bay toàn bộ mái nhà, tường gạch bị xô đổ, thiết bị dạy học ngấm nước hư hỏng biến một góc trường thành một đống đổ nát.
Bão tan, đến kiểm tra ngôi trường chứng kiến cảnh bị bão tàn phá, tôi không khỏi buồn bã và nhiều lo âu. Dù các phòng học chính không bị hư hỏng nhiều, song khối phòng thực hành hư hại không thể sử dụng được nữa khiến tôi tự đặt câu hỏi: Biết lấy phòng ốc đâu phục vụ năm học mới? Nhiều câu hỏi khó liên tục xuất hiện trong đầu, khiến đêm đến tôi không sao ngủ được.
Bão tố là điều không ai mong muốn nhưng nhìn trường lớp hư hỏng nặng tôi đã gửi lời xin lỗi đến toàn thể học sinh và phụ huynh, mặc dù trước khi bão đến nhà trường cũng đã chủ động chằng chống bảo vệ tài sản.
Lịch khai giảng đến gần làm tôi cũng như ban giám hiệu càng thêm sốt ruột, nên sau một ngày bão tan nhà trường điều động toàn thể giáo viên bắt tay vào khắc phục, dọn dẹp trường lớp một cách nhanh nhất có thể để các em kịp đến trường.
Tôi biết rằng khối phòng thực hành không thể sửa chữa, khắc phục trong một sớm một chiều, vì vậy buộc phải sử dụng phòng học chính để giảng dạy thực hành.
Việc này dẫu biết rằng sẽ rất khó khăn, các em không được trang bị đầy đủ thiết bị dạy học và chất lượng có thể không được như ý muốn, nhưng xét đến cùng, học sinh vẫn đảm bảo được nội dung chương trình.
Không chỉ nhà trường mà rất nhiều gia đình cũng bị bão tàn phá nặng nề, nhà cửa tốc mái, đồng ruộng ngập nước, sách vở học sinh hư hỏng khiến tôi không khỏi lo lắng nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn bị lỡ bước đến trường.
Trong lúc khó khăn bủa vây, báo Tuổi Trẻ tổ chức chương trình "Ngăn dòng bỏ học" và trao một phần kinh phí để nhà trường mua thiết bị dạy học phục vụ năm học mới khiến tôi hết sức cảm kích.
Đây là hoạt động rất ý nghĩa, nhất là trong bối cảnh thiên tai, bão lũ, qua đó giúp nhà trường cũng như các em học sinh được tiếp thêm động lực vượt qua khó khăn trước thềm năm học mới.