Trong nhịp sống hiện đại, giữa sự bộn bề lo toan, vẫn có những tấm lòng cao quý âm thầm gieo những hạt mầm yêu thương cho đời. Bà Mai - một người phụ nữ ở thôn Háo Đức, tỉnh Gia Lai (Bình Định cũ) cùng gia đình là một minh chứng cho 'sự kỳ diệu của lòng nhân ái'.
Sau này, vì muốn cháu có điều kiện học tập tốt hơn, bà Mai gửi cháu vào chùa. Lòng bà đau đáu nhớ thương vì phải xa cháu, song đành nén giữ vì bà hiểu rằng đó là cách để cháu có một tương lai tươi sáng, được học hành và trưởng thành như bao đứa trẻ khác.
Hành trình yêu thương của mẹ con bà Mai chưa dừng lại ở đó. Năm 2025, nhờ có sự hỗ trợ của nhà chùa, mẹ con bà Mai tiếp tục nhận nuôi những đứa trẻ bị bỏ trước cổng chùa. Những gì bà làm cũng chỉ muốn trao cho các em bé thiếu may mắn một cơ hội được nhìn thấy ánh mặt trời.
Ở tuổi xế chiều, bà vẫn miệt mài gieo hạt mầm yêu thương, để xã hội sẽ thêm một công dân được học tập và được lớn lên, được làm việc như bao người bình thường khác.
Bác Hồ đã từng dạy: "Có lợi cho dân, cho nước, dù nhỏ mấy cũng cố gắng làm". Bà Mai đã làm được như thế.
Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng bà vẫn giữ tinh thần lạc quan và một trái tim ấm áp, bao dung. Một minh chứng để cho thấy mỗi con người được sinh ra đều có quyền được sống và được yêu thương. Nghĩa cử của bà không chỉ trao đi cơ hội được nhìn thấy ánh sáng mà còn lan tỏa tính nhân văn sâu sắc đến cộng đồng.
Hãy cứ mở rộng vòng tay, trao đi yêu thương để thấy được sự kỳ diệu của lòng nhân ái có thể thay đổi số phận, thắp sáng lên những tia hy vọng cho cuộc đời này an vui hơn.
 
        
     















 
 
 
 
 
 
 
 

 Điện thoại: 1900 98 98 36
  Điện thoại: 1900 98 98 36 Fax: 045625169
  Fax: 045625169 Email: info@daisan.vn
  Email: info@daisan.vn