Tiếng trống trường ngày khai giảng đâu chỉ dành cho học sinh

Ngày khai giảng đang diễn ra, ký ức, kỷ niệm về những ngày khai giảng đã qua lại lâng lâng trào dâng trong lòng của những thầy cô giáo.
Sáng đầu thu, tiếng trống khai giảng rộn ràng vang lên giữa sân trường rợp cờ hoa. Thanh âm ấy tưởng chừng quen thuộc, nhưng năm nào cũng gợi một niềm xúc động mới mẻ, vừa đánh thức ký ức, vừa mở ra cánh cửa cho những ước mơ phía trước.
Ngày khai giảng - điểm hẹn của những ước mơ
Với những học sinh bước vào lớp 1, tiếng trống ngày khai giảng cũng là tiếng trống lần đầu tiên được nghe trong đời. Tiếng trống vang vọng trong ánh mắt tròn xoe, xen lẫn rụt rè và háo hức.
Với cô cậu học trò lớp 12, đó là hồi trống cuối cùng của tuổi học trò, như lời nhắc nhở, hãy tận hưởng những ngày tháng còn lại dưới mái trường, hãy chuẩn bị cho chặng đường trưởng thành sắp tới.
Nhưng tiếng trống ấy đâu chỉ của riêng học sinh.
Với phụ huynh, đó là khoảnh khắc ký ức ùa về, gợi nhớ ngày mình từng nắm tay cha mẹ đến trường, để rồi nay đứng bên ngoài cổng, dõi theo con với niềm tin yêu và kỳ vọng.
Trong lòng thầy cô, mỗi nhịp trống là một dòng hồi tưởng tuổi thơ, là niềm tự hào khi thấy học trò hôm nay rạng rỡ bước vào năm học mới.
Ngày khai giảng còn đọng lại nhiều cung bậc cảm xúc trong lòng mỗi thầy cô. Có người mới chập chững vào nghề, háo hức với bục giảng đầu tiên. Có người đã gắn bó hơn 30 năm, mái tóc điểm sương, ánh mắt chất chứa bao thương nhớ.
Tôi, một cô giáo sắp đến tuổi nghỉ hưu, lặng lẽ đứng nhìn hàng ghế học trò hôm nay mà lòng ngổn ngang. Tiếng trống trường vẫn rộn rã như thuở nào, nhưng trong tôi là nỗi bâng khuâng khó tả.
Tiếng trống trường hôm nay không chỉ gợi ký ức, mà còn nhắc tôi rằng thời gian còn lại cho nghề không nhiều. Tôi còn hai mùa khai giảng nữa để trao đi tri thức, để thắp sáng ước mơ. Và tôi sẽ dành trọn những mùa cuối ấy như một lời tri ân đẹp nhất gửi đến nghề giáo và thế hệ học trò thân yêu.
Tôi nhớ lại những lứa học trò đã đi qua, có em nay thành bác sĩ, kỹ sư, có em trở về làm đồng nghiệp trên bục giảng. Bao mùa trống trường đã lặng lẽ trôi qua, để lại trong tôi không chỉ là dấu mốc nghề nghiệp, mà còn là ký ức một đời gắn bó với phấn trắng, bảng đen.
Ngày khai giảng vì thế không chỉ là nghi lễ trang trọng, mà còn là điểm hẹn của những ước mơ.
Trên sân trường rực rỡ nắng thu, biết bao ước mơ âm thầm cất cánh, một bé mong đọc thông viết thạo, một bạn khát khao đoạt giải học sinh giỏi, một em ấp ủ giấc mơ làm bác sĩ, kỹ sư, nhà giáo… Dẫu nhỏ bé hay lớn lao, tất cả đều bắt đầu từ khoảnh khắc giản dị hôm nay.
Tiếng trống trường ngân vang, như sợi dây vô hình nối liền quá khứ với hiện tại, ký ức với khát vọng. Nó nhắc rằng dù đã qua bao thế hệ, khai giảng luôn là ngày hội của tri thức, của niềm vui, của ước mơ đang được chắp cánh.
Và khi tiếng trống ấy còn vang vọng, hành trình đến tương lai của mỗi thế hệ học trò vẫn sẽ tiếp tục, đầy tin yêu và hy vọng.
Năm học đặc biệt
Cứ mỗi lần đến ngày khai giảng, là tôi nhớ như in ngày khai giảng của những năm xưa.
Đó là lúc trên bầu trời cao vút trong xanh, nắng thu vàng ươm, đó là khi dưới sân trường học sinh mười đứa như một cười nói huyên thuyên, tôi biết trong đám trẻ đó có em mong cho mau đến ngày khai giảng để được tung tăng đến trường, khoe chiếc áo mới trắng tinh còn thơm mùi mới, khoe cái cặp mới cáu và nhất là được gặp lại thầy cô sau ba tháng nghỉ hè.
Đến giờ làm lễ khai giảng sân trường tạm lắng xuống, bầu không khí trở nên trang nghiêm.
Hiệu trưởng dõng dạc tuyên bố "đánh ba hồi trống báo hiệu năm học mới bắt đầu" vừa dứt câu, học sinh nháo nhào lên vỗ tràng pháo tay thật to để chào năm học mới.
Tôi cũng biết trong lòng nhiều em học sinh trước ngày khai giảng có tâm trạng hân hoan, vui mừng háo hức luôn chờ đợi cho ngày trọng đại này.
Tôi biết có em hỏi mẹ còn bao nhiêu ngày nữa đi học, cũng có em đếm lịch còn bao nhiêu ngày nữa để đến trường...
Ngày khai giảng năm học mới luôn có ấn tượng đẹp trong mỗi học sinh. Đó là được sống trong bầu không khí như là ngày lễ hội. Với học sinh mới vào lớp 1 càng ấn tượng hơn, vì ngày đó các em được thầy cô giáo nắm tay dắt ra tận sân trường. Các em còn được anh chị khóa trên vỗ tay chào đón.
Năm học 2025-2026 hết sức đặc biệt vì lễ khai giảng được ngành giáo dục tổ chức truyền hình trực tiếp cho học sinh trên cả nước. Chắc chắn ngày khai giảng năm nay sẽ là kỷ niệm, ký ức đặc biệt của thế hệ học trò hôm nay.