Thương vong lớn trong vụ chiến đấu cơ đâm vào trường học ở Bangladesh

Chiếc chiến đấu cơ F-7 BJI của Bangladesh đã đâm vào một trường học ở thủ đô Dhaka hôm 21.7, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và hơn 170 người bị thương, theo AFP hôm nay 22.7.
Chiếc chiến đấu cơ F-7 BJI, do Trung Quốc sản xuất, đã đâm vào Trường Milestone, lúc học sinh vừa ra khỏi lớp học. Đây là ngôi trường tư thục nổi tiếng, cung cấp chương trình giáo dục cho trẻ em từ mẫu giáo đến trung học phổ thông, theo AFP.
Một phóng viên ảnh của AFP có mặt tại hiện trường đã chứng kiến lực lượng cứu hỏa và cứu hộ đưa các học sinh bị thương đi bằng cáng, trong khi quân đội hỗ trợ dọn dẹp đống đổ nát.
Một tuyên bố của quân đội Bangladesh cho hay 20 người đã thiệt mạng, trong đó có cả phi công, và 171 người bị thương khi chiếc F-7 BJI rơi do sự cố kỹ thuật, theo AFP.
Quân đội cho hay phi công, trung úy Towkir Islam, đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện thường lệ thì máy bay "bị cho là gặp sự cố kỹ thuật".
Phi công đã cố gắng chuyển hướng máy bay ra khỏi khu vực đông dân cư nhưng "bất chấp mọi nỗ lực", máy bay đã đâm vào tòa nhà hai tầng của trường học, theo quân đội. "Nguyên nhân chính xác vẫn đang được điều tra", quân đội nhấn mạnh.
Đây là chuyến bay một mình đầu tiên của Towkir, theo người chú của anh này là ông Motakabbir nói với hãng tin AFP. "Mẹ của nó vừa lo lắng vừa vui mừng và đã háo hức chờ đợi chuyến bay một mình đầu tiên của con trai mình hoàn thành", ông Motakabbir, người chỉ dùng một tên, cho biết thêm.
Một học sinh nam 18 tuổi tên Shafiur Rahman Shafi, cho hay đã nghe thấy một tiếng nổ lớn giống như động đất. Học sinh này nói: "Có hai máy bay chiến đấu... Đột nhiên một trong hai chiếc rơi xuống [sân chơi của học sinh tiểu học]... Sau đó, máy bay bốc cháy".
Hầu hết những người bị thương đều ở độ tuổi từ 8 đến 14, theo Mohammad Maruf Islam, đồng giám đốc Viện Bỏng và Phẫu thuật thẩm mỹ quốc gia Dhaka, nơi nhiều nạn nhân được điều trị.
Chính phủ Bangladesh lâm thời của ông Muhammad Yunus đã tuyên bố một ngày quốc tang hôm nay 22.7. Ông Yunus bày tỏ "nỗi đau buồn sâu sắc" về vụ việc trong một bài đăng trên mạng xã hội X.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho hay ông "vô cùng sốc và đau buồn trước những mất mát về người" trong vụ rơi máy bay ở Dhaka.
Đây là vụ tai nạn hàng không nghiêm trọng nhất ở Bangladesh trong nhiều thập niên qua. Thảm họa hàng không chết chóc nhất từ trước đến nay ở Bangladesh xảy ra vào năm 1984 khi một chiếc máy bay bay từ Chattogram đến Dhaka rơi, khiến toàn bộ 49 người trên máy bay thiệt mạng, theo AFP.