Nhảy đến nội dung
 

Thời sinh viên 3 triệu chi tiêu đủ, sao giờ đi làm 10 triệu lại thiếu hụt?

Nhiều người lúc còn là sinh viên, gia đình gửi chỉ 3 triệu vẫn chi tiêu đủ. Nay đi làm, chưa có gia đình, lương 10 triệu vẫn không dư?

Câu hỏi đó không chỉ của riêng những người trẻ vừa ra trường, mới đi làm mà với cả những người sau khi đi làm vài năm, thu nhập đã tăng lên. 

Thời 3 triệu đồng xài thoải mái

Nguyễn Thị Diễm Sương, cô gái 24 tuổi vừa bước vào “thị trường lao động” được 2 năm cũng gật gù không hiểu sao lúc trước chỉ với 3 triệu vẫn xài đủ trong 1 tháng.

Sương kể năm 2020, cô lên TP.HCM học đại học, nhận tiền “trợ cấp” từ gia đình mỗi tháng 3 triệu. Sương ở trong phòng trọ nhỏ chung hai bạn gần trường, ba người cùng chia ra mỗi người 400.000 đồng/tháng. Trừ luôn tiền điện nước và ăn uống, cô chi tiêu chưa đến 2 triệu. Vẫn còn dư rủng rỉnh để cà phê, tiệc nhỏ cùng bạn bè.

Sương khẳng định thời sinh viên chưa bao giờ phải nhịn ăn để đủ tiền xài trong tháng.

Ra trường với tấm bằng cử nhân ngành ngôn ngữ Anh, làm việc tại một trung tâm tiếng Anh, Sương nhận lương 9 triệu đồng/tháng.

Cô gái trẻ cho biết ban đầu ước tính nếu cứ xài trong vòng 3 triệu như thời gian trước, mỗi tháng cô có thể dư từ 4-6 triệu. “Mình còn mơ mộng tích lũy để đi du lịch, mua xe hay xa hơn là tậu được căn chung cư ở tuổi 30”, Sương nói.

Nhưng cô gái này "sốc" ngay từ tháng đầu tiên nhận lương.

“Khó tin thật, ngày 6 tôi nhận lương, nhưng mới đến ngày 30 chưa qua tháng đã hết sạch. Đi làm tôi mới hiểu ngoài tiền ăn ở, còn tiền cho các mối quan hệ, tiền đầu tư cho bản thân và cả những khoản tiền dành cho xã giao”.

Đến nay, dù mức lương đã tăng thêm 2 triệu/tháng nhưng cô gái này vẫn lắc đầu than không thể tiết kiệm được, chỉ mong đủ, không bị hụt tiền đã là mừng rồi.

Những khoản chi tiêu với bạn bè

Với những người kiếm được tiền từ lúc còn sinh viên như Phạm Thái Bảo (26 tuổi, ngụ phường Thủ Đức, TP.HCM) cũng thừa nhận mình làm bao nhiêu xài hết bấy nhiêu, không thể dư nổi.

Trong số vô vàn những lý do, Bảo cho rằng việc chi tiêu khi gặp bạn bè, quan hệ ngoài xã hội khi đi làm là một trong những thứ ngốn tiền nhiều nhất.

Chàng trai 26 tuổi liệt kê mỗi tháng cậu phải tốn ít nhất 2 lần đi nhậu cùng sếp và đồng nghiệp, tiền uống cà phê, tiền ăn trưa…

“Nhiều khoản mình không muốn chi nhưng vẫn phải bấm bụng chi, nhất là câu chuyện tiệc tùng với đồng nghiệp. Họ rủ hoài không đi làm sao nhìn mặt, mà đi thì lại tốn tiền không cần thiết”, Bảo than thở.

Cả Bảo và Sương đều thừa nhận mỗi khi tăng lương, hay cảm thấy dư dả một chút, nhu cầu của họ lại tăng lên để “thỏa mãn” bản thân sau những ngày cố gắng. Chưa kể, những mối quan hệ xung quanh cũng tác động trực tiếp đến cách xài tiền.

“Nghĩ lại cũng đúng thật, xưa thời sinh viên ăn uống qua loa gì cũng được. Nhưng nay ăn là phải đồ có 'thương hiệu'. Quần áo cũng vậy, giờ ra đường mà mặc những bộ đồ mua trên mạng như lúc sinh viên cảm thấy cũng hơi ngại”, một bạn trẻ khác bộc bạch.

Còn với Linh, dù mới ra trường đi làm, cậu cũng tự đặt ra những chuẩn mực mới như phải mua xe tay ga đi mới lịch sự, ở phòng trọ phải có máy lạnh và ăn uống phải mua ở siêu thị lớn thay vì cửa hàng bách hóa hoặc chợ gần nhà.

“Tôi cũng suy nghĩ khá đơn giản là vì bản thân chưa có gia đình, không phải chịu áp lực tài chính nên xài tiền có phần thoải mái. Sau này có gia đình chắc chắn phải tiết kiệm”, Linh nói.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn