Nhảy đến nội dung
 

Thổi bùng mọi giác quan với Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại quảng trường Đỏ

Đến lễ hội, khách tham quan nhanh chóng bị đánh thức mọi giác quan, qua đó cảm nhận rõ hơn về một đất nước Việt Nam giàu truyền thống từ ẩm thực đến nghệ thuật, lịch sử.

Những ngày qua, nhiều đoàn khách du lịch quốc tế và người dân Nga không khỏi tò mò trước một khu vực xanh ngát với tre, trúc ngay tại khu vực quảng trường Đỏ.

Đúng 17h ngày 25-7 (giờ địa phương), tiếng trống hội vang lên, rộn rã một góc quảng trường được ví như trái tim của nước Nga và thủ đô Matxcơva. Đó là thanh âm báo hiệu Lễ hội Văn hóa Việt Nam 2025, lễ hội văn hóa đầu tiên của Việt Nam được tổ chức ở khu vực quảng trường Đỏ chính thức bắt đầu.

Việt Nam yên bình và tươi đẹp

Háo hức, nôn nao xen lẫn tò mò, rất nhiều du khách, bạn bè Nga đã tập trung trước chiếc cổng tam quan đặc trưng của Việt Nam từ khá lâu trước giờ khai mạc. Sau lễ khai mạc với phát biểu của Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, từng dòng người nô nức tiến vào khu vực lễ hội.

Khu giới thiệu và trưng bày sản phẩm sơn mài mang chủ đề "Vườn sơn: Sắc màu nhiệt đới" nhận được nhiều sự chú ý của du khách, với các tác phẩm nhiều màu sắc và tinh tế do đích thân Phu nhân Ngô Phương Ly thiết kế.

Từng đến Việt Nam du lịch một lần nên khi biết có lễ hội văn hóa tại quảng trường Đỏ, bà Lyudmila Nikolaevna đã cất công đến ngay.

"Những sản phẩm ở đây rất đẹp và độc đáo, tôi chưa từng thấy thứ nào tương tự khi đến Việt Nam. Cảm ơn những người bạn Việt Nam đã không quản đường xa mang các sản phẩm này đến với công chúng Nga", bà chia sẻ.

Tiếc nuối vì không thể mang về nhà một sản phẩm sơn mài, bà Nikolaevna tin rằng nếu chúng được mở bán, tất cả sẽ được mua hết ngay lập tức vì mọi người đều yêu thích vẻ đẹp này. Bà cũng hóm hỉnh gợi ý nên tổ chức đấu giá vì sự tinh xảo của sản phẩm.

Khoác lên người áo dài của nhà thiết kế Vũ Việt Hà, hai người mẫu Nga Alala Tsikhanouskaya và Alaya Magistrov chia sẻ chiếc áo vừa mang những nét đẹp truyền thống, đậm chất văn hóa của Việt Nam như một bộ lễ phục nhưng cũng mang dáng dấp của một trang phục hiện đại. Chỉ ra những hoa văn đậm chất Việt, cả hai cảm thấy vui khi được mặc áo dài tại lễ hội văn hóa, mong có thể mặc mỗi ngày.

Được ăn, được chơi, được gói mang về

Là một phần không thể thiếu của bất kỳ lễ hội văn hóa nào, khu ẩm thực Việt Nam luôn trong tình trạng đông nghẹt người sau khi khai mạc.

Hơi tiếc nuối vì chưa chen chân được vào gian hàng nào do quá đông và cũng mới đến, cha con anh Matvey Karepov và Ilya Karepov vẫn cảm thấy rất háo hức trước bầu không khí náo nhiệt của lễ hội và sự thân thiện, mến khách của người Việt Nam. Người cha chia sẻ dù chưa một lần đến mảnh đất chữ S nhưng qua các gian hàng và cách bài trí, đất nước Việt Nam hiện lên trong suy nghĩ của ông là một vùng đất yên bình, ấm áp và vô cùng gần gũi.

Cầm trên tay hai ổ bánh mì Việt Nam, một trong những món ăn đường phố ngon nhất thế giới, hai bạn trẻ Rina Parson và Valery Sherman chia sẻ cảm thấy no căng trước sự đầy đặn của các loại nhân thịt cùng cảm giác mới lạ khi được trải nghiệm món ăn này. Dù đã khá no nhưng hai bạn vẫn muốn ăn thêm bánh bao và uống trà chanh cho…đã thèm.

Mang theo cả gia đình 4 người đến lễ hội, cha con anh Andrey Serzhpinsky và Yurilov Serzhpinsky đã kịp "bỏ bụng" vài món ăn của Việt Nam, đặc biệt là gỏi cuốn tôm vì ở Nga không tìm đâu được món tương tự vừa có rau, vừa có tôm tươi ngon được cuộn lại chấm với nước mắm chua ngọt.

"Chúng tôi chưa từng đến Việt Nam nhưng sau khi tới lễ hội tại quảng trường Đỏ lần này, ý tưởng kỳ nghỉ tiếp theo sẽ ở đất nước của các bạn đã nhen nhóm trong đầu chúng tôi", anh Serzhpinsky vui vẻ đáp.

Không chỉ là nơi quảng bá hình ảnh, văn hóa đất nước và con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế, lễ hội còn là điểm hẹn của những người Việt Nam ở Nga. Trong ngày đầu lễ hội, nhiều gia đình và bạn trẻ đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nga đã đến tìm lại phong vị quê hương.

Bạn Trần Việt Hà, sinh viên năm nhất Trường Kinh tế cao cấp HSE nhưng đã hơn 5 năm sống ở Nga, chia sẻ cảm giác "như trở về quê hương" và cảm thấy một Việt Nam thu nhỏ ở quảng trường Đỏ khi đến lễ hội.

"Rất đông bạn bè của em đến lễ hội này. Những món ăn tại đây, trong đó có bánh mì, mang hương vị gần giống ở Việt Nam nhất và không thể tìm thấy ở đâu trên đất Nga", Việt Hà bộc bạch.


 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn