Nhảy đến nội dung
 

Thấy gì qua 2 vụ rút chìa khóa xe?; Bé trai bị bảo mẫu bạo hành qua đời sau 21 ngày cứu chữa

Xin nhập làn không được, người đàn ông đi ô tô chạy lên xe khách rút chìa khóa rồi bỏ đi; Sau 21 ngày cứu chữa, bé trai 14 tháng tuổi bị bảo mẫu bạo hành đã qua đời… là những thông tin được bạn đọc phản hồi nhiều tuần qua.

Ngày 8-8, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông được cho là tài xế ô tô công nghệ đang đứng chửi bới, lớn tiếng với cô gái đi xe máy, đang chở theo một bạn nữ phía sau. Bất ngờ nam tài xế rút chìa khóa xe máy của cô gái rồi lên xe rời đi.

Không hài lòng là rút chìa khóa xe?

Sự việc xảy ra vào khoảng 11h30 cùng ngày trên đường Công Trường Quốc Tế (vòng xoay hồ Con Rùa) thuộc phường Xuân Hòa, TP.HCM. Sau khi bị rút chìa khóa, chị C. đã thuê thợ đến làm chìa khóa khác cho xe.

Chị C. (20 tuổi) - người lái xe máy cho biết đã trình báo sự việc đến Công an phường Xuân Hòa.

Tối 8-8, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận sau khi tiếp nhận thông tin, chỉ chưa tới hai giờ, lực lượng Đội cảnh sát giao thông tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Xuân Hòa đã đưa tài xế Đ.H.S. (43 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) - người rút chìa khóa xe máy của cô gái ở hồ Con Rùa - về trụ sở làm việc.

Bước đầu tài xế S. thừa nhận hành vi của mình, cho biết do trong lúc nóng giận vì sau khi va quẹt đã không kiềm chế được nên rút chìa khóa và bỏ đi. Hiện ông S. đã trả lại chìa khóa và xin lỗi cô gái này.

Trước đó có một đoạn clip khác lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh người đàn ông lao lên ô tô khách, to tiếng với tài xế và rút chìa khóa xe này rồi bỏ đi.

Ông Tô Thanh Tùng - giám đốc Công ty cổ phần thương mại vận tải và thiết bị mỏ Khánh Linh - xác nhận chiếc ô tô khách trong đoạn clip là xe do đơn vị ông quản lý. 

Theo ông Tùng, khoảng 7h cùng ngày, anh Nguyễn Minh Tuấn (nhân viên của công ty) lái ô tô biển số 29H-984.XX, đi ở đường vành đai 3 trên cao, hướng về Linh Đàm.

Tại khu vực ngõ 124 Nguyễn Xiển (phường Thanh Liệt, Hà Nội), ô tô con mang biển số 30M-258.XX, đi ở làn khẩn cấp có tín hiệu xin nhập làn. Do vướng xe khác, nên xe khách biển số 29H-984.XX không thể nhường đường.

Sau xe con nhập được làn, một người đàn ông mặc áo xanh gõ cửa xe khách. Xe khách vừa mở cửa, người này lao lên, rút chìa khóa xe rồi bỏ đi, mặc cho phụ xe khách ngăn cản.

Chiếc xe khách phải dừng lại ngay giữa đường vành đai 3 trên cao khiến giao thông bị cản trở, hàng chục hành khách phải chờ đợi gần 1 tiếng trong trời nắng gay gắt. Doanh nghiệp quản lý xe khách phải tạm thời dùng chìa khóa phụ để xe khách di chuyển sau đó.

Chiều 5-8, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Bùi Trường Sơn - tài xế xe 7 chỗ để điều tra về hành vi "gây rối trật tự công cộng".

Theo bạn đọc Đăng, việc rút chìa khóa xe không chỉ là hành vi sai trái, mà còn là hành động nguy hiểm. Nếu xảy ra va chạm với xe khác, hậu quả sẽ rất lớn.

Nhiều bạn đọc cho rằng hành động rút chìa khóa xe của người khác khi không hài lòng là "quá ngang ngược, cần xử lý nghiêm", và khuyên mọi người ra đường giữ bình tĩnh trước những tình huống tương tự.

Bé trai 14 tháng tuổi bị bảo mẫu bạo hành đã qua đời

Chiều 5-8, lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng xác nhận cháu L.A.K. (14 tháng tuổi), bị bảo mẫu bạo hành, ném xuống nền nhà, đã không qua khỏi vì chấn thương sọ não quá nặng.

Cháu K. bước qua ngày điều trị thứ 21 tại phòng hồi sức ngoại khoa - khoa gây mê hồi sức Bệnh viện Đà Nẵng nhưng sức khỏe ngày một yếu dần.

Đến 17h cùng ngày, dấu hiệu sinh tồn của cháu cạn dần, bác sĩ đã trấn an, động viên gia đình và bàn giao cháu cho người thân đưa về nhà lo hậu sự.

"Rất buồn và đau xót, chúng tôi đã cố gắng hết sức, làm đủ mọi cách để giữ cháu lại cuộc đời. Nhưng mọi nỗ lực điều vô ích. Các y bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng chia sẻ nỗi đau quá lớn này của cha mẹ và gia đình cháu", lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng nói.

Theo điều tra, sáng 16-7, chị P. đưa con trai là cháu L.A.K. (14 tháng tuổi) đến gửi tại cơ sở giữ trẻ tư nhân Như Ý (nơi bà Quyên trực tiếp trông giữ).

Sau bữa ăn sáng, cháu K. quấy khóc, không chịu ngủ. Trong lúc mất bình tĩnh, bà Quyên đã bế và ném cháu xuống nệm trải dưới nền nhà. Khi cháu tiếp tục bò ra gần cửa và khóc lớn, bà Quyên tiếp tục xốc nách, ném cháu lần thứ hai khiến đầu va xuống nền gạch cứng.

Cú ném quá mạnh khiến cháu K. có biểu hiện nôn ói, co giật, tím tái.

Bà Quyên đưa cháu đến Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi cấp cứu và báo cho gia đình cháu bị ngã từ ghế ăn xuống. Vì chấn thương quá nặng, cháu K. được chuyển viện ra Đà Nẵng trong tình trạng nguy kịch.

Phía gia đình yêu cầu cho xem camera cảnh cháu K. bị ngã nhưng bà Quyên không đưa video. Nghi ngờ con bị bạo hành dẫn đến chấn thương, gia đình đã trình báo công an.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera, lấy lời khai nhân chứng... xác định bà Quyên đã bạo hành, ném cháu bé 14 tháng tuổi xuống nền gạch khiến cháu bị chấn thương sọ não.

Ngày 1-8 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bảo mẫu Nguyễn Thị Quyên (40 tuổi, trú phường Cẩm Thành, Quảng Ngãi) về hành vi cố ý gây thương tích.

Rất nhiều bạn đọc bày tỏ tiếc thương khi cháu bé qua đời và cho rằng những người không đủ nhẫn nại, bao dung và yêu thương trẻ thì đừng làm nghề bảo mẫu.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn