Nhảy đến nội dung
 

Tập 11 Gia đình Haha: Vậy là tạm biệt miền Tây rồi sao?

Tập 11 của chương trình truyền hình thực tế Gia đình Haha vừa lên sóng đã để lại nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả.

Đây là tập đặc biệt, đánh dấu màn chia tay đầy lưu luyến của các thành viên Gia đình Haha với gia đình chú Chín Cường - những người đã đồng hành cùng họ suốt chặng hành trình tại Giồng Trôm, Bến Tre. 

Tương tự như những chặng trước, phút giây chia tay luôn khiến nhiều người xem xúc động trước tình cảm chân thành mà ê kíp và người dân địa phương dành cho nhau.

Ngay từ khi phát sóng, nhiều khán giả thừa nhận họ không nỡ xem vội vì biết đây là tập cuối ở miền Tây. 

Một số bình luận trên mạng xã hội bày tỏ: "Cứ nghĩ đến cảnh chia tay cô chú hay chị Vàng, anh Gấu (2 chú chó nuôi trong nhà) mà thấy buồn", hay "tập này vừa coi vừa muốn níu kéo hành trình ở Bến Tre thêm chút nữa".

Lời chia tay trong nước mắt của Gia đình Haha

Tiếp nối không khí gần gũi của tập trước, các thành viên lại được chia thành hai nhóm để trải nghiệm công việc thường ngày của người dân. 

Anh Hai Thiện (Rhymastic), anh Ba Nam (Bùi Công Nam), chị Tư Tâm (Ngọc Thanh Tâm) và khách mời Ái Phương đảm nhận nhiệm vụ chặt củ hủ dừa, hái rau, chuẩn bị nguyên liệu để đổ bánh xèo chảo.

Trong khi đó, bộ ba năng lượng nhất nhà - Jun Phạm, Duy Khánh và Thanh Duy - đồng hành cùng chú Chín trên chiếc ghe chở đầy dừa vượt sông đến chợ đầu mối. 

Trên chuyến ghe lao động vất vả, cả ba không ngừng hát hò, nhảy múa để xua tan mệt nhọc, tạo nên những khoảnh khắc vui nhộn khiến người xem cũng vui lây.

Đến buổi tối, thành quả lao động cả ngày của hai nhóm được "trình làng": mẻ bánh xèo vàng giòn, thơm lừng bên bếp lửa hồng.

Không khí càng thêm ấm cúng khi Bùi Công Nam và Ái Phương cất tiếng hát ca khúc Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh.

Dù còn một ngày nữa mới chính thức rời Bến Tre, nhưng ngay trong bữa tiệc bánh xèo, các thành viên đã tranh thủ gửi lời cảm ơn đến cô chú Chín. Nhiều người không giấu nổi xúc động, rơi nước mắt khi nhớ lại tình cảm được gia đình địa phương dành tặng suốt thời gian qua.

Duy Khánh nghẹn ngào chia sẻ: "Rất biết ơn cô chú vì những ngày qua đã vỗ về tinh thần cho tụi con. Ở đây, tụi con có cảm giác như được sống cùng ba mẹ, được ba mẹ nấu ăn mỗi ngày". 

Ngày cuối cùng tại Bến Tre, lịch trình nhẹ nhàng hơn nhưng lại mang nhiều ý nghĩa. Các thành viên cùng bà con ấp 10, xã Hưng Lễ dọn dẹp vệ sinh, trồng hoa ven đường và lắp thêm trụ đèn để việc đi lại ban đêm thuận tiện, an toàn. 

Đây là cách Gia đình Haha tri ân mảnh đất đã đồng hành cùng họ, cũng là sự tiếp nối tinh thần gắn bó ở các chặng trước - từ trồng 500 cây xanh tại Bản Liền (Lào Cai) đến dựng xích đu, khung ảnh lưu niệm tại Sa Huỳnh (Quảng Ngãi).

Khép lại hành trình tại miền Tây, cô Chín đãi cả đoàn món lẩu chua cay - đặc sản dân dã nhưng ấm tình quê. 

Hình ảnh cả nhóm quây quần bên nồi lẩu bốc khói, vừa ăn vừa cười nói xen lẫn những giọt nước mắt đã trở thành điểm nhấn của tập 11. 

Có khán giả cho rằng nồi lẩu của cô Chín đại diện hoàn hảo cho tập này, vừa ngọt ngào, vừa cay nồng như lời tạm biệt chưa trọn vẹn.

Bốn tập ngắn ngủi tại Bến Tre đã chạm đến trái tim người xem bằng tình người giản dị, nồng hậu nơi miền sông nước. 

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn