Nhảy đến nội dung
 

Tạm biệt tuổi thơ mồ côi, chào mái ấm, nam sinh đậu ngành bán dẫn, được tiếp sức đến giảng đường

Mồ côi năm 3 tuổi, có lần thập tử nhất sinh, được Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh cưu mang, Đoàn Trung Nguyên không đầu hàng số phận. Nguyên bước vào cánh cổng Trường đại học Khoa học tự nhiên, nay nhận học bổng Tiếp sức đến trường.

Lớn lên tại Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh, cuộc đời Đoàn Trung Nguyên thấm đầy nước mắt. Nhưng trong những khó khăn cùng cực, còn có những người mẹ, người bố nuôi ở Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh, nuôi nấng Nguyên đến ngày thành tân sinh viên khoa công nghệ bán dẫn, Trường đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trên chuyến xe chở các tân sinh viên về TP Hưng Yên dự lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường sáng 11-10, Nguyên nhỏ bé, gầy nhẳng, nhút nhát, kể về cuộc đời nhiều bất hạnh của mình.

Đoàn Trung Nguyên không đầu hàng số phận, nay được Tuổi Trẻ tiếp sức đến trường

Cha bỏ đi khi mẹ đang mang bầu Nguyên, rồi mẹ bị suy thận nặng cũng qua đời năm Nguyên 3 tuổi.

Thành trẻ mồ côi, Nguyên (3 tuổi) và chị gái (10 tuổi) được cậu mự (mợ) nhận nuôi. Nhưng do hoàn cảnh khó khăn, hai chị em lại được đưa vào Làng trẻ mồ côi Hà Tĩnh. Nguyên là đứa bé còi cọc nhất làng, 5 tuổi nhưng cân nặng chỉ 10kg.

Với Đoàn Trung Nguyên, làng là một mái ấm thật sự. Các anh chị em trong làng cùng chung hoàn cảnh, đã yêu thương, chia sẻ và cùng nhau lớn lên. Mẹ mất, bố bỏ đi, những cán bộ ở làng cũng trở thành những người bố, người mẹ của hai chị em Nguyên.

Năm học lớp 8, Nguyên bị xuất huyết não khi đang học ở trường, được đi cấp cứu. Bác sĩ nói "khó qua khỏi", khuyên làng trẻ em chuẩn bị hậu sự.

Bằng một cách thật thần kỳ, Nguyên trở về từ cõi chết, tiếp tục đương đầu với số phận.

Nhưng biến cố đó đã phơi bày những vấn đề sức khỏe mà Nguyên đang mang trong mình: bệnh tăng huyết áp và thận đa nang, di truyền từ mẹ. Nguyên phải duy trì khám sức khỏe định kỳ hai lần một năm từ đó.

Chính thời điểm bệnh, khi nhận được sự quan tâm, chăm sóc và quyên góp từ cộng đồng và các y bác sĩ, cũng như tình cảm của Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh, Nguyên mới thực sự ý thức sâu sắc về hoàn cảnh của mình và lòng tốt của mọi người.

"Biến cố này trở thành động lực mạnh mẽ, thôi thúc tôi phải nỗ lực không ngừng. Từ một cậu bé ham chơi, thỉnh thoảng ương bướng, tôi cố gắng học hành để thành học sinh giỏi đều các môn từ đó", anh nhớ lại.

Đặc biệt trong những năm THPT đó, các thầy cô đã nhìn ra được tố chất của cậu học trò nhỏ và dạy thêm, bồi dưỡng cho Nguyên mà không lấy tiền.

Tất cả điều đó làm nên một Đoàn Trung Nguyên dù hoàn cảnh bất hạnh vẫn không đầu hàng số phận, luôn học giỏi để rồi trúng tuyển trường Đại học Khoa học Tự nhiên với số điểm 25,65.

Đứa con tái sinh ở làng mong thành đạt để về giúp đỡ làng

Nguyên là một trong ba tân sinh viên của Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh trúng tuyển đại học năm nay. Ngày tiễn ba đứa con của làng lên đường nhập học, các mẹ, các cha, các anh chị em của làng đã làm một buổi liên hoan thật vui. Từ nay, cả ba như những cánh chim, bắt đầu bay ra những khoảnh không bao la, mang theo tất cả tình yêu thương bước vào đời.

Nguyên kể dù không còn ở làng nhưng làng vẫn hỗ trợ đứa con của mình 1,5 - 2 triệu đồng/ tháng. Cộng với số tiền học bổng khoảng 900.000 đồng/ tháng, tân sinh viên trường Đại học Khoa học tự nhiên nói "tiết kiệm chút cũng đủ chi tiêu".

Về lý do chọn khoa Công nghệ bán dẫn, Đoàn Trung Nguyên cho đây là một ngành mới, có tiềm năng phát triển lớn và nhận được sự quan tâm, đầu tư của Chính phủ.

"Tôi biết đây là một ngành học khó, nhưng tin rằng sẽ mang lại cơ hội việc làm tốt, giúp tôi cải thiện cuộc sống và có điều kiện để thực hiện ước mơ cống hiến cho xã hội", Nguyên nói.

Một điều ấp ủ khác, đứa con được tái sinh trong tình yêu của làng và xã hội nói anh "sẽ cố gắng học thật tốt để sau này có việc làm tốt, rồi về trả ơn những người đã giúp đỡ, cũng như trở lại giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn như mình".

Ở quê, gia đình Nguyên có một ngôi nhà cấp bốn đã bị bỏ hoang nhiều năm. Ở đó có bàn thờ mẹ. Cây lá trong vườn nhà khô rạc, thổi xào xạc mỗi khi trở về.

Hôm chuẩn bị ra Hà Nội học đại học, chàng trai nhỏ của mẹ năm xưa, nay đã lớn, sắp thành một kỹ sư ngành công nghệ bán dẫn trong tương lai, về nhà, quét nhà, dọn dẹp vườn tược, rồi thắp một nén nhang cho mẹ, sau đó chuẩn bị hành trang "đi vào vô tận" của tương lai.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn