Nữ diễn viên được mệnh danh là 'cô gái ngọt ngào nhưng đầy gai góc' của Hollywood, Sydney Sweeney, vướng vào làn sóng chỉ trích mới khi có tin cô đang hẹn hò với Scooter Braun.
Scooter Braun là một nhân vật đầy tai tiếng. Vị doanh nhân kiêm giám đốc âm nhạc Mỹ này là người mua hãng thu âm cũ của Taylor Swift và bán bản quyền 6 album đầu của nữ ca sĩ với giá 300 triệu USD cho Shamrock Holdings.
Sự việc này gây ra phản ứng dữ dội từ phía Taylor Swift và người hâm mộ của cô, khi nữ ca sĩ mất quyền kiểm soát các tác phẩm âm nhạc do mình sáng tác.
Suốt hơn 3 tháng qua, Sydney Sweeney thường xuyên xuất hiện cùng Scooter Braun và có những cử chỉ thân mật như nắm tay. Họ gặp nhau tại đám cưới của Jeff Bezos vào tháng 6. Một nguồn tin từ TMZ xác nhận rằng họ đang hẹn hò một cách thoải mái.
Trước thông tin về mối quan hệ này, một tài khoản trên X bình luận: "Tưởng cô ấy đã khó ưa lắm rồi, ai ngờ còn hơn thế nữa". Bài đăng này nhận được 17.000 lượt thích.
Hàng loạt thông tin tiêu cực phủ sóng
Sự phản ứng dữ dội này đến sau khi truyền thông đưa tin ngôi sao Euphoria là một thành viên Đảng Cộng hòa vào tháng 8.
Thậm chí, làn sóng chỉ trích còn dữ dội hơn vào tháng 7, khi Sydney Sweeney xuất hiện trong chiến dịch quảng cáo denim gây tranh cãi của thương hiệu American Eagle.
Slogan của chiến dịch là: "Sydney Sweeney has great jeans" (Sydney Sweeney có chiếc quần jeans tuyệt vời) - một cách chơi chữ với "great genes" (gene tốt).
Quảng cáo khai thác hình ảnh đôi mắt xanh và mái tóc vàng của Sydney Sweeney, thậm chí trích lời cô nói: "Gene di truyền quyết định những đặc điểm như màu tóc, tính cách, màu mắt. Còn jeans của tôi thì màu xanh".
Tuy nhiên ý tưởng này nhanh chóng vấp phải chỉ trích dữ dội. Nhiều người tiêu dùng cho rằng chiến dịch tôn vinh đặc quyền da trắng, đồng thời vô tình loại trừ sự đa dạng về màu da, vóc dáng và bản sắc.
Khi biết Sydney Sweeney là thành viên Đảng Cộng hòa, Tổng thống Mỹ Donald Trump còn ca ngợi quảng cáo là "nóng bỏng" và "tuyệt vời".
Sản xuất xà phòng tắm kỳ quặc
Vào tháng 6, Sydney Sweeney tung ra một sản phẩm gây tranh cãi và kỳ quặc - xà phòng được pha nước tắm của cô. Ngay khi ra mắt, chúng lập tức cháy hàng.
Trong cuộc trò chuyện với GQ, Sydney Sweeney nói: "Thành thật mà nói, tôi thấy đây là một khoảnh khắc vui vẻ, trọn vẹn, vì fan luôn đùa về việc muốn có nước tắm của tôi…
Tôi nghĩ đây là một cách thật thú vị để trò chuyện với khán giả và mang đến cho họ điều họ muốn. Đồng thời, hy vọng cũng khuyến khích họ chăm sóc bản thân một cách lành mạnh".
Tuy nhiên, khi sản phẩm được tiếp thị hướng tới fan nam của ngôi sao The White Lotus, nhiều người cho rằng Sydney Sweeney đang tự biến mình thành đối tượng tình dục để lấy lòng fan nam.