Nhảy đến nội dung
 

Sự diệu kỳ của lòng nhân ái

'Sự tử tế không đòi hỏi ở điều kiện mà chỉ cần một trái tim luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người'.

Đó là kim chỉ nam của chàng sinh viên Thạch Ngọc Hải (sinh năm 2002) chuyên ngành Công tác xã hội, Trường đại học Đồng Tháp, khi đã vượt hàng nghìn km mang đến cho hàng nghìn trẻ em vùng cao sự diệu kỳ của lòng nhân ái.

Tình yêu thương của bà ươm mầm lòng nhân ái

Hải lớn lên từ vòng tay yêu thương của bà nội khi ba mẹ ly hôn từ rất sớm. Từ nhỏ, Hải đã bươn chải với nhiều công việc làm thêm khác nhau để có thể phụ giúp bà và lo cho chi phí học tập. Hai bà cháu sống trong căn phòng trọ nhỏ và bà là người đầu tiên dạy Hải bài học về lòng nhân ái, dù nghèo vẫn phải biết san sẻ.

Chính vì những đồng cảm và thấu hiểu nên Hải đã tham gia các hoạt động thiện nguyện từ những năm còn là học sinh cấp 2 và đó cũng là những động lực để Hải chọn học ngành công tác xã hội. Việc làm thêm đó đối với Hải là sự trải nghiệm, rèn luyện và trưởng thành trong cuộc sống, công việc và học tập sau này. Cũng chính những khó khăn, vất vả đó đã giúp cho một cậu học trò nghèo có sức kiên trì, mạnh mẽ và lòng yêu thương, chia sẻ với người khó khăn được nhân lên từng ngày.

Nhớ về những năm tháng ấy, Hải không khỏi xúc động: "Những ngày tháng thiếu thốn đó đã giúp em quen với cuộc sống tự lập, biết tiết kiệm từng đồng, trân quý những điều nhỏ bé và cho em một trái tim biết cảm thông, san sẻ với mọi người".

Trên ghế giảng đường, Ngọc Hải có nhiều điều kiện để tiếp cận với các hoạt động tình nguyện cộng đồng, sự bình đẳng, công bằng trong việc phát triển của con người nói chung và trẻ em nói riêng. Hải dần nhận ra sự giáo dục, quan tâm, tạo điều kiện đúng lúc là động lực để thay đổi cuộc đời của những đứa trẻ. Điều đó đã thôi thúc chàng sinh viên Thạch Ngọc Hải phải làm gì đó dành riêng cho trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Mang yêu thương chia sẻ với trẻ em nghèo

Và rồi ước mơ cũng thành sự thật, "Dự án cho em" chính thức ra đời vào ngày 1.6.2023. Đây như một món quà mà em dành cho các em nhỏ vào đúng ngày Quốc tế thiếu nhi.

Ban đầu, "Dự án cho em" đơn thuần là cho em một cuốn vở, một quyển sách, một bữa ăn, một suất học bổng, một môi trường thân thiện, một góc học tập, một cái bánh, một chiếc lồng đèn… Nhưng lớn hơn đó là một tia hy vọng, một cái ôm ấm áp nghĩa tình, một sự quan tâm đúng mức để các em được phát triển toàn diện.

Từ vài thành viên tham gia, nay "Dự án cho em" đã có 14 thành viên và hơn 800 cộng tác viên, hơn 1.600 "sứ giả nhân ái" trên toàn quốc và các du học sinh Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Úc, Trung Quốc… đồng hành để hỗ trợ, lan tỏa các hoạt động của dự án.

Với Hải, "Dự án cho em" không dừng lại ở việc trao tặng quà mà còn hướng đến một môi trường phát triển toàn diện, mục tiêu giáo dục rõ ràng, hỗ trợ dinh dưỡng, sức khỏe, cơ sở vật chất, sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em. Nhiều hoạt động thiết thực đã triển khai như: trao học bổng dài hạn, xây dựng phòng đọc sách, thư viện, bếp ăn bán trú, sơn sửa cơ sở vật chất xuống cấp, chiến dịch góp sữa cho em, chương trình nấu ăn miễn phí…

Bạn Nguyễn Dương Ngọc Trâm - sinh viên Trường đại học Đồng Tháp, thành viên của "Dự án cho em" chia sẻ, "anh Hải rất nhiệt tình, tâm huyết và có tinh thần trách nhiệm rất cao, luôn hòa đồng và giữ thái độ tích cực. Qua những hoạt động cùng anh Hải, em học hỏi được tinh thần cống hiến, sự chuyên nghiệp, kiên trì, dù có khó khăn vất vả đến đâu vẫn không lùi bước".

Mỗi ngày của Hải chủ yếu xoay quanh việc học tập và hoạt động công tác xã hội. Khi không đi học, Hải dành thời gian để lên kế hoạch cho dự án, liên hệ các nhà hảo tâm, viết báo cáo hay chỉnh sửa bài truyền thông. Mỗi chuyến đi, mỗi câu chuyện từ các em nhỏ vùng cao lại tiếp thêm động lực để Hải sống tốt hơn mỗi ngày. Với Hải, công tác xã hội không chỉ là công việc, mà là một phần cuộc sống, là nơi để Hải gửi gắm tình cảm và tìm thấy ý nghĩa trong hành trình trưởng thành của mình.


Phát triển "Dự án cho em" một cách chuyên nghiệp

Trong một chương trình ở vùng cao cho các em nhỏ, thấy một bé đang ôm hộp gà rán mà không ăn, Hải đến gần hỏi và bé nói: "Con để dành đem về cho em con ở nhà". Lúc đó Hải sững lại. Một phần quà nhỏ, nhưng đối với những em nhỏ lại là điều đặc biệt đến thế. Và em ấy biết nghĩ đến em của mình ở nhà thì lớn lên sẽ sống có trách nhiệm, biết sẻ chia. Chính chuyện nhỏ đó làm Hải không thể nào quên, và nhận ra rằng điều đang làm là rất cần thiết và phải tiếp tục.

Chắc có lẽ chính lòng nhân ái, sự kỳ diệu ấy đã kết nối với nhiều tình nguyện viên, học sinh, sinh viên và cả những hoa hậu, á hậu Việt Nam cùng tham gia.

Những ánh mắt, nụ cười của trẻ thơ khi được trao tặng yêu thương là món quà vô giá mà Hải được nhận lại trong suốt hành trình tình nguyện của mình. Những bước chân qua hàng nghìn km và lội suối, băng rừng, vượt ngàn chông gai đã rèn cho Ngọc Hải sự kiên trì, khiêm tốn và tinh thần vượt khó. Điều lớn nhất mà Hải nhận được, đó là tìm thấy ý nghĩa sống cho bản thân. Hải cảm thấy mình không chỉ sống cho riêng mình, mà còn có thể góp phần mang lại điều tốt đẹp cho người khác.

Tâm sự với chúng tôi, Ngọc Hải cho biết, dù bạn là ai, giàu hay nghèo, già hay trẻ, đều cũng có thể lan tỏa tấm lòng tử tế, biết yêu thương và chia sẻ trong cuộc sống. Thông qua đó, tạo một mạng lưới để lan tỏa những điều tốt đẹp trong cuộc sống, hướng đến xây dựng một cộng đồng tử tế và nhân ái.

Nói về hoạt động tình nguyện của giới trẻ hiện nay, Hải bày tỏ sự trân trọng khi ngày càng có nhiều bạn trẻ tự đứng ra kêu gọi, tổ chức các chương trình thiện nguyện tại địa phương. Điều này cho thấy tinh thần nhân ái trong giới trẻ đang ngày càng được nhân rộng, và đó là tín hiệu tích cực cho tương lai.

Thời gian tới, Thạch Ngọc Hải định hướng sẽ phát triển "Dự án cho em" một cách chuyên nghiệp, mở rộng địa bàn hoạt động ra nhiều tỉnh thành trên cả nước, tăng cường các mô hình hỗ trợ lâu dài; phát triển đội ngũ tình nguyện viên; xây dựng mạng lưới kết nối với các doanh nghiệp, tổ chức xã hội và trường học, nhằm huy động nguồn lực và phối hợp triển khai các hoạt động có chiều sâu.

 

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn