Nhảy đến nội dung
 

Song Joong Ki trở lại, chọn làm người đàn ông bình dị, dễ tổn thương

Diễn viên Song Joong Ki trở lại màn ảnh nhỏ sau 3 năm với bộ phim Thanh xuân của tôi. Trong phim anh là Sunwoo Hae bình dị, dễ tổn thương, chọn đời thường để cứu rỗi chính mình.

Đây cũng là lần tái xuất dòng phim melodrama (phim tâm lý tình cảm) của anh sau siêu phẩm Hậu duệ mặt trời nổi tiếng khắp thế giới của 9 năm trước.

Màu sắc lãng mạn trong Thanh xuân của tôi

Sunwoo Hae trong Thanh xuân của tôi lúc còn nhỏ là sao nhí nổi tiếng khắp Hàn Quốc. Thế nhưng, vì lòng tham của người lớn, ngôi sao nhí ấy sớm tắt, để lại những vết thương lòng khó nguôi ngoai.

Sunwoo Hae rời xa ánh đèn sân khấu, chọn cuộc sống giản dị: mở tiệm hoa mang tên Lập Xuân và viết tiểu thuyết.

Sự bình lặng ấy bị phá vỡ khi anh gặp lại Sung Je Yeon (Chun Woo Hee) - mối tình đầu năm 19 tuổi. Sung Je Yeon từng mất tất cả sau khi gia đình phá sản, giờ đây là quản lý công ty giải trí.

"Ở tuổi 19 em như hòn đá, từ đâu bất chợt nhô ra, vướng lấy bước chân anh. Nên bây giờ em nhìn thấy anh, liệu em sẽ nói gì?" - câu nói của Sunwoo Hae cùng những hình ảnh nhẹ nhàng, cuốn hút của nhân vật trong trailer hứa hẹn Thanh xuân của tôi mang màu sắc lãng mạn, nhân văn.

Song Joong Ki: "Trái tim tôi rung động một lần nữa"

Phim là sự va chạm giữa hai con người đối lập: một người khao khát bình yên, một người bị cuốn vào guồng quay kiếm tiền không ngừng nghỉ. Họ từng vương vấn ánh mắt, nụ cười, những lời chưa kịp nói của tuổi 19, giờ đây có còn đủ sức làm trái tim rung động thêm một lần nữa?

Câu hỏi ấy phải xem phim mới có câu trả lời, tuy nhiên: "Tôi rất vui khi cuối cùng cũng tìm được một kịch bản khiến trái tim tôi rung động một lần nữa, cảm thấy rất vinh dự khi nhận được lời mời", Song Joong Ki chia sẻ trong buổi họp báo ra mắt phim.

Sau thành công vang dội của Reborn Rich, bộ phim có rating cao thứ hai mọi thời đại của JTBC, Song Joong Ki chia sẻ bản thân có chút áp lực khi vào phim mới. Anh dành hơn một năm học cắm hoa để nhập vai trọn vẹn.

Song Joong Ki bảo điều anh yêu thích ở Thanh xuân của tôi là chủ đề "tình yêu đoàn tụ". Theo anh, "đoàn tụ" mang lại cảm giác phấn khích, thu hút một cách tự nhiên.

Anh cho rằng: "Tôi đóng khá nhiều vai diễn không thực tế, xa rời cuộc sống. Cũng đã lâu rồi tôi mới đóng thể loại phim tâm lý tình cảm. Tôi muốn đảm nhận một nhân vật đời thường, gần gũi. Một lý do khác, vì tôi thấy có thể sẽ khó đóng phim tâm lý tình cảm nữa khi lớn tuổi hơn".

Anh dành nhiều lời khen ngợi cho bạn diễn Chun Woo Hee: "Cô ấy là một trong những lý do lớn nhất khiến tôi quyết định tham gia. Tôi thực sự cảm thấy rất hạnh phúc khi làm việc cùng Chun Woo Hee - người bạn diễn tuyệt vời".

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ ĐKKD: Tầng 16, Tòa nhà 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ 47 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn