Nhảy đến nội dung
 

Sinh viên ‘chơi lớn’ trong lễ tốt nghiệp

Lễ tốt nghiệp không chỉ là cột mốc đánh dấu hành trình miệt mài trên giảng đường mà còn là sân khấu để các tân cử nhân tỏa sáng theo cách riêng. Từ những màn trình diễn độc đáo, dí dỏm đến những thông điệp đầy cảm hứng, mỗi sinh viên đều biến khoảnh khắc nhận bằng thành một kỷ niệm đáng nhớ.

Những khoảnh khắc "chất như nước cất"

Tại lễ tốt nghiệp của Trường ĐH Kinh tế - Luật, tân cử nhân Phan Anh Thư đã khiến cả hội trường trầm trồ khi bước lên sân khấu với một chiếc khăn độc đáo và điệu múa duyên dáng. Chiếc khăn được Thư lấy cảm hứng từ cuộc thi Miss Cosmo Việt Nam, không chỉ là phụ kiện mà còn là “bản tóm tắt” hành trình đại học của Thư.

“Mình in lên khăn tên các tổ chức, câu lạc bộ, đội nhóm, ngành học và cả những hình chibi do AI tạo ra. Chiếc mũ tốt nghiệp cũng được mình trang trí bằng vương miện, hoa cúc họa mi, tên mình và cờ Tổ quốc”, Thư hào hứng chia sẻ.

Với Thư, lễ tốt nghiệp là khoảnh khắc để tri ân và tự hào. “Thay vì chỉ cúi chào và nhận bằng, mình muốn làm điều gì đó đặc biệt để sau này nhìn lại sẽ thấy vui. Mình trân trọng những nỗ lực của bản thân, sự hỗ trợ từ thầy cô, bạn bè và gia đình. Hôm đó, mẹ và em gái mình cũng có mặt. Mình muốn mẹ tự hào và truyền động lực cho em gái, người đang ấp ủ thi vào trường”, Thư tâm sự.

Không kém phần ấn tượng, Lê Minh, tân cử nhân báo chí và truyền thông, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, đã “làm mưa làm gió” trên sân khấu với màn trình diễn đậm chất riêng.

Lấy cảm hứng từ các anh chị khóa trước và những trend trên mạng xã hội, Minh quyết định mang lên sân khấu một chiếc loa tuyên truyền và hô vang khẩu hiệu đặc trưng của khoa: “Báo báo báo chí, Truyền truyền truyền thông, Báo chí truyền thông, số một”. Giọng nói to rõ cùng tinh thần tự hào của Minh đã khiến cả hội trường bùng nổ, không chỉ tại chỗ mà còn lan tỏa trên các nền tảng mạng xã hội. “Mình muốn gửi gắm niềm tự hào và bản sắc của khoa đến mọi người. May mắn là mọi người hưởng ứng nhiệt tình, giúp mình lan tỏa thông điệp”, Minh chia sẻ.

Còn Đỗ Gia Bảo, tân cử nhân ngành luật, Trường ĐH Kinh tế - Luật, lại mang đến tiếng cười sảng khoái với slogan hài hước: “Slogan hành nghề: Cãi thắng bà hàng xóm”.

“Mọi người hay đùa rằng không ai cãi lại được mấy cô hàng xóm. Vì vậy mình mới nghĩ ra slogan như vậy. Mục đích cũng chỉ mang lại tiếng cười và niềm vui. Đa phần mọi người hay nghĩ rằng, luật là một ngành học khô khan, nhàm chán chỉ toàn chữ và chữ. Vì vậy, mình mang slogan này lên cũng vì muốn lan tỏa rằng, ngành luật không nhàm chán, sinh viên luật không khô khan. Hôm đó, khi mình mang slogan này lên sân khấu mọi người đã hưởng ứng vỗ tay, hò hét và ai cũng cười”, Bảo vui vẻ cho biết.

Trong khi đó, Trần Ngọc Bảo Long, cựu sinh viên Trường ĐH Hoa Sen, chọn cách tung pháo giấy ruy băng để đánh dấu khoảnh khắc nhận bằng. “Mình chọn pháo dây ruy băng vì có thể thu lại sau khi tung, không làm bẩn sân khấu. Mình muốn vui nhưng vẫn giữ chừng mực, không ảnh hưởng đến người khác”, Long nói.

Hành động này không chỉ tạo nên một màn trình diễn rực rỡ mà còn để lại dấu ấn khó phai trong hành trình đại học của anh. “Nhờ vậy, mình có một kỷ niệm thật ấn tượng. Cách này vừa đủ nổi bật, vừa phù hợp”, Long cho hay.

Liệu có làm giảm đi sự trang trọng của lễ tốt nghiệp?

Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Anh Khoa, giảng viên Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, lý giải: “Lễ tốt nghiệp là dấu mốc hoàn tất hành trình 3-4 năm nỗ lực không ngừng. Sự gia tăng niềm vui hoàn thành một ‘nhiệm vụ’ lớn, cùng sự cổ vũ từ gia đình, bạn bè, thầy cô, khiến các bạn muốn tạo ra khoảnh khắc đặc biệt để ghi dấu. Đây không chỉ là dịp để tự hào mà còn là cơ hội để các bạn xây dựng thương hiệu cá nhân với những màn trình diễn độc đáo. Những hành động vui vẻ, sáng tạo này rất đáng khuyến khích, vì lễ tốt nghiệp là khoảnh khắc có một không hai, là kỷ niệm đẹp nhất trong thanh xuân”.

Tuy nhiên, cũng có một số ít quan điểm cho rằng làm như vậy sẽ khiến buổi lễ tốt nghiệp giảm đi tính trang trọng. 

Bày tỏ ý kiến về quan điểm này, anh Khoa cho hay: “Theo tôi, mỗi trường đại học đều đặt ra các yêu cầu cơ bản về tác phong và văn hóa ứng xử cho sinh viên trong lễ tốt nghiệp. Tuy nhiên, mức độ trang trọng có thể khác nhau tùy thuộc vào định hướng và phong cách đào tạo riêng của từng trường. Đặc biệt, với các trường đào tạo đa ngành, sự khác biệt này càng rõ rệt giữa các ngành. Chẳng hạn, sự chỉn chu của sinh viên y khoa, luật có thể đối lập với sự năng động, sáng tạo của sinh viên marketing, thiết kế thời trang hay truyền thông... Do đó, việc tổ chức một lễ tốt nghiệp vừa trang trọng vừa tạo cơ hội cho sinh viên thể hiện cá tính không mâu thuẫn nhau. Nhà trường chỉ cần quy định rõ các tiêu chuẩn cơ bản về tác phong, ứng xử, đồng thời khuyến khích sinh viên thông báo trước các hoạt động thể hiện cá nhân để đảm bảo sự sáng tạo nhưng vẫn phù hợp với văn hóa học đường”.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn