200 chiếc xe đạp và những phần quà gửi từ TP.HCM trao cho học sinh nghèo vượt khó ở Thanh Hóa khiến cả người trao và người nhận đều cảm thấy ấm lòng.
Chiều 14-11, tại xã Sao Vàng, báo Tuổi Trẻ phối hợp Tỉnh đoàn Thanh Hóa tổ chức trao học bổng "Gieo mầm tri thức" cho 200 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích khá, giỏi của xã Sao Vàng và xã Định Tân, tỉnh Thanh Hóa.
Chương trình trao học bổng do Agribank chi nhánh Phú Nhuận, TP.HCM tài trợ. Mỗi suất học bổng trị giá 2 triệu đồng, gồm xe đạp và dụng cụ học tập.
Ngoài ra, Agribank chi nhánh TP.HCM hỗ trợ thêm 1 tấn gạo, 200 áo mưa và Công ty cổ phần Than Cảng Sài Gòn hỗ trợ 200 áo ấm. Tổng trị giá chương trình do Agribank chi nhánh Phú Nhuận, TP.HCM tài trợ tại tỉnh Thanh Hóa hơn 400 triệu đồng.
Trước đó, chương trình đã trao 400 suất học bổng cho học sinh của tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Vĩnh Long với tổng trị giá hơn 800 triệu đồng.
Từng ước mơ có xe đạp đi học, nay cùng đồng nghiệp trao xe đạp cho học sinh nghèo
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Agribank chi nhánh Phú Nhuận (TP.HCM), chia sẻ sau buổi lễ trao học bổng và xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học ở Thanh Hóa, ông như thấy hình ảnh của mình 40 năm trước.
"Chúng tôi mong ước có cái xe đạp đến trường để bớt đi những vất vả, cực khổ khi phải đi bộ. Đến hôm nay, gửi gắm những phần quà là chiếc xe đạp cho học sinh, rồi dăm ký gạo, chiếc áo ấm cho các em, chúng tôi cảm thấy ấm lòng" - ông Hùng nói.
Ông Hùng chia sẻ cùng với sự chung tay, góp sức của toàn xã hội, ông mong những tình cảm như vậy sẽ ngày càng được nhân rộng.
Theo ban tổ chức, trong 8 năm thực hiện, "Gieo mầm tri thức", Agribank chi nhánh Phú Nhuận phối hợp báo Tuổi Trẻ đã trao 5.565 học bổng tương đương 11 tỉ đồng. Riêng năm 2025, Agribank dành 800 học bổng hỗ trợ học sinh tại các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long, Thanh Hóa và Tây Ninh với tổng trị giá 1,6 tỉ đồng.
"Chúng tôi mong muốn mỗi chiếc xe đạp đến tay học sinh nghèo ở Thanh Hóa hôm nay không chỉ giúp đường đến trường bớt xa hơn, mà còn gieo vào lòng các em học sinh niềm tin ở cuộc sống vẫn còn nhiều người sẵn sàng yêu thương, chia sẻ" - ông Hùng cho biết.
Ngân hàng Agribank chi nhánh Phú Nhuận cam kết sẽ cùng báo Tuổi Trẻ tiếp tục chương trình này những năm tới với phương châm ở đâu còn học sinh nghèo, ở đó có "Gieo mầm tri thức".
Có xe đạp mới, cậu bé mồ côi không phải đi nhờ xe đến trường
Từ đầu giờ chiều 14-11, bà Bùi Thị Dự, 68 tuổi, ở thôn Liền Trạch, xã Sao Vàng, đưa cháu ngoại Lê Bảo An, 9 tuổi, học lớp 4 Trường tiểu học Thọ Lâm, xã Sao Vàng, đi nhận xe đạp.
Bố An mất sớm, mẹ đi lấy chồng khác cũng chật vật trong cuộc sống, nên An ở cùng ông bà ngoại già yếu.
Bà Dự tuổi cao, đi lại khó khăn nên không thể đưa An đến trường. Hằng ngày An phải đi nhờ xe, hoặc bà ngoại thuê xe cho An.
"Nhận chiếc xe đạp mới của nhà tài trợ, bà cháu tôi vui lắm. Từ nay, An có thể tự đi xe đạp đến trường học cái chữ. Ông bà ngoại vừa yên tâm, vừa không tốn tiền thuê người đưa đón cháu nữa" - bà Dự chia sẻ.
Còn anh Nguyễn Chí Lực, ở thôn Tân Phúc, xã Sao Vàng, không giấu được niềm vui khi cô giáo báo tin con gái anh, Nguyễn Hoàng Gia Tuệ (10 tuổi, học lớp 5 Trường tiểu học Thọ Lâm, xã Sao Vàng) được nhận chiếc xe đạp mới.
"Lâu nay Gia Tuệ đến trường bằng chiếc xe đạp cũ cọc cạch, hư hỏng suốt. Vợ chồng tôi dành dụm tiền định sang học kỳ hai mới đủ để mua xe đạp mới cho con. Hôm nay được nhà tài trợ tặng chiếc xe đạp, cha con tôi vui lắm. Xin cảm ơn báo Tuổi Trẻ và nhà tài trợ" - anh Lực nói.
Ở đâu còn học sinh nghèo, ở đó có "Gieo mầm tri thức"
Phát biểu tại buổi lễ trao học bổng, ông Hoàng Đại Thắng, Trưởng ban tài chính - kế toán báo Tuổi Trẻ, cho biết: "Năm nay khi chương trình "Gieo mầm tri thức" dừng chân tại Thanh Hóa, chúng tôi không chỉ mang đến 200 suất học bổng là những chiếc xe đạp, những phần quà nghĩa tình, mà chúng tôi còn mang đến niềm tin, rằng mỗi em nhỏ hôm nay, dù ở miền núi, miền biển hay vùng nông thôn đều có thể viết nên câu chuyện của chính mình, nếu được tiếp sức đúng lúc".
"Tôi xin được gửi lời tri ân sâu sắc đến những người đã âm thầm đồng hành cùng chương trình, đó là tập thể các anh, chị Ngân hàng Agribank Phú Nhuận - những người đã bền bỉ "gieo yêu thương" qua từng năm tháng. Tri ân các thầy cô giáo - những người thắp sáng tri thức ở nơi xa xôi nhất.
Xin chúc các em học sinh luôn mạnh mẽ, học giỏi, sống tử tế và vươn lên bằng chính nghị lực của mình. Chúc chương trình "Gieo mầm tri thức" sẽ còn tiếp tục đi xa hơn nữa, để mỗi hành trình, mỗi suất học bổng, mỗi ánh mắt trẻ thơ đều trở thành minh chứng rằng: Ở đâu có tri thức, ở đó có hy vọng. Ở đâu có yêu thương, ở đó có con đường đến tương lai" - ông Hoàng Đại Thắng chia sẻ.
Chung vui với các em học sinh nhận xe đạp chiều 14-11, ông Nguyễn Văn Chung - Phó chủ tịch UBND xã Sao Vàng - gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức, nhà tài trợ. "Có xe đạp mới, con đường đến trường của các em được gần và thuận tiện hơn. Mong các em học sinh luôn vượt khó, vươn lên trong học tập để trở thành con ngoan, trò giỏi", ông Chung nói.














