Sau khi kết hôn, Selena Gomez mong sớm có con với nhạc sĩ Benny Blanco, thế nhưng trớ trêu thay cô không thể mang thai vì vấn đề sức khỏe liên quan đến căn bệnh lupus ban đỏ.
Theo Page Six, nhân dịp phát sóng tập cuối của phần tiếp theo Wizards Beyond Waverly Place (hậu truyện của Wizards of Waverly Place), Selena Gomez chia sẻ trên Instagram Story ngày 10-11 một thông điệp đầy tình cảm.
"Alex Russo giờ đã là mẹ. Hy vọng một ngày nào đó sẽ là tôi" - cô chú thích cho đoạn clip từ tập cuối mùa 2, ám chỉ nhân vật của mình.
Selena Gomez khát khao có con
Selena Gomez (33 tuổi) xuất hiện trong một số vai khách mời ngắn trong loạt phim Disney+, xoay quanh thế hệ phù thủy mới ở Waverly Place, bao gồm Billie - một cô bé được gửi đến sống cùng anh trai lớn của Alex, Justin, để được đào tạo.
Bài đăng của nữ ca sĩ Kill Em with Kindness được chia sẻ gần 2 tuần sau khi cô kết hôn với nhà sản xuất âm nhạc Benny Blanco trong một đám cưới thân mật tại California.
Trước đó vào tháng 3, Selena Gomez và Benny Blanco từng chia sẻ trên podcast của Jay Shetty rằng họ rất háo hức muốn bắt đầu một gia đình.
"Không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng tôi yêu trẻ con. Tôi thích làm bọn trẻ cười, chúng thật sự đáng yêu. Vì vậy khi ngày đó đến, tôi sẽ vô cùng háo hức" - Selena Gomez nói với Jay Shetty.
Benny Blanco, người công khai mối quan hệ với Selena Gomez vào tháng 12-2023, cũng nhấn mạnh rằng mỗi khi nữ ca sĩ gặp trẻ con, cô sẽ "ngay lập tức đến bên các em và trò chuyện hàng giờ liền".
Anh cũng nhấn mạnh mong muốn có con trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí InStyle vào tháng 6.
"Tôi yêu trẻ con; tôi thích làm chú. Nhưng tôi muốn làm bố, nếu Chúa cho phép. Tôi chỉ đang mơ và cầu nguyện mỗi ngày" - anh nói.
Căn bệnh lupus ban đỏ quái ác
Tuy nhiên năm ngoái, nữ diễn viên Emilia Perez tiết lộ cô không thể mang thai do các vấn đề sức khỏe liên quan đến căn bệnh lupus ban đỏ.
Và cũng vì sử dụng thuốc điều trị bệnh, Selena Gomez thừa nhận gặp biến chứng run tay, khó kiểm soát khả năng cầm nắm đồ vật và cân nặng.
Dù vậy vào tháng 10-2024, cô xác nhận với tạp chí Vanity Fair rằng vẫn muốn có con bằng cách nhờ người mang thai hộ hoặc nhận nuôi.
"Điều đó khiến tôi thật sự biết ơn vì còn những con đường khác cho những người khao khát làm mẹ. Tôi là một trong số đó, tôi rất háo hức cho hành trình này, dù nó sẽ khác một chút" - cô nói.