Những giọt nước mắt không ngừng rơi trong lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường cho 105 tân sinh viên miền núi phía Bắc chiều 8-10. Nhưng đó còn là lời hứa của các bạn rằng sẽ chân cứng đá mềm, không bỏ cuộc để chinh phục ước mơ.
Điểm trao thứ ba của chương trình học bổng năm 2025 tại tỉnh Lào Cai dành cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, giàu nghị lực của tám tỉnh: Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Lạng Sơn.
50 triệu cho con và bò giống cho mẹ, gọi điện cho mẹ tin không bị lừa
Đứng trên sân khấu nhận suất học bổng đặc biệt 50 triệu đồng/bốn năm, Chảo Ông Liều - tân sinh viên khoa kinh tế số Trường đại học Thái Nguyên - run tới mức vẫn không tin đó là sự thật. Trước đó, cứ vài ngày bà Phàn Mùi Nảy (mẹ Liều) lại gọi điện hỏi vì sợ con bị lừa. "Mình biết đã trúng học bổng nhưng không ngờ là tới 50 triệu. Lần đầu tiên trong đời mình nhận được số tiền lớn đến vậy", Liều nói.
Sinh ra ở xã Bản Hồ (tỉnh Lào Cai), Liều đã quen với những ngày nghỉ học đi làm dọn quán, bưng bê, phụ bếp... từ năm lớp 9 mới có tiền để tiếp tục đến trường. Có nhiều người khuyên nghỉ nhưng Liều vẫn kiên định "đi học để thay đổi bản thân và cuộc sống của gia đình". Hoàn cảnh càng khó hơn khi mẹ Liều bị suy thận nặng, phải chuyển đến ở gần bệnh viện để chạy thận.
Hai mẹ con sống trong căn lán tạm bợ, mỗi ngày bà Nảy hái rau quanh lán mang ra chợ bán được 10.000 đồng, bữa nào may lắm mới được 30.000 đồng. Từng đồng lẻ ấy cộng thêm tiền công làm thuê của con trai chắt chiu suốt nhiều tháng mới đủ hơn 5 triệu đồng cho Liều đóng nhập học. Liều cầm số tiền thấm buồn tủi của hai mẹ con bước vào cổng trường đại học để tìm tương lai cho hai mẹ con.
"Học bổng Tiếp sức đến trường khiến mình tin vào những điều tốt đẹp trong xã hội. Vui nhất là mẹ cũng có "suất học bổng" là con bò giống 30 triệu đồng", Liều cười. Bạn nói sẽ gọi ngay cho mẹ biết con không bị lừa mà mẹ còn có con bò giống. Đó là món quà được Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacam tài trợ khi nghe câu chuyện của hai mẹ con Liều.
Mẹ bị 'bán đi', cha mất tích, khóc òa khi có học bổng
Giữa những ánh mắt háo hức, Ly Thị Luân (18 tuổi, quê Lào Cai) lặng lẽ lau nước mắt. Luân là tân sinh viên ngành ngôn ngữ Trung Quốc Trường cao đẳng Lào Cai. Năm Luân 3 tuổi, cha mẹ rời miền xuôi lên vùng biên Mường Khương lập nghiệp mong thoát nghèo nhưng cuộc sống chưa kịp ổn định thì biến cố ập đến.
Năm 2013, mẹ Luân trở thành nạn nhân của nạn buôn bán người. Năm 2018, cha phát hiện bị bệnh máu trắng, rối loạn thần kinh, thường xuyên bỏ nhà đi lang thang và mất tích từ đợt dịch COVID-19. Luân nghẹn giọng bảo những năm sau đó gia đình không còn điều kiện để tiếp tục đi tìm cha. Từ đó bạn sống nương nhờ anh trai và chị dâu cũng diện hộ nghèo của xã.
Ngày nhận giấy báo trúng tuyển, anh chị khuyên em gái nghỉ học ở nhà phụ giúp gia đình rồi lấy chồng cho đỡ vất vả. Nhưng cô gái vùng cao nhỏ bé quyết định "sẽ tự làm thêm để đi học và trang trải vì chỉ có học mới giúp thay đổi cuộc đời". Khi nhận tin được học bổng, Luân òa khóc: "Tôi biết ơn báo Tuổi Trẻ và các nhà hảo tâm đã trao cho tôi cơ hội tiếp tục học".
Sùng Thị Hoa, người Mông ở Nà Chì, xã Xí Mần (tỉnh Tuyên Quang) là câu chuyện truyền cảm hứng khi bạn là người duy nhất trong bản đi học đại học, hiện là tân sinh viên Trường đại học Sư phạm nghệ thuật trung ương. Anh trai khuyên em chọn con đường thực tế hơn còn mẹ nói "không ổn đâu" nhưng Hoa quyết đi học đến cùng.
Ngày Hoa rời bản về Hà Nội đi học, mẹ bán hai con trâu mới đủ tiền nộp học phí kỳ đầu tiên cho con. Hôm nhận tin được trao học bổng, Hoa tự nhủ "thế là học kỳ 2 có tiền nộp học phí rồi, vui đến không còn tâm trí làm được gì". Bạn chọn chuyên ngành văn hóa nghệ thuật vì "văn hóa là linh hồn của đất nước, cũng là của dân tộc mình mà mình muốn kể câu chuyện văn hóa của dân tộc mình với mọi người".
Đến động viên các tân sinh viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Vũ Thị Hiền Hạnh nói Tiếp sức đến trường là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc của báo Tuổi Trẻ, giúp nhiều tân sinh viên nghèo khó thực hiện khát vọng, ước mơ. "Mỗi bạn có hoàn cảnh khó khăn khác nhau nhưng đều đã nỗ lực rất lớn trong cả hành trình thành tân sinh viên để được nhận học bổng của Tuổi Trẻ và các nhà tài trợ", bà Hạnh nói.
Bà mong các tân sinh viên nhận học bổng sẽ nỗ lực, học tập thật tốt, không bỏ cuộc, sống với khát vọng vươn lên vì ngày mai tươi sáng để góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng tươi đẹp hơn.