Nhảy đến nội dung
 

Sau bão số 10: Tiếng khóc nơi cửa Gianh và lời kể của thuyền viên thoát nạn

Tiếng khóc xé lòng của chủ tàu cá BV 92756-TS bên bãi biển Cửa Ông (xã Bắc Trạch, Quảng Trị), khi con tàu vừa đầu tư tiền tỉ bị sóng dữ nhấn chìm. Lời kể thót tim của các thuyền viên may mắn thoát nạn càng khắc họa sự khốc liệt nơi cửa Gianh trong cơn bão số 10.

Những tiếng khóc xé lòng vang lên bên bờ biển Cửa Ông (xã Bắc Trạch, Quảng Trị) sau cơn bão số 10 khiến nhiều người chứng kiến không khỏi nghẹn ngào. Bà Nguyễn Thị Bé, chủ tàu cá BV 92756-TS, ngồi gục xuống bãi cát: “Thiệt hại hoàn toàn rồi… Chị hết sức rồi em ơi, lần này chị sống không nổi nữa”. 

Con tàu mà bà vừa bỏ tiền tỉ đầu tư nay đã bị lật úp, nằm chỏng chơ giữa sóng dữ.

Theo lời bà Bé, tàu BV-92756-TS mới hạ thủy, là niềm hy vọng mưu sinh của cả gia đình. Khi sự cố xảy ra, bà ở trên bờ nên không thấy phút giây con tàu bị sóng cuốn. Trên tàu lúc đó không có người thân của mình, song tất cả các thuyền viên đều là lao động từ miền Tây ra khơi, đến nay chưa rõ tung tích. 

“Tôi không biết phải làm sao để báo tin cho gia đình họ. Tội lắm!”, bà nghẹn ngào.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 28.9, tàu cá BV-92756-TS và tàu cá BV-92754-TS với tổng cộng 13 ngư dân đang neo đậu tránh bão tại khu vực cửa Gianh thì bất ngờ đứt neo, bị sóng lớn cuốn trôi. Trong đêm tối, biển động dữ dội, 2 con tàu chao đảo rồi chìm. Đến sáng 29.9, lực lượng cứu hộ mới phát hiện 1 trong 2 chiếc bị lật úp gần bờ biển Cửa Ông.

Trong số 13 ngư dân gặp nạn, chỉ có 4 người may mắn bơi vào bờ, còn 9 người đến nay vẫn mất tích.  Ông Nguyễn Trọng Chí (50 tuổi, quê Kiên Giang), một trong số 4 người thoát chết, vẫn chưa hết bàng hoàng: “Đứt dây neo rồi, tàu chạy không lên, sóng dập quá mạnh. Máy vẫn nổ, nhưng tích tắc là chìm. Anh em mặc áo phao, thả mình cho sóng cuốn đi, không ai có thể bơi vì sóng cao chục mét, dập xuống rồi nhấn chìm 7 - 8 m, ngoi lên chỉ kịp thở chốc lát”.

Thuyền viên Sa Léc (36 tuổi, quê An Giang) cũng kể lại khoảnh khắc kinh hoàng: “Sóng lùa mấy đợt, ghe nghiêng, tụi em phóng xuống biển. Sóng đánh dữ lắm, chỉ kịp bám vào những mảnh gỗ trôi nổi. Anh em có áo phao cũng chịu không nổi, sức không có thì coi như hết. Em cứ nghĩ chuyến này không còn sống sót nữa...”.

Những lời kể của các ngư dân sống sót càng khắc họa rõ hơn sự khốc liệt của biển cả trong bão tố. Mỗi đợt sóng cao ngất như bức tường trắng xóa, nhấn chìm hy vọng và sinh mạng của những con người nhỏ bé giữa đại dương.

Hiện, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng vẫn đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện để tìm kiếm 9 thuyền viên mất tích. Nhiều tàu cứu hộ, xuồng máy cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ túc trực ngày đêm ở cửa biển, với hy vọng dù mong manh vẫn có thể mang về một phép màu cho gia đình các ngư dân.

Bên bãi cát trắng, tiếng sóng biển vẫn gầm gào không ngớt. Tiếng khóc của bà Bé hòa lẫn vào tiếng sóng thành khúc bi thương cho những phận người mưu sinh trên đầu sóng ngọn gió. Câu chuyện đau lòng tại cửa Gianh không chỉ là mất mát của riêng một gia đình, mà còn là lời nhắc nhở về sự khắc nghiệt của nghề biển, nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết đôi khi chỉ tính bằng khoảnh khắc.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn