Nhảy đến nội dung
 

Sạt lở đèo D'Ran: Người dân băng rừng lội bùn đi làm, đưa con đi học

Đèo D'Ran trên quốc lộ 20 bị sạt lở và cấm lưu thông suốt 2 tuần qua khiến tuyến đường chính bị chia cắt. Người dân phường Xuân Trường - Đà Lạt phải băng rừng qua đoạn đường lầy lội để đi làm, đưa con đến trường.

Ngày 10.11, PV Thanh Niên ghi nhận cảnh người dân các tổ dân phố Trạm Hành 1 và Trạm Hành 2 (phường Xuân Trường - Đà Lạt, Lâm Đồng) chật vật vượt qua con đường sình lầy xuyên rừng để đi làm và đưa con đến trường. Nguyên nhân là do cơ quan chức năng cấm lưu thông qua khu vực sạt lở đèo D'Ran trên quốc lộ 20 suốt 2 tuần qua, khiến tuyến đường chính bị chia cắt hoàn toàn.

Gian nan con đường đến trường do sạt lở đèo D'Ran

Ông Trần Quốc Phong (47 tuổi, ở tổ dân phố Trạm Hành 2) cho biết, từ đêm 28.10, sau khi xảy ra sạt lở đèo D'Ran trên quốc lộ 20, cơ quan chức năng đã cấm lưu thông cả hai chiều để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Từ đó đến nay, việc đi lại của người dân và học sinh rất khó khăn.

Ông Phong cho biết thêm, hiện đang vào mùa thu hoạch cà phê, nên mỗi ngày người dân đều phải lên rẫy. Trên địa bàn còn có khoảng 30 học sinh và giáo viên buộc phải vượt qua khu vực sạt lở đèo D'Ran để đến trường.

Đường vòng xuống quốc lộ 27, ra ngã ba Fi Nôm, rồi rẽ vào quốc lộ 20 để lên phường Xuân Hương - Đà Lạt và quay lại phường Xuân Trường - Đà Lạt dài gần 100 km, nên người dân không thể đi lại theo hướng này.

“Không còn cách nào khác, chúng tôi phải cùng nhau mở rộng con đường mòn xuyên rừng, băng qua rẫy cà phê dài khoảng 400 m để đi tạm”, ông Phong nói.

Tuy nhiên, do mưa kéo dài nhiều ngày, con đường xuyên rừng dài khoảng 400 m mà người dân mở rộng trở nên lầy lội, trơn trượt, khiến việc đi lại hết sức khó khăn. Người dân kiến nghị chính quyền địa phương sớm hỗ trợ rải đá cấp phối để việc lưu thông được thuận lợi và an toàn hơn.

Mỗi ngày, vào buổi sáng và buổi chiều, có 3 phụ huynh tự nguyện dùng xe cày chở học sinh, thầy cô giáo và người dân qua đoạn đường sình lầy này. Nhiều học sinh phải mặc thêm quần ni lông bên ngoài đồng phục khi vượt qua con đường rừng, để tránh bị bùn đất bắn lên người.

Ông Trần Hùng Sơn, Chủ tịch UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt, cho biết chiều 10.11, phường họp với các tổ dân phố Trạm Hành 1 và Trạm Hành 2 để phối hợp rải đá cấp phối những đoạn sình lầy trên con đường tạm nói trên, giúp người dân đi lại thuận tiện hơn trong thời gian đèo D'Ran còn bị phong tỏa.

Đang chờ lệnh khắc phục sạt lở đèo D'Ran

Cùng ngày, ông Trương Trung Thắng, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết sở đã lập phương án khắc phục sạt lở đèo D'Ran, hiện đang chờ UBND tỉnh ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp.

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã chuẩn bị đầy đủ máy móc, thiết bị và nhân lực để sẵn sàng triển khai khắc phục khi có lệnh. Tuy nhiên, do khối lượng sạt lở lớn, việc xử lý cần đảm bảo đầy đủ các thủ tục, biện pháp kỹ thuật và nguồn lực thi công, nên không thể triển khai ngay sau khi sự cố xảy ra.

“Sở cũng hiểu việc phân luồng giao thông từ ngày 28.10 đã khiến người dân đi lại khó khăn, rất mong bà con trong khu vực thông cảm và chia sẻ", ông Thắng nói.

Như Thanh Niên đã thông tin, vụ sạt lở đèo D'Ran xảy ra vào tối 28.10 tại Km262+400, khu vực cầu Treo đèo D'Ran trên quốc lộ 20, tuyến giao thông huyết mạch nối Đà Lạt (Lâm Đồng) với Phan Rang (Khánh Hòa). Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã thống nhất với Công an tỉnh tạm cấm lưu thông cả hai chiều qua khu vực sạt lở.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn