Sao nhập ngũ thử sức kết bè nhắc nhớ mùa hè đỏ lửa thành cổ Quảng Trị

Trong tập 5 Sao nhập ngũ, câu chuyện mùa hè đỏ lửa thành cổ Quảng Trị được kể lại xúc động. Các chiến sĩ thử sức phần nào khó khăn của ông cha trong hội thao Kết bè vượt sông.
Khán giả xem Sao nhập ngũ tập này bày tỏ cảm xúc: "Tôi vừa đi xem phim Mưa đỏ về thì có ngay nội dung bơi vượt sông 100m này, giống hệt trong phim. Thương các cụ ngày xưa thật sự".
"Mới xem Mưa đỏ về thì đồng chí Kiên lại đọc thơ sông Thạch Hãn", "Cảm phục, tự hào và biết ơn".
Thử thách kết bè vượt sông trong Sao nhập ngũ
"Đò lên Thạch Hãn ơi chèo nhẹ/ Đáy sông còn đó bạn tôi nằm/ Có tuổi 20 thành sóng nước/ Vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm", thủ trưởng Bùi Trung Kiên mở đầu buổi huấn luyện bằng việc đọc bốn câu thơ khắc trên đá bờ phía Nam sông Thạch Hãn trong cảm xúc dâng trào.
Sau đó chương trình nhắc về thành cổ Quảng Trị mùa hè đỏ lửa năm 1972 với cuộc chiến 81 ngày đêm qua clip tư liệu.
Trong cuộc chiến đó, mỗi ngày quân giải phóng vượt sông dưới mưa bão đạn của quân địch để tiếp tế lương thực, vũ khí.
8 nghệ sĩ tham gia thử thách kết bè phần nào mang hình ảnh ông cha ngày xưa. Thử thách này không chỉ thể hiện lực dẻo dai mà còn cả sự phối hợp chặt chẽ, khi các đội vừa phải chèo lái, vừa giữ súng và vượt qua vật cản.
Kết quả, nhờ sự phối hợp nhịp nhàng và ý chí bền bỉ, đội Bình An - Mạc Văn Khoa - Văn Tùng chiến thắng.
Mạc Văn Khoa sau chiến thắng chia sẻ: "Tôi nghĩ quan trọng nhất là tinh thần đoàn kết. Tôi thật sự khâm phục các quân nhân khi họ phải vượt qua những thử thách khắc nghiệt hơn rất nhiều".
Những cô gái kiên cường trong thử thách leo dây ngang
Nếu như các chiến sĩ nam có thử thách Kết bè vượt sông thì các chiến sĩ nữ vật lộn với hội thao Leo dây ngang. Trang Pháp bất ngờ khi thể hiện tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, cán đích dây số 1 nhanh chóng.
Diệu Nhi miệng luôn hài. Chị chia sẻ tham gia Sao nhập ngũ mùa này hai tay đang yếu dần so với lần tham gia trước vì mỗi tối "bận ôm chồng".
Ở mùa trước, chị là nữ nghệ sĩ duy nhất vượt qua được đường đua 20m. Lần trở lại này, Diệu Nhi một lần nữa chứng minh bản lĩnh và sức khỏe khi hoàn thành thử thách trọn vẹn.
Kết quả, đội Đại Đại (Diệu Nhi - Hậu Hoàng) xuất sắc giành giải nhất. Bám sát sau là đội Chắc Thắng (Chi Pu - Trang Pháp).
Sau khi tuyên bố kết quả, thủ trưởng Lưu Quang Nhất cũng nhận định rằng: "Các đồng chí rất bản lĩnh, từng bước khắc phục khó khăn, và vượt quá giới hạn của bản thân.
Các đồng chí thay đổi, dù nhiều dù ít và điều đó rất đáng tự hào và đáng ngưỡng mộ. Với một tinh thần đoàn kết, tôi nghĩ rằng trong thời gian tới tiểu đội nữ nói riêng và tập thể trung đội nói chung sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ".