Quốc lộ 51 càng xuống cấp nên tiếp tục tạo ra những cái "bẫy" rình rập người đi đường.
Sau khi phản ánh tình trạng lầy lội trên quốc lộ 51, Tuổi Trẻ Online đã quay trở lại hiện trường và thấy các cơ quan chức năng vẫn chưa có giải pháp cụ thể để khắc phục tạm thời những đoạn đường nguy hiểm, có nguy cơ gây tai nạn giao thông.
Đơn cử như đoạn từ ngã tư Vũng Tàu đến cầu Suối Quan (phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai) dài khoảng 5km có hàng trăm ổ gà, ổ trâu trên đường.
Đặc biệt, đoạn trước Bệnh viện Đại học Y Dược Shingmark và khu vực khu du lịch Sơn Tiên bị hư hỏng nặng, mặt đường bong tróc lồi lõm tạo thành những ổ voi lớn giữa lòng đường.
"Thỉnh thoảng nghe tiếng rầm rầm do xe lọt ổ gà hoặc ô tô đi vào hố, cạ gầm mà xót thay cho tài xế", anh Dũng, chủ tiệm sửa xe máy ở mặt tiền quốc lộ 51, phường Long Hưng, chia sẻ.
Không chỉ hư hỏng, dải phân cách cứng trên quốc lộ 51 nứt vỡ, bụi bặm phủ kín màu sơn và nắp cống hư hỏng…
Dọc tuyến đường thỉnh thoảng bắt gặp một nhóm công nhân dựng bảng cảnh báo, tổ chức sửa chữa, giặm vá các điểm hư hỏng nặng. Tuy nhiên người dân ở khu vực này cho hay việc giặm vá này chỉ sau vài cơn mưa thì trở lại như cũ.
Nói về việc trên, UBND tỉnh Đồng Nai cho hay tỉnh đã có kế hoạch sửa chữa quốc lộ 51 với kinh phí hơn 270 tỉ đồng trong năm 2025. Tỉnh cũng nhiều lần chỉ đạo Sở Xây dựng khẩn trương sửa chữa nhằm giảm thiểu tình trạng mất an toàn giao thông trên tuyến đường này.
Tuy nhiên theo ông Hồ Văn Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, qua kiểm tra thực tế thì tình trạng mất an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 51 vẫn chưa được xử lý.
Do vậy lãnh đạo UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương xử lý khắc phục các hư hỏng mặt đường trên toàn tuyến quốc lộ 51 trước ngày 10-10.
UBND tỉnh Đồng Nai cũng giao "Giám đốc Sở Xây dựng chịu toàn bộ trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về công tác duy tu, sửa chữa đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 51 đoạn qua tỉnh Đồng Nai".
Hình ảnh đường lồi lõm tại quốc lộ 51 trở thành những "cái bẫy" người đi đường do Tuổi Trẻ Online vừa ghi nhận: