Sân bay quốc tế trị giá 2 tỉ USD của Campuchia chính thức hoạt động

Việc sân bay quốc tế Techo đi vào hoạt động từ ngày 9-9 được xem là bước đi chiến lược của Campuchia, nhằm tạo cú hích cho ngành du lịch đang chật vật sau đại dịch.
Theo Hãng tin AFP ngày 9-9, sân bay quốc tế Techo trị giá 2 tỉ USD của Campuchia chính thức đi vào hoạt động, thay thế sân bay cũ ở Phnom Penh để trở thành trung tâm hàng không chính của thủ đô, được kỳ vọng sẽ giúp phục hồi ngành du lịch quốc gia vốn đang gặp nhiều khó khăn.
Sân bay mới có diện tích 2.600ha, cách thủ đô Phnom Penh khoảng 20km về phía nam và được xây dựng bởi tập đoàn xây dựng quốc doanh lớn của Trung Quốc. Dự án được tài trợ bởi Chính phủ Campuchia và Tập đoàn đầu tư Campuchia Hải Ngoại (OCIC) - một doanh nghiệp tư nhân trong nước.
Trong giai đoạn đầu, sân bay có thể đón 13 triệu lượt khách mỗi năm và đặt mục tiêu đạt 50 triệu khách vào năm 2050.
Chuyến bay thương mại đầu tiên hạ cánh tại Techo trong ngày 9-9 là của Hãng Air Cambodia từ Trung Quốc, được chào đón bằng nghi thức phun vòi rồng và màn múa Khmer truyền thống. Nhiều hành khách tỏ ra ấn tượng trước kiến trúc mái vòm thép do Hãng Foster and Partners (Anh) thiết kế, với không gian trang trí tượng Phật vàng và cây xanh bên trong nhà ga.
Sân bay quốc tế Phnom Penh cũ vốn hoạt động từ năm 1959 đã chính thức đóng cửa vì không đáp ứng được máy bay cỡ lớn.
Techo là sân bay lớn thứ hai Campuchia được đưa vào hoạt động trong vòng hai năm qua, sau nhà ga trị giá 1,1 tỉ USD gần Angkor Wat khai trương vào cuối năm 2023.
Tuy nhiên dự án này cũng gây tranh cãi khi Tổ chức Sahmakum Teang Tnaut (STT) cho biết có khoảng 2.000 hộ dân đã bị hoặc có nguy cơ bị cưỡng chế đất để phục vụ công tác xây dựng sân bay.
Trước cáo buộc này, các nhà chức trách khẳng định hầu hết tranh chấp đã được giải quyết.
Giới chức Campuchia kỳ vọng sân bay mới sẽ giúp thúc đẩy phát triển du lịch - ngành đóng góp quan trọng cho kinh tế của quốc gia này. Năm 2024, Campuchia đón 6,7 triệu khách quốc tế, thu về 3,6 tỉ USD, nhưng con số này vẫn thấp hơn nhiều so với trước đại dịch COVID-19.