Sabah – thiên đường bí mật của Malaysia dành cho người yêu thiên nhiên

Ẩn mình phía Đông Malaysia, Sabah là ‘thiên đường bí mật’ dành cho những tâm hồn yêu thiên nhiên. Với biển xanh hoang sơ, rừng mưa nhiệt đới, chợ thủ công rực sắc và trải nghiệm du lịch bản địa đầy cảm xúc, Sabah mang đến một Malaysia rất khác – mộc mạc, sâu lắng nhưng không kém phần quyến rũ.
Sabah – nằm ở miền Đông Malaysia, là một trong những điểm đến thiên nhiên hiếm hoi còn giữ được nét nguyên sơ, bình dị. Đến Sabah không chỉ là đi du lịch, mà là hành trình khám phá những vẻ đẹp mà bạn sẽ mãi nhớ về sau.
SNORKELING VÀ THƯ GIÃN Ở ĐẢO MAMUTIK
Cách trung tâm Kota Kinabalu chỉ 15 phút đi thuyền, đảo Mamutik hiện ra với màu nước trong vắt và bãi cát mịn màng. Bạn có thể ngâm mình hàng giờ để ngắm cá bơi sát chân, hoặc trải nghiệm các môn thể thao dưới nước. Mamutik là thiên đường nhỏ cho những ai muốn tạm thoát khỏi nhịp sống vội vã.
Với bãi biển cát trắng, làn nước xanh ngọc và những đàn cá bơi sát chân, Mamutik mang đến trải nghiệm lặn ngắm san hô, tắm biển và thư giãn lý tưởng cho du khách muốn tận hưởng thiên nhiên trong lành, hoang sơ ngay gần thành phố.
"Với những ai đang tìm kiếm một địa điểm lặn biển hấp dẫn gần Kota Kinabalu, đảo Mamutik chắc chắn là lựa chọn không thể bỏ qua. Chỉ cách trung tâm thành phố khoảng 15 phút đi thuyền, nơi đây mang đến trải nghiệm lặn biển tuyệt vời với làn nước trong xanh và rạn san hô đa dạng", anh Vinh Gấu - Travel blogger nói.
ĂN TỐI TRÊN DU THUYỀN NGẮM HOÀNG HÔN
Từ cảng Sutera Marina, du khách có thể lên du thuyền NBC và bắt đầu một buổi tối không thể lãng mạn hơn. Khi ánh nắng cuối ngày phủ vàng mặt biển, cũng là lúc nhạc du dương vang lên, bữa tối được phục vụ. Đây không chỉ là một bữa ăn – mà là một trải nghiệm khiến thời gian như chậm lại.
Trên du thuyền, du khách được thưởng thức bữa tối buffet quốc tế phong phú, kết hợp với âm nhạc sống động từ ban nhạc trực tiếp, tạo nên không gian lãng mạn và thư giãn. Du thuyền có sức chứa tối đa 85 khách, đảm bảo sự thoải mái và riêng tư cho mỗi hành khách.
Giá vé cho người lớn gần 2 triệu đồng, tùy thuộc vào quốc tịch và chương trình khuyến mãi hiện hành. Trẻ em từ 3–11 tuổi được áp dụng mức giá ưu đãi thấp hơn, và trẻ dưới 3 tuổi chỉ cần trả phí tượng trưng.
Do số lượng chỗ ngồi có hạn và nhu cầu cao, du khách được khuyến khích đặt chỗ trước để đảm bảo trải nghiệm không bị gián đoạn.
Travel blogger ĐẶNG QUANG VINH chia sẻ: "Cảnh hoàng hôn siêu đẹp khiến mình vô cùng choáng ngợp, đồ ăn ngon và nhân viên tàu vô cùng thân thiện, một trải nghiệm hoàn toàn xứng đáng và hợp lý nếu khách Việt nam đến Sabah du lịch".
TRẢI NGHIỆM VĂN HÓA TẠI LÀNG MARI MARI
Tiếp theo, hãy ghé thăm làng văn hóa Mari Mari, nằm cách Kota Kinabalu khoảng 25 km. Đây là nơi tái hiện cuộc sống truyền thống của các bộ tộc bản địa như Kadazan-Dusun, Murut, Bajau và Lundayeh. Du khách sẽ được tham quan các ngôi nhà truyền thống, thưởng thức các điệu múa dân gian, tham gia vào các hoạt động thủ công như làm đồ gốm, dệt vải, và nếm thử những món ăn đặc trưng như Hinava và Nasi Lindang. Một trải nghiệm tuyệt vời để hiểu sâu hơn về văn hóa đa dạng của Sabah.