Runner ngất khi cách chức vô địch VM Đà Nẵng 50m - Báo VnExpress

Ở cuộc đua sáng 20/7, Yến Thư, runner sinh năm 2005, gần như thống trị đường chạy. Cô dẫn đầu suốt hơn 41,9km, bỏ xa các đối thủ phía sau và tưởng rằng sẽ giành danh hiệu vô địch đầu tiên trong hệ thống VnExpress Marathon. Tuy nhiên, khi còn khoảng 50m, VĐV 20 tuổi đổ gục trên đường vì kiệt sức. Dù được đồng đội Lê Thị Tuyết và lực lượng y tế hỗ trợ, cô chỉ có thể lê thêm vài bước rồi buộc phải dừng cuộc chơi.
Yến Thư là VĐV trẻ của điền kinh Phú Yên, đang tập luyện ở Đà Nẵng. Trong bối cảnh các đối thủ mạnh như Phạm Thị Hồng Lệ, Nông Thị Chang vắng mặt, cô đã dẫn tốp sau tới gần 10 phút khi về gần đích. Tuy nhiên, thời tiết nóng, ẩm có vẻ khiến Yến Thư bị choáng. Cô cố bước đi, thậm chí lê lết, trong tiếng cổ vũ của khán giả nhưng không thể hoàn thành cuộc đua.
Tình huống bất ngờ giúp Lê Thị Hà vươn lên, giành chiến thắng sau 3 giờ 12 phút, trong khi Phạm Thị Bình về nhì với khoảng cách một phút. Đây là lần đầu tiên Hà giành ngôi cao nhất ở cự ly 42km hệ thống VnExpress Marathon (VM).
Thời tiết là yếu tố thử thách lớn nhất tại Đà Nẵng năm nay. Từ 2h sáng, nhiệt độ đã đạt 30 độ C – mức cao bất thường cho giờ khởi động. Điều kiện này khiến hàng loạt VĐV tranh chấp thành tích gặp khó khăn. Ở nội dung nam, Nguyễn Văn Long bỏ cuộc ở km18 dù đang nằm trong top 2, vì choáng váng và buồn nôn. Khi ấy, Long "dị nhân" đang bám đuổi Huỳnh Anh Khôi.
Không còn chịu áp lực từ ai phía sau, Anh Khôi thong dong về đích sau 2 giờ 40 phút. Đây là lần thứ ba runner sinh năm 2003 vô địch VM trong năm nay, sau khi để mất giải thưởng vào tay đối thủ Kenya Victor Kipkemei ở Quy Nhơn tháng trước. Sau anh, Đặng Anh Quyết vượt Shohei Miyamoto (Nhật Bản) trong khoảng 3km cuối cuộc đua. Miyamoto đã dẫn trước Đan Quyết trong suốt gần 40 km nhưng hụt hơi ở đoạn cuối. Kết quả, chân chạy Nhật Bản đạt thông số 2 tiếng 47 phút 50 giây, về sau Đan Quyết khoảng 1 phút.
Ở cự ly bán marathon, Edwin Kiptoo gặp khó ở 9km đầu nhưng tăng tốc ở nửa sau. Tuy nhiên, Vòng Vành Long mới là người tạo khác biệt khi bứt tốc ở 5km cuối và về nhất với thời gian 1 giờ 12 phút 10 giây - hơn Kiptoo hơn một phút. Lê Đình Tường, người dẫn đầu hơn nửa chặng đua, về ngoài top 5 do mất sức ở cầu Thuận Phước.
Ở nhóm nữ, Doãn Thị Oanh, giáo viên thể dục đến từ Vĩnh Phúc, tiếp tục phong độ cao. Cô dẫn đầu toàn bộ hành trình, về đích sau 1 giờ 24 phút 12 giây, hơn Lê Thị Bích hơn 4 phút. Đây là lần thứ ba Oanh chiến thắng 21km tại các giải VM năm 2025, sau TP HCM và Hạ Long.
Sau thời gian nắng nóng đầu buổi sáng, từ 6h, trời Đà Nẵng nhiều mây, không còn nắng gắt. Một số khu vực còn có mưa nhẹ. Nhiệt độ dịu đi giúp nhiều runner tăng tốc ở đoạn cuối, cán đích với thành tích cao hơn kỳ vọng. Cuộc đua khép lại lúc 9h với hầu hết VĐV hoàn thành các cự ly an toàn.
VM Đà Nẵng 2025 ghi nhận hơn 11.000 runner, đông nhất trong ba mùa tổ chức tại thành phố. Để vận hành giải, hơn 1.000 tình nguyện viên, 200 crew và 500 cảnh sát được huy động. Người dân địa phương cổ vũ nhiệt tình, tạo nên không khí lễ hội đặc trưng.
Năm nay, giải diễn ra trong bối cảnh Đà Nẵng và Quảng Nam hợp nhất, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Lãnh đạo địa phương kỳ vọng giải sẽ trở thành điểm nhấn thể thao - du lịch hàng năm của miền Trung.
Hoài Phương - Hải Long
Xem diễn biến chính