Nhảy đến nội dung
 

Rơi máy bay chở hàng cứu trợ sau bão ở Mỹ, người trên khoang đều thiệt mạng

Hai cha con của một tổ chức từ thiện đã gặp nạn trên chiếc máy bay định mệnh.

Sáng ngày 10/11, vào lúc 10:19 theo giờ địa phương, Sở cảnh sát và lực lượng cứu hỏa Coral Springs – Parkland, Mỹ nhận được thông tin về một vụ rơi máy bay tại khu dân cư ngoại ô. Thảm kịch xảy ra ngay khi máy bay cất cánh lúc 10:14 sáng từ Sân bay Quốc tế Fort Lauderdale và gặp nạn chỉ 5 phút sau đó. Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) cùng Cục Hàng không Liên bang (FAA) đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Khi đến hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện chiếc máy bay Beech B100 đã lao xuống một hồ nước trong khu dân cư có cổng bảo vệ. Được biết vụ tai nạn đã khiến hai cha con ở bang Florida (Mỹ) thiệt mạng.

Tổ chức từ thiện Ignite the Fire (Cayman) nhanh chóng xác nhận danh tính của 2 nạn nhân là ông Alexander Wurm (53 tuổi) và con gái Serena Wurm (22 tuổi). Cả hai là thành viên của tổ chức này. Họ đang trên đường chở hàng cứu trợ đến Jamaica, nơi vừa trải qua thảm họa do siêu bão Melissa gây ra.

Alexander chính là người sáng lập nên Ignite the Fire. Trong suốt nhiều năm, ông đã đi khắp các quốc gia và châu lục để truyền cảm hứng, lan tỏa đức tin và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Mọi người nhắc đến ông như hiện thân của sự “ấm áp, nhân hậu và luôn sẵn lòng dang tay giúp đỡ người khác”. Là một người chồng, người cha, người thầy, ông luôn là điểm tựa vựng chắc cho mọi người với sự bao dung và thấu hiểu.

Serena, cô con gái 22 tuổi, cũng theo bước cha trong các hoạt động thiện nguyện. Cô được bạn bè và đồng nghiệp nhận xét là “nguồn cảm hứng của lòng nhân ái”, luôn tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết trong những chuyến đi giúp đỡ cộng đồng. Trong hành chính cuối cùng, hai cha con đang cố gắng vận chuyển các nhu yếu phẩm cần thiết tới người dân các vùng bị cô lập sau bão nhưng không may chuyến hàng ấy không thể tới tay của người đang trông chờ sự giúp đỡ từ họ. 

Tổ chức Ignite the Fire viết: “Chuyến bay cuối cùng của họ chính là biểu tượng của tình yêu và sự cống hiến không ngừng nghỉ. Họ ra đi, nhưng ánh sáng của họ sẽ còn mãi.”  Alexander cùng con gái ra đi, để lại người vợ Candace cùng hai người con là Christiana (20 tuổi) và James (17 tuổi). 

Michelle Saldeba, một người thân cận của gia đình và là thành viên của tổ chức, chia sẻ với tạp chí People: “Không có từ nào đủ để diễn tả con người của Alex” đồng thời cho biết Cộng đồng khắp nơi, từ Mỹ, Quần đảo Cayman đến Jamaica đều sốc nặng trước thông tin này.

Siêu bão Melissa – một trong những cơn bão mạnh nhất từng hình thành ở Đại Tây Dương – đã tàn phá nặng nề khu vực Caribbean, khiến ít nhất 34 người thiệt mạng và hàng nghìn ngôi nhà bị hư hại. Những chuyến hàng cứu trợ quốc tế mang theo hy vọng và sự sống cho người dân vùng thiên tai đã hướng tới Jaimaca, trong đó bao gồm chuyến hàng trên chiếc máy bay định mệnh của hai cha con ông Alexandra. 

Lại Hạnh 

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn