Quyết định sinh tử cứu em bé Vân Đồn giữa đêm giông

![]() |
Một kíp cấp cứu gồm 4 người lập tức được cử đi trong đêm để cấp cứu cho sản phụ. Ảnh: Y tế Quảng Ninh. |
22h ngày 5/8, Trung tâm Y tế Đặc khu Vân Đồn (Quảng Ninh) nhận tin báo khẩn từ Trạm Y tế xã Thắng Lợi về trường hợp thai phụ B.T.A. (29 tuổi, mang thai con đầu lòng, thai 37 tuần) có dấu hiệu chuyển dạ bất thường, nghi ngờ ngôi thai lệch, nguy cơ sinh khó rất cao.
Ngay lập tức, quy trình "báo động đỏ" cấp cứu ngoại viện được kích hoạt. Một kíp cấp cứu gồm 4 người lập tức được cử đi trong đêm, gồm: Bác sĩ chuyên khoa I Bùi Thanh Tuấn, Trưởng khoa Sức khỏe sinh sản; bác sĩ Nguyễn Tuấn Trung; nữ hộ sinh Trương Thị Thanh Hoa và cán bộ lái xuồng.
23h, trong mưa lớn, gió giật cấp 6-7, chiếc xuồng cấp cứu chuyên dụng rời bến, bắt đầu hành trình hơn 22 hải lý (gần 40 km) ra đảo Thắng Lợi. Ngoài khơi, sóng lớn đánh dập liên hồi, sấm sét lóe sáng bầu trời, nhưng ê-kíp cứu hộ không chùn bước.
Tới 1h sáng 6/8, xuồng tiếp cận đảo an toàn. Tại Trạm Y tế xã, các bác sĩ nhanh chóng thăm khám, xác định thai phụ không thể sinh thường do khung chậu hẹp, thai lớn. Trước nguy cơ đe dọa tính mạng mẹ con, ê-kíp quyết định đưa bệnh nhân quay về đất liền, thực hiện các biện pháp cấp cứu liên tục trong suốt hải trình trở lại.
1h30, xuồng cập bến. Ngay trong đêm, ca mổ lấy thai khẩn cấp được thực hiện tại Trung tâm Y tế Vân Đồn. Một bé gái nặng 2,4 kg chào đời khỏe mạnh trong sự vỡ òa của toàn bộ ê-kip cấp cứu.
![]() |
Một bé gái nặng 2,4 kg chào đời khỏe mạnh trong sự vỡ òa của toàn bộ ê-kip cấp cứu. Ảnh: Y tế Quảng Ninh. |
Tham gia hành trình đặc biệt này là bác sĩ Nguyễn Tuấn Trung, người vừa nhận nhiệm vụ công tác chưa lâu. Dù thiếu kinh nghiệm thực chiến, chính sự nhiệt huyết và tinh thần xung phong không ngại hiểm nguy của anh đã tiếp thêm sức mạnh cho cả đội hình.
"Giữa biển đêm, mỗi quyết định đều mang theo rủi ro. Nhưng nhìn thấy mẹ tròn con vuông, chúng tôi biết rằng mọi nỗ lực đều xứng đáng", bác sĩ Bùi Thanh Tuấn xúc động chia sẻ.
Trung tâm Y tế Đặc khu Vân Đồn hiện là một trong những đơn vị hiếm hoi được trang bị xuồng cấp cứu chuyên dụng, đủ khả năng ứng cứu nhanh chóng ngay cả trong thời tiết khắc nghiệt.
Chạy trời không khỏi đau là tập hợp các ghi chép của tác giả Adam Kay trong 6 năm hành nghề y từ 2004 đến 2010, cuốn sách là bản báo cáo không khoan nhượng về công việc của đội ngũ y tế của Vương quốc Anh đang làm việc ngày đêm nhưng chưa được nhìn nhận và tôn trọng đúng mức.