Quốc lộ huyết mạch ở Nghệ An chia cắt 21 điểm, có đoạn ngập 1,5m

Mưa lũ đã gây chia cắt nhiều điểm trên tuyến Quốc lộ 7A, khiến giao thông nối nhiều xã miền Tây Nghệ An bị chia cắt. Lực lượng chức năng đã cấm đường, bắt đầu từ điểm ở xã Con Cuông.
Ông Võ Văn Bảy, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần 495 thông tin, mưa lũ trong mấy ngày qua đã khiến nước sông Cả dâng cao, gây ngập nhiều điểm trên tuyến Quốc lộ 7A. Từ tối qua đến sáng nay, nước lũ dâng đã gây chia cắt 21 điểm trên toàn tuyến.
“Chủ động nắm bắt tình hình sớm, chúng tôi đã phối hợp với các lực lượng chức năng đã thiết lập các rào chắn trên tuyến, không cho các phương tiện di chuyển trong điều kiện không an toàn”, ông Bảy nói.
Cũng theo lãnh đạo Công ty CP 495, đến 10 sáng nay, một số điểm ở khu vực ở huyện Kỳ Sơn cũ, nước đã rút nhiều, nhân viên cán bộ của công ty cùng các phương tiện đã tiến hành xử lý bùn đất trên đường. Tuy nhiên, tại khu vực điểm đầu ở eo Vực Bồng, nước vẫn đang tiếp tục dâng.
Đang có mặt tại điểm chổt chặn đầu tiên ở thôn Vĩnh Hoàn (xã Con Cuông), ông Nguyễn Văn Hải, cán bộ Hạt quản lý đường bộ Con Cuông (Công ty CP 495) cho biết: Tuyến Quốc lộ 7A do hạt quản lý có tới 4 điểm ngập, trong đó điểm ngập khu vực eo Vực Bồng có độ sâu nhất, từ 1,2-1,5m, và kéo dài 300m.
“Chúng tôi thực hiện việc lập chốt từ 4h sáng nay. Đây là chốt chặn đầu tiên để ngăn các phương tiện di chuyển lên khu vực miền núi phía tây. Hiện nước ở khu vực xã Con Cuông đang tiếp tục dâng, nên việc rào chắn sẽ còn kéo dài”, ông Hải nói.
Sinh sống cạnh eo Vực Bồng, nhiều người dân ở thôn Vĩnh Hoàn (xã Con Cuông) cho hay, họ ở đây nhiều năm nhưng chưa khi nào thấy nước lũ lên nhanh như đêm qua, rạng sáng nay. Chỉ sau vài tiếng đồng hồ, khoảng 15 nhà dân khu vực này đã bị nước dâng tận mái nhà.
Đang ngụ trên chiếc thuyền thoát thân của gia đình, ông Nguyễn Văn Lộc (61 tuổi) kể lại, tầm 22h đêm, thấy nước sông Cả dâng nhanh, ông đã chủ động bưng đồ đạc, tài sản có giá trị để trên bàn, rồi chuẩn bị thuyển để thoát thân khi cần.
“Tầm 2h sáng nước vào sân, tới 4h sáng thì nước đã dâng ngập cửa sổ. Cả 2 ông bà cả đêm không ngủ được, chỉ kịp đưa một số đồ nhẹ lên thuyền rồi di chuyển ra khu vực sát quốc lộ neo đậu”, ông Lộc nói.
Theo ông Lộc và nhiều người dân ở thôn Vĩnh Hoàn, xóm dân cư này sinh sống ở doi đất giữa Quốc lộ 7A và sông Cả, việc lũ lụt xảy ra nhiều làn. Tuy nhiên, kể từ sau trận lũ lụt năm 1988 mới xảy ra lần lụt lớn như thế này. Nhiều người không nghĩ nước dâng cao đến mức này nên đã không kịp sơ tán tài sản.
Khôi Nguyễn