Những suất quà cứu trợ đầu tiên của báo Tuổi Trẻ tại Khánh Hòa đã được trao tận tay 100 hộ dân ở các vùng bị lũ dữ cô lập, ngay sau khi nước vừa tạm rút ở phường Bắc Nha Trang vào chiều tối 21-11.
Theo phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa và trực tiếp dẫn đường của hai nữ cán bộ cơ quan này là chị Lê Thị Hương và Nguyễn Thị Minh Hải, gần chiều tối 21-11, đại diện báo Tuổi Trẻ tại Khánh Hòa đã đưa hàng cứu trợ vào tận nơi, trao tận tay cho 100 hộ dân bị thiệt hại vì lũ ở 4 tổ dân cư Trung, Tây và Xuân Phong, Xuân Phú thuộc phường Bắc Nha Trang.
Anh Hồ Văn Đa - cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bắc Nha Trang - đã đề nghị với anh em báo Tuổi Trẻ đi cứu trợ "mình chịu khó vào sâu bên trong để giúp bà con, đó là vùng bị cô lập hoàn toàn vì lũ mấy ngày qua".
Ngồi cùng trên xe chở hàng cứu trợ khi đi vào vùng bị lũ cô lập hoàn toàn vừa rút nước, anh Đa cho biết cả 4 tổ dân cư (Trung, Tây và Xuân Phong, Xuân Phú) có khoảng 1.500 hộ dân.
Khi lũ lên, từ ngày 19-11, toàn bộ cánh đồng, làng xóm thuộc xã Vĩnh Phương cũ và các tổ dân cư thuộc phường Bắc Nha Trang đã biến thành "biển nước mênh mông, không có ca nô cứu hộ nào có thể chạy vào được vì nước quá mạnh, chảy quá xiết làm lật phải kéo ra. Có những cụ già sống ở đây gần 60 năm đều nói chưa từng thấy lũ dữ và lớn như thế bao giờ" - anh Đa kể.
Còn anh Nguyễn Văn Hòa (ở tổ dân cư Xuân Phong) - một trong những người dân đứng trong hàng chờ nhận quà cứu trợ - cho biết: "Tui ở đây 40 năm nhưng chưa từng thấy có trận lũ lụt nào khủng khiếp như vừa rồi".
Có 200 suất quà cứu trợ đầu tiên của báo Tuổi Trẻ dành cho dân bị thiệt hại vì lũ ở Khánh Hòa (đang tiếp tục chuyển thêm quà của bạn đọc báo Tuổi Trẻ đến dân bị lũ lụt ở Khánh Hòa và các tỉnh miền Trung).
Mỗi suất quà (trong số 100 suất) vừa trao đến tay dân ở vùng bị lũ cô lập trên gồm có gạo, nước chấm, xì dầu, đường, thịt hộp patê, dầu ăn.
Một em gái chờ đến lượt nhận quà cứu trợ của báo Tuổi Trẻ nhìn thấy có gạo đã cười tươi và nói: "Ba ngày nay toàn ăn mì tôm, giờ có gạo là có cơm ăn rồi".
Ôm túi quà cùng bịch gạo vừa mới nhận, chị Lê Thị Thu Trang cũng cho biết "nước ngập hết, mấy ngày rồi chưa có cơm ăn" và chị tỏ ra rất vui khi nói "gởi lời cám ơn đến báo Tuổi Trẻ".
Gần tối, có những người dân chạy vội đến nơi trao quà cứu trợ của báo Tuổi Trẻ khi trên mình áo quần ướt sũng. Cán bộ phường và bà con xung quanh cho biết nhà những bà con đó nằm sâu bên trong còn ngập nước, nên họ lội ra nhận quà bị muộn…
Chị Lê Thị Hương - Phó Ban Tuyên giáo và Công tác xã hội Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa - cho biết hàng ngàn bà con ở những vùng bị ngập lũ lụt ở Khánh Hòa bị thiệt hại và rất nhiều người đang cần cứu trợ nhưng chưa được giúp.
Trong khi đó theo dự báo của cơ quan chức năng, nước lũ vẫn còn nguy cơ dâng cao, gây ngập trở lại trong đêm nay (21-11) và vài ngày tới.















