Nhảy đến nội dung
 

PSG dạy Leverkusen bài học tàn nhẫn ở châu Âu

Có những đêm bóng đá không chỉ là thất bại - mà là lời cảnh tỉnh.

Leverkusen thảm bại trước PSG ở Champions League.

Với Bayer Leverkusen, trận thua 2-7 ngay tại BayArena trước Paris Saint-Germain rạng sáng 22/10 là một cú đánh trực diện vào ảo tưởng về sự cân bằng ở đỉnh cao châu Âu. Một đội bóng trẻ, một thủ quân thiếu kỷ luật và một đối thủ hoàn hảo - tất cả hòa quyện thành cơn bão hủy diệt mang tên Champions League.

Khi PSG hóa cơn bão và Leverkusen mất phương hướng

Bốn cú sút trúng đích, bốn bàn thắng. PSG của Luis Enrique không cần nhiều hơn thế để biến hiệp một thành màn trình diễn lạnh lùng của sự tàn nhẫn. Desire Doue, Nuno Mendes và Khvicha Kvaratskhelia chơi như thể họ đã lập trình sẵn mọi tình huống. Mỗi pha chạm bóng, mỗi cú dứt điểm đều mang dáng dấp của một nhà vô địch châu Âu.

Còn Leverkusen? Họ vụn vỡ. Thủ môn Mark Flekken tiếp tục phong độ bất ổn với hai bàn thua không đáng có. Thủ quân Robert Andrich - biểu tượng cho sự thiếu trưởng thành - nhận thẻ đỏ ở phút 33 vì đánh cùi chỏ Doue, bỏ lại đồng đội trong thế mười chống mười một. Song, PSG cũng mất Illia Zabarnyi sau đó, nhưng điều đó chẳng khiến thế trận thay đổi.

Ba bàn thua chỉ trong sáu phút cuối hiệp một khiến khán đài BayArena chết lặng. Những sai lầm nối tiếp nhau, những pha xử lý rối rắm trong vòng cấm, và sự hoảng loạn lan khắp mặt sân. Khi hiệp hai bắt đầu, khán giả đã lác đác rời đi - họ biết đội bóng của mình không thể đứng vững trước cơn cuồng phong đến từ Paris.

HLV Kasper Hjulmand của Leverkusen thừa nhận trong họp báo sau trận: “Chúng tôi đang rất đau đớn. Đây là một vết thương sâu”

Và quả thật, không chỉ là một thất bại đơn thuần. Đó là cú sụp đổ tinh thần. Những gương mặt trẻ của Leverkusen - nhiều người mới 20, 21 tuổi - rời sân trong im lặng, như thể họ vừa chứng kiến một bài học bóng đá khắc nghiệt hơn bất kỳ giáo án nào.

Leverkusen anh 1

HLV Hjulmand của Leverkusen khó làm gì hơn.

Hjulmand, người đến thay Erik ten Hag chỉ hơn một tháng trước, đã làm tốt trong việc ổn định phòng thay đồ - bảy trận bất bại, bầu không khí tích cực, lối chơi tươi mới. Nhưng đêm nay, tất cả tan vỡ. Không còn tinh thần, không còn cấu trúc, không còn bản sắc.

Thật khó trách Hjulmand. Leverkusen mất gần như toàn bộ khung xương của đội hình á quân Bundesliga mùa trước: Florian Wirtz, Granit Xhaka, Jeremie Frimpong, Piero Hincapie, Jonathan Tah, Lukas Hradecky - những người vừa là tài năng, vừa là linh hồn của phòng thay đồ.

Những gương mặt mới như Loïc Badé, Malik Tillman, Jarell Quansah hay Ezequiel Fernández đều tiềm năng, nhưng non nớt. Họ có kỹ thuật, có tốc độ, nhưng thiếu thứ quan trọng nhất: bản lĩnh để sống sót ở Champions League. Khi Robert Andrich mất kiểm soát, chẳng ai trong số họ đủ sức kéo tập thể đứng dậy.

Leverkusen giống như một ban nhạc mất nhịp trưởng - những nốt nhạc vẫn vang, nhưng không còn giai điệu. Và PSG, với đẳng cấp và sự tự tin của nhà vô địch, đã chơi bản giao hưởng của riêng họ.

Cú tát của thực tại

Một thất bại 2-7 có thể hủy hoại cả mùa giải, nhưng cũng có thể là liều thuốc cần thiết. Leverkusen trải qua cú sốc để hiểu rằng bóng đá châu Âu không dung thứ cho sự ngây thơ. Ở Champions League, chỉ một phút mất tập trung cũng đủ biến khát vọng thành thảm họa.

Leverkusen anh 2

Leverkusen đã nhận bài học đắt giá.

Phía bên kia, PSG lại tiếp tục khẳng định họ đang ở giai đoạn “thép đã tôi”. Không còn ngôi sao ích kỷ, không còn phòng thay đồ bất ổn - chỉ còn một tập thể đồng đều, gắn kết và tàn nhẫn. Doué, Kvaratskhelia, Mendes, Vitinha - mỗi người một màu sắc, nhưng cùng chung tinh thần: đánh gục đối thủ bằng bóng đá hiện đại và bản năng săn mồi.

Cuối tuần này, Leverkusen sẽ gặp Freiburg, trước khi chạm trán Bayern Munich hai tuần sau đó. Hjulmand hiểu rằng ông không chỉ phải hàn gắn chuyên môn, mà còn phải dựng lại tinh thần và lòng tự trọng cho tập thể.

Một ngày trước, Leverkusen còn là đội bất bại, đang trên đường trở lại. Giờ đây, họ là biểu tượng cho sự mong manh. PSG không chỉ đánh bại họ bằng bàn thắng, mà bằng bài học khắc cốt: ở Champions League, đẳng cấp và kỷ luật là ranh giới giữa mơ mộng và sụp đổ.

Với Leverkusen, rạng sáng 22/10 sẽ mãi là vết cắt đau đớn - nhưng cũng có thể là khởi đầu cho quá trình trưởng thành thật sự. Vì đôi khi, chỉ sau khi bị hủy diệt, một đội bóng mới học được cách đứng dậy.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn