Nhảy đến nội dung
 

Phim Việt có Lê Bống, Vân Dung bị chê hài lố

"Có anh, nơi ấy bình yên" sau khi lên sóng đã thu hút sự quan tâm vì câu chuyện hài hước, gần gũi. Song nhiều cảnh trong phim bị chê là hài lố, "làm quá".

Những tập đầu tiên của Có anh, nơi ấy bình yên vừa lên sóng đã được khán giả chú ý. Chuyện phim theo chân Huy (Tuấn Tú), một cán bộ công an tuyến trên, được cắt cử về xã Tiên Phong.

Đằng sau vẻ bình yên của vùng quê này, nhiều sự việc bất ổn đang âm thầm diễn ra. Qua đó, đạo diễn Nguyễn Danh Dũng phản ánh những vấn đề thời sự trong xã hội như nạn buôn bán hàng giả, kém chất lượng, cờ bạc, nghiện ngập...

Ở diễn biến những tập đầu tiên, phim khiến người xem thích thú vì một số tình huống dí dỏm. Một trong những cảnh phim được bàn luận nhiều nhất xoay quanh ông Thắng (Bùi Bài Bình) và Cường (Thái Sơn). Ông Thắng mê đá gà, trong khi Cường cũng lông bông, không có nghề nghiệp ổn định trong lúc vợ đi làm xa.

Cả hai sau đó thành "cặp bài trùng" và gặp nhiều sự cố dở khóc dở cười. Đơn cử như trong đám giỗ, ông Thắng "ngã ngửa" khi biết mình vừa ăn thịt con gà quý mình tự tay chăm sóc. Nguồn cơn là do Thắng gây hiểu lầm khi mang con gà tới "góp cỗ".

Noi ay binh yen anh 1

Một số cảnh trong phim bị chê hài lố.

Diễn xuất của Bùi Bài Bình và Thái Sơn được nhận xét duyên dáng và ăn ý. Cả hai tương tác tự nhiên, nhiều phen làm khán giả bật cười. Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến cho rằng biên kịch đang xào nấu nhiều chi tiết quá tay, nhiều cảnh trở thành "hài lố".

"Phim có nhiều cảnh hài hước mà thấy lố thế nào ấy, hài hơi nhảm", "Xem tình tiết này thấy mất cái hay của phim, lố không tả nổi", "Thấy vô duyên. Bê chân và kê gà vào mời bác mà như chọc đểu"... là một số bình luận trái chiều của người xem.

Khán giả còn chỉ ra chi tiết thiếu logic, phi lý khi nhân vật vừa đem con gà tới, vào nhà thắp hương rồi ra ăn luôn. Nhưng khi vừa tới bàn ăn thì món gà đã lên mâm. Bên cạnh đó, Có anh, nơi ấy bình yên cũng vướng tranh luận vì nhiều đoạn hội thoại lạm dụng hài, hay cách miêu tả việc "ép rượu" ở quê...

Có anh, nơi ấy bình yên là phim nối sóng Dịu dàng màu nắng, do Nguyễn Danh Dũng đạo diễn. Tác phẩm lên sóng từ 29/7, quy tụ dàn diễn viên truyền hình quen thuộc như Tuấn Tú, Lê Bống, Thu Quỳnh, Vĩnh Xương, Vân Dung, Thanh Quý, Hoàng Công, Bùi Bài Bình...

Sự lôi cuốn của thanh âm

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn