Nhảy đến nội dung
 

Nước rút, người dân miền núi Nghệ An rơi nước mắt nhìn bản làng hoang tàn

Người dân và các đoàn thiện nguyện tiếp tục chung tay sau trận lũ dữ quét qua xã miền núi biên giới Nghệ An, để lại cảnh hoang tàn và những phận đời mất trắng.

Đầu tháng 8, khi nước lũ đã rút đi, những gì còn lại ở xã miền núi Mỹ Lý (tỉnh Nghệ An) là hoang tàn và đổ nát.

Bùn đất tràn ngập khắp các ngả đường, cuốn theo những vật dụng sinh hoạt, để lại cảnh tượng tiêu điều. Nhiều ngôi nhà bị sập, tài sản của người dân bị cuốn sạch theo dòng nước. Dù đã kịp thời sơ tán trước khi lũ ập đến, người dân nơi đây vẫn không tránh khỏi mất mát lớn.

Trước đó, chiều tối 22.7, trận lũ đổ về xã miền núi Mỹ Lý, Nghệ An đã nhấn chìm hàng trăm ngôi nhà ở xã vùng cao này.

Giữa lúc khốn khó, những tấm lòng từ khắp nơi đã tìm đến Mỹ Lý để sẻ chia. Chính quyền địa phương khẩn trương hỗ trợ nhu yếu phẩm, thực phẩm, khôi phục hạ tầng, không để bà con vùng rốn lũ rơi vào cảnh đói khát.

Cùng với đó, nhiều đoàn thiện nguyện đã không quản ngại đường sá xa xôi, hiểm trở để mang yêu thương lên vùng cao. Trong số đó, nhóm thiện nguyện đến từ phường Thái Hòa (tỉnh Nghệ An) mang theo đầy đủ vật dụng thiết yếu: quần áo, đồ ăn, dầu máy phát điện, thuốc men, tiền mặt... Họ đi suốt chặng đường dài, vượt núi rừng để đến với bà con Mỹ Lý, với mong muốn san sẻ một phần mất mát.

Từng được coi là người khá giả nhất bản với 1 cửa hàng và 3 ngôi nhà, anh Lâm (ở xã Mỹ Lý) rơi vào cảnh trắng tay khi nhà cửa và tài sản trôi sạch sẽ theo dòng lũ. Anh không còn nước mắt để khóc. Anh nói mình đã mất 3 căn nhà và 1 cửa hàng.

Trong khi đó, bà Vi Thị Thắm (xã Mỹ Lý) kể lại giây phút chứng kiến căn nhà của mình trôi theo nước lũ: "Nhà trôi không có cấy chi nữa. Đứng nhìn nhà trôi. Khi nớ nước đến nóc nhà rồi không vào được nữa. Cầu thang nhà sàn trôi trước rồi mình mới đến mà, mần chi có kịp lấy cái chi", bà nói.

Trong đổ nát và hoang tàn, tình người đã sưởi ấm vùng biên giới. Những suất cơm nóng, bộ quần áo khô, lời động viên ấm áp – tất cả như ngọn lửa nhỏ nhen nhóm lại hy vọng cho người dân nơi đây.

Dẫu biết phía trước còn muôn vàn khó khăn, nhưng với sự đồng lòng của cộng đồng và chính quyền, người dân Mỹ Lý chắc chắn sẽ từng bước vượt qua thử thách, dựng lại cuộc sống mới trên chính mảnh đất đã gắn bó bao đời.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn