Nhảy đến nội dung
 

Nước lũ dâng lên tận nóc nhà, quốc lộ 7 ngập sâu hơn 1m

(Dân trí) - Mưa lớn kéo dài khiến nước sông Lam dâng cao, tràn vào quốc lộ 7 ở Nghệ An, gây ngập sâu hơn 1m, chia cắt hoàn toàn tuyến đường huyết mạch; nhiều nhà dân nước dâng ngập tận mái.

Sáng 23/7, ghi nhận của phóng viên Dân trí tại khu vực xã Con Cuông (Nghệ An), mưa lớn kéo dài trong đêm 22 và rạng sáng 23/7 khiến nước từ sông Lam dâng cao tràn vào quốc lộ 7, gây ngập lụt nghiêm trọng. Trong ảnh, khu vực sông Lam đoạn qua xã Con Cuông.

Tại khu vực núi eo Vực Bồng (xã Con Cuông), một đoạn dài gần 700m của quốc lộ 7 bị ngập sâu hơn 1m, khiến hàng chục phương tiện, người dân lưu thông qua đây buộc phải dừng lại, không thể tiếp tục di chuyển. 

Người dân đứng chôn chân trên quốc lộ 7 đoạn khu vực eo Vực Bồng do nước dâng cao không thể lưu thông qua.

Tuyến đường bị chia cắt hoàn toàn theo cả hai chiều từ trung tâm đi các xã vùng trên và từ xã vùng dưới lên trung tâm. Trong ảnh, người dân dùng thuyền đi qua khu vực ngập nước ở eo Vực Bồng.

Tình trạng ngập lụt còn ghi nhận tại nhiều khu vực dân cư như thôn Vĩnh Hoàn và bản Pha (xã Con Cuông), nơi có nhiều hộ dân bị nước tràn vào nhà, tài sản, gia súc bị thiệt hại nặng. Trong ảnh, nhiều nhà dân ở thông Vĩnh Hoàn nước ngập ngang thân nhà.

Bà Nguyễn Thị Kiều (68 tuổi, trú tại thôn Vĩnh Hoàn, xã Con Cuông) nói: “Từ thời mẹ sinh ra đến nay chưa bao giờ thấy nước sông Lam dâng cao thế này. Nước tràn vào tận nhà, gà vịt chết sạch, mọi thứ bị cuốn trôi theo dòng nước”. Trong ảnh, người đàn bà ở thôn Vĩnh Hoàn mang gà bị nước ngập từ nhà ra quốc lộ tránh lũ.

Ông Võ Quang Tâm (64 tuổi, trú tại thôn Vĩnh Hoàn) ngậm ngùi: “Gia đình tôi thầu khu bãi để nuôi trâu bò. Chiều qua nước còn nhỏ, nhưng đến tối thì dâng nhanh quá, cuốn trôi toàn bộ 10 con trâu, 3 con bò. Ước tính thiệt hại khoảng 300 triệu đồng. Số tiền đó tôi vay mượn anh em, hàng xóm, trông cả vào lứa trâu bò này để trả nợ, vậy mà giờ mất trắng”.

Trong ảnh, khu vực bãi bồi ven sông Lam, nơi ông Tâm nuôi trâu bò bị lũ cuốn trôi.

Còn ông Nguyễn Thái Hùng, người dân cùng thôn, chia sẻ: “Năm 1988 từng xảy ra một trận lũ lớn mà dân ở đây gọi là lịch sử, nhưng năm nay nước lên còn cao hơn, khủng khiếp hơn. Giờ nước đã ngập hết cả nhà, chúng tôi không biết phải xoay xở thế nào”. Trong ảnh, người dân thôn Vĩnh Hoàn vận chuyển đồ đạc ra khỏi nhà do ngập lụt.

Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng xã Con Cuông đang túc trực ứng phó, hỗ trợ người dân di dời khỏi vùng nguy hiểm. Công tác thống kê thiệt hại cũng đang được triển khai khẩn trương. Trong ảnh, người dân bản Pha, xã Con Cuông đưa xe máy vượt qua dòng nước dâng cao.

Một trụ sở làm việc của xã Con Cuông chìm trong biển nước, lũ dâng cao tận mái nhà. Chính quyền xã khuyến cáo người dân tuyệt đối không di chuyển qua các vùng ngập, đồng thời chủ động sơ tán khi có dấu hiệu nguy hiểm. 

Ông Lê Hồng Vinh (áo xanh), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, trực tiếp có mặt tại khu vực eo Vực Bồng kiểm tra tình hình nước lũ dâng cao. 

Nước dâng cao tận mái nhà ở xã Tương Dương, Nghệ An.

Khu vực quốc lộ 7 chạy qua địa bàn xã Tương Dương và nhiều nhà dân ngập trong biển nước. 

Nhà dân ở thôn Vĩnh Hoàn, xã Con Cuông bị ngập sâu trong nước lũ.

Trận ngập lụt năm nay đang được người dân địa phương so sánh với đỉnh lũ lịch sử năm 1988, thậm chí được đánh giá là “cao và khốc liệt hơn”. Hàng chục gia đình đang phải gồng mình vượt qua cơn hoạn nạn trong khi mưa lũ vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Trong ảnh, nước lũ nhấn chìm nhiều căn nhà ở xã Tương Dương, Nghệ An.

Hai vùng đang chịu cảnh ngập lụt nặng nề ở Nghệ An (Ảnh: Google Maps).

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn