Nhảy đến nội dung
 

Nữ sinh mồ côi vượt qua nghịch cảnh

Mồ côi cha mẹ, sống nhờ cậu ruột, Phạm Thị Hậu (TP.Đà Nẵng) đã nỗ lực học tập và đạt điểm số gần tuyệt đối ở khối C trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. "Em ước mơ trở thành cô giáo để trả ơn cuộc đời", Hậu tâm sự.

Cô bé mồ côi vượt qua nghịch cảnh

Với điểm số ấn tượng (9,5 điểm ngữ văn, 9,75 điểm lịch sử và 9,75 điểm địa lý) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Phạm Thị Hậu, lớp 12/11, Trường THPT Phan Bội Châu (P.Hương Trà, TP.Đà Nẵng, trước đây thuộc TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) trở thành tấm gương sáng về vượt khó. Tuổi thơ mồ côi cha mẹ khiến cô học trò có vóc dáng bé nhỏ phải nỗ lực không ngừng nghỉ.

Hậu mồ côi mẹ từ khi còn nhỏ. Biến cố tiếp tục ập đến với em khi cha qua đời vào năm 2024, em nương tựa vào cậu ruột. "Em vẫn luôn cảm nhận cha mẹ dõi theo mình mỗi ngày. Em tự nhủ phải học giỏi, sống tốt, để cha mẹ yên lòng nơi xa", Hậu tâm sự.

Không chọn lối sống than thân trách phận, Hậu biến nỗi mất mát thành động lực. Em quyết tâm học ngày học đêm để không phụ lòng những người yêu thương, cưu mang mình.

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, với khối thi xã hội, Hậu cho biết em đặc biệt yêu thích môn lịch sử, bởi học lịch sử là bắt đầu hành trình khám phá quá khứ của dân tộc.

"Em phân chia thời gian học để kết hợp việc học trên lớp với tự học và luyện đề ở nhà. Mỗi môn học, em đều có phương pháp riêng, lập sơ đồ tư duy với môn sử, luyện biểu đồ và số liệu với môn địa và đọc nhiều sách để trau dồi môn văn", Hậu chia sẻ.

Theo lời Hậu, em may mắn được cô Bùi Thị Hoa (giáo viên văn, Trường THPT Phan Bội Châu) truyền cảm hứng. "Cô không chỉ dạy kiến thức mà còn giúp em yêu văn chương từ trái tim", Hậu kể.

Bên cạnh đó, trong thời gian ôn thi, Hậu đã dành nhiều thời gian để đọc sách, báo, các tác phẩm văn học kinh điển. Sau đó, em mở rộng vốn từ và nâng cao khả năng cảm thụ, diễn đạt.

"Viết tiếp ước mơ của cha mẹ"

Khi nhận được kết quả thi tốt nghiệp THPT, thay vì suy nghĩ về những ngành học "hot" hay cơ hội nghề nghiệp rộng mở, Hậu lại chọn ngành sư phạm, một ước mơ giản dị nhưng đầy ý nghĩa với cô học trò mồ côi.

"Ước mơ làm cô giáo không chỉ là khát vọng của riêng em, mà còn là điều cha mẹ từng mong mỏi khi còn sống. Giờ đây, em muốn sống, viết tiếp ước mơ của cha mẹ. Em khao khát được đứng trên bục giảng để truyền lửa học tập và lan tỏa nghị lực đến thế hệ sau", Hậu nói.

Dự kiến, Hậu sẽ đăng ký ngành Sư phạm ngữ văn Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng hoặc ngành Sư phạm tiểu học Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế. Với Hậu, được đứng lớp là cách để em tri ân cha mẹ và những người đã luôn âm thầm nâng đỡ em trong suốt chặng đường học tập.

Thầy Đinh Gia Thiện, Hiệu trưởng Trường THPT Phan Bội Châu, chia sẻ: "Hậu là học sinh chăm chỉ, ngoan hiền, sống rất tình cảm. Dù hoàn cảnh đặc biệt, em chưa từng bỏ cuộc hay lùi bước. Chính điều đó khiến em luôn là tấm gương sáng trong nhà trường".

Theo thầy Thiện, nhà trường luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho Hậu: trao học bổng, tạo điều kiện học tập, kêu gọi hỗ trợ từ các nhà hảo tâm... "Chúng tôi luôn mong em giữ vững tinh thần vượt khó và tiếp tục tỏa sáng trong hành trình sắp tới", thầy Thiện nhắn nhủ.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn