Nhảy đến nội dung
 

Nữ sinh đạt 29 điểm khối C00 để dành tặng cho người mẹ quá cố

9 điểm môn ngữ văn cùng 2 môn đạt điểm tuyệt đối chính là thành quả mà suốt nhiều năm qua Hồng Thủy đã miệt mài học tập để rồi để tạo ra món quà ý nghĩa dành tặng cho người mẹ quá cố.

Thành quả từ 'lớp học 0 đồng'

Sau 1 ngày biết được điểm thi của mình, nữ sinh Trần Thị Hồng Thủy (trú tại xã Triệu Bình, Quảng Trị; trước thuộc xã Triệu Hòa, H.Triệu Phong, Quảng Trị cũ) vẫn chưa khỏi ngỡ ngàng khi tổ hợp ba môn văn, sử, địa đạt tổng 29 điểm trong đó có hai môn đạt điểm tuyệt đối. 

"Gia đình em không đủ điều kiện để em có thể được đi học ở các lớp ôn thi đại học, nên em ở nhà tự học và tìm tòi trên mạng xã hội thì thấy có hai anh chị mở một lớp học 0 đồng, nhận dạy những học sinh có hoàn cảnh như em, em lập tức đăng ký vào học kỳ 1 của lớp 12 và được các anh chị giúp đỡ tận tình", Hồng Thủy chia sẻ.

Không tin vào mắt mình, vỡ òa, vui sướng... là những cảm xúc mà Hồng Thủy chia sẻ lại với chúng tôi khi mới tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT. Bố, bà nội, em gái ai nấy cũng vui mừng khi Thủy là người đầu tiên trong gia đình đỗ đại học, mở ra một tương lai xán lạn.

"Em thấy môn văn được 9 điểm, sau đó là hai môn sử và địa hiện ra hai số 10 tròn trĩnh, em không tin được nên kiểm tra lại lần nữa. Khi bản thân thực sự thấy đó chính là kết quả của mình, em khoe với bố, với bà... ai nấy cùng vui mừng, hạnh phúc. Với số điểm này em nghĩ đã có thể chọn được ngôi trường mà mình ước mơ", Thủy nói.

Dành điểm thi làm món quà ý nghĩa tặng mẹ

Sinh ra trong gia đình 3 chị em, gia đình thuộc hộ cận nghèo, mẹ mất sớm, bố của Thủy là ông Trần Văn Đạt (51 tuổi) lâm vào cảnh gà trống nuôi con, hàng chục năm qua ông là trụ cột gia đình, đến vụ thì ra đồng trồng lúa, hết vụ lại làm nghề thợ hồ để kiếm thêm đồng ra đồng vào. Cả gia đình đang cùng với bà nội sống trong một mái nhà cũ kỹ, xuống cấp.

Nụ cười trên môi của bà nội đã bước qua tuổi 80, những dòng nước mắt hạnh phúc của bố khi tự hào về con gái, khiến Thủy vô cùng hạnh phúc. Song, có lẽ điều mà Thủy mong muốn thêm nữa chính là dành tặng món quà này cho người mẹ quá cố, đã qua đời khi em chỉ mới học lớp 2.

"Em tin rằng ở một nơi nào đó, mẹ đang mỉm cười khi biết em đã đạt được thành quả mà em mong muốn. Đây là món quà mà em dành tặng cho mẹ", Thủy xúc động.

Suốt 12 năm cắp sách đến trường, Thủy luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi. Em cũng có một niềm đam mê với môn lịch sử, bên ngoài kiến thức sách vở, Thủy còn thích tìm kiếm sách, xem các đoạn video trên mạng xã hội về lịch sử. Với niềm đam mê đó, Thủy mong muốn sẽ trở thành một giáo viên dạy sử, để truyền tải những kiến thức lịch sử cho thế hệ trẻ sau này.

"Thủy chia sẻ với tôi là mê lịch sử và muốn trở thành giáo viên, cháu cũng nói rằng học sư phạm được miễn học phí để tôi đỡ vất vả hơn. Tôi vẫn luôn ủng hộ mọi quyết định của con, dù có thế nào cũng sẽ cố gắng để các con của mình không bị thua thiệt", ông Đạt tâm sự.


 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn