Nóng: U.23 Việt Nam bị ‘đột nhập’ buổi tập kín, ông Kim mời ra ngoài người lạ trên nóc nhà

Buổi tập kín cuối trước trận chung kết giải U.23 Đông Nam Á 2025 của đội tuyển U.23 Việt Nam đã gặp sự cố khi phát hiện một người đàn ông lạ mặt trên nóc nhà.
Nghi vấn "do thám" theo dõi buổi tập U.23 Việt Nam
Vào lúc 16 giờ địa phương ngày 28.7, đội U.23 Việt Nam có buổi tập kín, cũng là lần rèn quân cuối cùng trước khi thầy trò HLV Kim Sang-sik đá trận chung kết giải U.23 Đông Nam Á 2025 với đội chủ nhà U.23 Indonesia.
Địa điểm tập của đội U.23 Việt Nam là cụm sân ABC, gần khu phức hợp Gelora Bung Karno. Tuy nhiên, buổi tập quan trọng này đã bị ngắt đoạn khi thành viên BHL đội U.23 Việt Nam bất ngờ phát hiện một người đàn ông lạ mặt ngồi trên nóc nhà gần đó.
Qua tìm hiểu, người đàn ông lạ mặt này là một thành viên của BTC, nhưng chưa rõ mục đích xuất hiện ở vị trí nhạy cảm có thể bao quát buổi tập của đội U.23 Việt Nam.
Sau đó, BHL đội U.23 Việt Nam đã mời anh này xuống đất và đi ra ngoài để đội bóng tiếp tục buổi tập quan trọng. Cũng nói thêm, sân ABC rất trống trải, không được rào chắn kín đáo như sân Madya là nơi đội chủ nhà U.23 Indonesia rèn quân.
Sẵn sàng thắng Indonesia thêm lần nữa
Ngoại trừ sự cố nhỏ ngắn ngủi kể trên, buổi tập của đội tuyển U.23 Việt Nam diễn ra trong không khí thoải mái, vui vẻ nơi các cầu thủ đều cho thấy trạng thái tinh thần rất tốt khiến HLV Kim Sang-sik khá hài lòng.
Kể cả trước nghi vấn có "do thám" thì đội bóng cũng tỏ ra bình thường. Đơn giản với hàng rào sơ sài của cụm sân ABC, đối thủ muốn xem lén cũng quá... dễ dàng nên BHL U.23 Việt Nam cũng đã chuẩn bị sẵn các phương án.
Trong phần lớn buổi tập sau phần làm nóng, ông Kim cho các cầu thủ tham gia các trò chơi vận động với bóng. Có thể nghe những tiếng cười rộn vang ở khắp nơi, đến từ những cầu thủ giàu kinh nghiệm Đình Bắc, Văn Khang… cũng như các nhân tố mới như Công Phương, Ngọc Mỹ…
Hình ảnh buổi tập chiều 28.7 của đội tuyển U.23 Việt Nam