Noah Lyles có pha ăn mừng gây sốt khi cân bằng 'siêu kỷ lục' của Usain Bolt

Noah Lyles vừa gây bão mạng xã hội với màn ăn mừng độc đáo, tái hiện động tác trong bộ truyện tranh "Dragon Ball" nổi tiếng khi vô địch cự ly 200m tại Giải điền kinh thế giới 2025.
Tại chung kết nội dung 200m nam diễn ra vào khuya 19-9, Noah Lyles đã cán đích đầu tiên với thành tích 19 giây 52. Đây là chiếc huy chương vàng thứ tư liên tiếp của anh ở cự ly này tại các giải vô địch thế giới.
Thành tích ấn tượng này giúp anh san bằng "siêu kỷ lục" của huyền thoại Usain Bolt, người cũng từng 4 lần liên tiếp thống trị nội dung 200m từ năm 2009 đến 2015.
Ngay sau khi về đích, Lyles đã khiến các khán đài tại sân vận động quốc gia Nhật Bản bùng nổ khi thực hiện động tác "tung chưởng Kamehameha" kinh điển trong bộ truyện tranh "Dragon Ball".
Đây được xem là lời tri ân của anh tới văn hóa Nhật Bản, nơi anh có một tình yêu đặc biệt với anime và manga từ khi còn nhỏ. Màn ăn mừng này nhanh chóng gây sốt khắp cả đất nước mặt trời mọc.
Cuộc đua chung kết đã diễn ra vô cùng kịch tính. Lyles đã vượt qua người đồng hương Kenny Bednarek (về nhì với 19 giây 58) và VĐV Jamaica Bryan Levell (về ba với 19 giây 64) để giành chiến thắng.
Đây là một sự trở lại ngọt ngào của Lyles tại Tokyo. Bốn năm trước, cũng tại Tokyo, anh từng trải qua giai đoạn khủng hoảng tâm lý và chỉ giành được huy chương đồng Olympic trong sự thất vọng.
"Tôi không có kỷ niệm đẹp năm 2021, khi ấy tôi rơi vào trầm cảm. Giờ đây tôi hạnh phúc và tràn đầy năng lượng," Lyles chia sẻ sau chiến thắng.
Đằng sau vinh quang là một câu chuyện đầy nghị lực. Lyles từng mắc bệnh hen suyễn mãn tính và trải qua tuổi thơ gắn liền với bệnh viện.
"Khi còn bé, tôi nghĩ sẽ không bao giờ chơi thể thao được. Nhưng giờ tôi là người đàn ông nhanh thứ ba lịch sử cự ly 200m và có nhiều huy chương vàng thế giới”, anh bày tỏ.
Với cá tính mạnh mẽ và phong độ đỉnh cao, Noah Lyles đang chứng tỏ mình là người kế thừa xứng đáng cho Usain Bolt và mang đến một màu sắc mới đầy cuốn hút cho làng điền kinh thế giới.
Anh cũng không ngần ngại đặt mục tiêu phá kỷ lục: "Tôi chờ đợi năm 2027 để trở thành người đàn ông đầu tiên trong lịch sử giành 5 chức vô địch thế giới nội dung 200m".