Nỗ lực giúp người dân khỏi 'màn trời chiếu đất' 2 tháng nhà tốc mái 2 lần sau bão Bualoi

Sau 5 ngày bão Bualoi đổ bộ, nhiều hộ dân ở Hà Tĩnh vẫn sống trong cảnh "màn trời chiếu đất" bởi ngôi nhà của họ bị tốc mái hoàn toàn chưa có tiền sửa chữa lại để ổn định cuộc sống.
"Vợ con vẫn chưa thể về nhà sau 5 ngày bão đổ bộ"
Ngày 3-10, sau 5 ngày bão Bualoi đổ bộ song ông Trần Văn Tân (50 tuổi, ngụ tại xã Đan Hải, Hà Tĩnh) vẫn còn vất vả dọn dẹp đống đổ nát trong ngôi nhà của gia đình sau bão.
Ông Tân với dáng người tiều tụy, đôi mắt thâm quầng vì nhiều đêm thiếu ngủ, uể oải nói: "Bão làm ngôi nhà tốc mái hoàn toàn khiến cả gia đình không có chỗ ở, 5 ngày nay vợ con tôi phải ở nhờ bên nhà ngoại".
Ông Tân làm nghề tự do, còn vợ làm điều dưỡng tại một cơ sở y tế, vợ chồng ông có 3 người con còn độ tuổi ăn học. Vợ ông Tân bị căn bệnh thiếu máu huyết tán, cứ hai tháng một lần phải đi Hà Nội điều trị khiến cho cuộc sống gia đình rất khó khăn.
Cuối tháng 8-2025, bão số 5 đổ bộ làm ngôi nhà của gia đình ông Tân tốc mái hoàn toàn. Sau bão, chính quyền địa phương kịp thời hỗ trợ 15 triệu đồng giúp gia đình ông Tân lợp lại mái ngói mới.
Song niềm vui chẳng tay gang, hơn 1 tháng sau bão số 10 đổ bộ lại tiếp tục đánh sập hoàn toàn mái ngói mới lợp của gia đình ông Tân.
Ông Tân kể, trước khi bão số 10 đổ bộ, cảm nhận được căn nhà không được an toàn nên ông đưa vợ con về nhà ông bà ngoại cách đó 10km tránh trú. Sau đó một mình quay lại ngôi nhà của mình để canh nhà, bảo vệ tài sản.
Đêm 28-9, bão Bualoi đổ bộ, ông Tân đang nằm trên giường giặt bắn người khi chứng kiến những viên ngói fibro xi măng của ngôi nhà bị gió cuốn bay, nhiều viên ngói khác rơi xuống sàn nhà vỡ vụn.
"Lúc đó trời tối đen như mực, tôi thấy ngói rơi bên người nên vội tháo chạy ra nhà vệ sinh tránh trú, đến khi trời sáng khi bão tan tôi mới dám bước ra ngoài" - ông Tân nhớ lại.
Bão đã qua 5 ngày, tuy nhiên ông Tân vì hoàn cảnh khó khăn nên đến nay vẫn chưa có tiền để lợp lại mái nhà. Vì thế, những ngày qua vợ và con ông vẫn phải ở lại nhà ông bà ngoại, chưa biết ngày nào trở về.
"Trước hoàn cảnh hết sức éo le, tôi may mắn được đơn vị hảo tâm tại TP HCM kịp thời hỗ trợ số tiền 70 triệu đồng để lợp lại mái nhà khiến tôi rất xúc động. Tôi sẽ cố gắng sửa nhà sớm nhất có thể để đón vợ con về ổn định cuộc sống sau bão" - ông Tân nói.
Nhà tốc mái, bàn thờ gia tiên phải đặt ngoài sân
Chứng kiến bão Bualoi càn quét, bà Trần Thị Nga (70 tuổi, ngụ xã Đan Hải) nói rằng hơn 40 năm rồi mới chứng kiến cơn bão lớn và kéo dài như thế này. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời bão làm ngôi nhà gia đình bà tốc mái hoàn toàn, buộc vợ chồng ông bà phải sang nhà con ruột ở tạm.
Chiều 28-9, trước khi bão vào vợ chồng bà Nga được chính quyền đưa đi sơ tán để tránh nguy hiểm, ngày hôm sau trở về chứng kiến toàn bộ mái ngói bị bão cuốn bay, tài sản trong nhà ngấm nước hư hỏng, nhìn bàn thờ gia tiền nằm chơ vơ giữa ngôi nhà tan hoang khiến bà Nga rơi nước mắt.
"Nhìn cảnh tượng ngôi nhà bị bão tàn phá tôi vô cùng bàng hoàng, tôi vội nhờ hàng xóm đến khiêng bàn thờ ra đặt ngoài sân che chắn cẩn thận, rồi cố nhặt nhạnh những tài sản còn nguyên vẹn để tiếp tục sinh hoạt những ngày sau bão" - bà Nga nói.
Vợ chồng ông bà Nga đã lớn tuổi, hàng tháng chi phí sinh hoạt của hai ông bà đều trông cậy vào hơn 2 triệu đồng từ chế độ thương binh của bà Nga. Cuộc sống không dư dả nên bão số 10 đã qua năm ngày nhưng ông bà vẫn chưa có tiền lợp lại mái nhà để ổn định cuộc sống trở lại.