Những bữa ăn triệu view của trẻ em vùng cao

Các clip của chàng trai nấu những món ăn ngon chiêu đãi trẻ em vùng cao nhận hàng trăm ngàn lượt yêu thích. Câu chuyện ấm lòng sau các clip khiến nhiều người bất ngờ.
Không xuất hiện liên tục trên mạng xã hội, nhưng mỗi clip đăng trên kênh "Đức Đủ" của chàng trai Đinh Nghiêm Văn Đức (26 tuổi, ở xã Bảo Lâm 4, tỉnh Lâm Đồng) lúc nào cũng lan tỏa năng lượng tích cực với tiếng cười rộn rã của những đứa trẻ vùng cao khi được ăn món ngon.
TẠO NIỀM VUI CHO TRẺ VÙNG CAO
Anh Đức bắt đầu dùng mạng xã hội từ 6 năm trước với những clip kỷ niệm chuyến đi thiện nguyện. 5 tháng trở lại đây, anh mới đăng các đoạn clip quay cùng đám trẻ trong xóm. Hình ảnh những đứa trẻ vùng cao ngồi quây quần bên món bánh xèo, mâm hải sản, nồi súp bào ngư, cá viên sốt mắm tỏi, chân gà sả tắc… nói cười vui vẻ thu hút gần cả triệu lượt xem.
Sau khi tốt nghiệp ĐH rồi đi tu nghiệp ở Israel, anh Đức quyết định bỏ phố về quê vì muốn phụ giúp cha mẹ làm nông, tìm lại cuộc sống yên bình bên những người hàng xóm chất phác.
Thấy chàng trai từ phố về cởi mở, ban đầu chỉ vài em, rồi dần dần gần 20 em ngày nào cũng rủ nhau sang nhà anh Đức để xem hoạt hình, ca nhạc trên máy tính. "Đa số các bé ở xóm mình là dân tộc Mạ, gia đình làm rẫy, hoàn cảnh khó khăn. Mình hay dạy kèm các bé học, vì vậy các bé gọi mình là thầy", anh kể.
Nhiều lần đi trải nghiệm, thấy các em nhỏ thường thích ăn bánh tráng trộn, uống trà sữa nhưng xóm không bán. Anh bắt đầu tìm công thức, tự tay mày mò nấu để đãi các bé, ghi lại khoảnh khắc ấy đăng lên mạng xã hội và bất ngờ clip lên xu hướng.
BẤT NGỜ VÌ LÒNG TỐT KHẮP NƠI
Thấy nụ cười hạnh phúc của các em, nhiều người dùng mạng xã hội liên hệ anh Đức, gửi khoản kinh phí nhỏ nhờ anh đi chợ nấu ăn cho các bé. Bất ngờ vì người tốt khắp nơi nhưng lo không đủ sức nấu kịp, anh phải từ chối nhiều lần. Để minh bạch, anh lập tài khoản dành riêng cho thiện nguyện, ai cũng có thể xem sao kê.
Một số người thì đóng thùng đồ ăn gửi lên, nhờ anh chế biến món ngon đãi các bé. Đoạn đường từ xóm anh đến điểm nhận hàng ở quốc lộ hay ra khu chợ trung tâm để mua nguyên liệu về nấu ăn cũng rất xa, dao động từ 44 - 90 km. Những chuyến xe chở niềm vui cứ thế lăn bánh về xóm nhỏ. "Nhiều bà con tiểu thương ở chợ nhận ra mình, nhất quyết không lấy tiền rau củ, dặn mình cứ mang về nấu cho các bé", anh hạnh phúc nói.
Mỗi tuần, anh cùng mẹ hoặc chị em trong xóm dành 2 - 3 buổi nấu ăn cho đám trẻ. Chi phí cho mỗi bữa dao động từ 500.000 đồng - 2 triệu đồng tùy món. Chàng trai trẻ chia sẻ: "Mỗi clip mình đều tự quay, dựng một mình, bối cảnh đều quanh xóm nhỏ. Với sự lan tỏa của kênh, mình mong tương lai sẽ hỗ trợ được gia đình và hàng xóm giới thiệu nông sản địa phương như cà phê, sầu riêng…".
Ấn tượng ánh mắt trong trẻo của các bé và sự thật thà, dân dã của anh Đức ngay từ clip đầu tiên, chị Lê Thị Hòa (28 tuổi, ở xã Nam Cường, Lâm Đồng) gửi một thùng hải sản đến nhờ anh nấu cho các bé. "Xem clip bạn nấu ăn liên hoan cho các bé, chia tôm cho các bé mang về, tôi thấy rất dễ thương. Nhìn các bé mặc những bộ đồ cũ, sờn màu, dính đất rất xúc động, có dịp tôi sẽ gửi lên cho các bé ít đồ mới", chị bày tỏ.
Bà Đặng Kiều Linh, nguyên Phó chủ tịch UBND xã Lộc Lâm, H.Bảo Lâm cũ (nay là xã Bảo Lâm 4), Lâm Đồng, cho hay 80% người dân ở xã là dân tộc Mạ, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. "Việc Đức nấu những món ngon, tổ chức trò chơi, tặng quà… đã tạo thêm niềm vui và sân chơi ý nghĩa cho các bé", bà Linh nói.