Nhảy đến nội dung
 

Nhân chứng vụ tai nạn liên hoàn ở Hà Nội: "Chậm 5 giây, có thể tôi đã chết"

(Dân trí) - Vừa di chuyển qua vị trí xảy ra tai nạn được 5 giây, anh Đặng Huy (sống ở Hà Nội) nghe âm thanh va chạm rất mạnh. Quay lại hiện trường, anh mới biết mình suýt là nạn nhân trong sự việc đau lòng.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 20h ngày 16/7, tại đường Nguyễn Trác (phường Dương Nội, Hà Nội), tài xế Lê Minh Giáp điều khiển ô tô BKS 30K-730.xx, đi theo hướng Lê Trọng Tấn về khu đô thị Yên Nghĩa thì xảy ra va chạm liên hoàn với 5 xe máy và 2 xe con.

Vụ việc khiến anh Đ.Q.V. tử vong tại chỗ, chị L.T.H.G. và con gái chị G. bị thương. Họ đều là những người đi xe máy. Ngoài ra, còn 3 người lớn và một trẻ em khác bị thương.

Trong số các nạn nhân, có hai cháu nhỏ được người dân đưa đến bệnh viện kịp thời và đang được cấp cứu tích cực tại Bệnh viện Nhi Hà Nội. Trong đó, một trường hợp tiên lượng nặng, phải thở máy. 

Chậm vài giây có thể là nạn nhân

Anh Đặng Huy (sống ở Dương Nội, Hà Nội) - một trong những người đã hô hoán, đưa 2 nạn nhân nhỏ tuổi lên taxi đi cấp cứu - vẫn chưa hết ám ảnh khi nhớ lại hình ảnh hiện trường của vụ tai nạn.

Theo nhân chứng này, vào thời điểm đó, anh lưu thông theo hướng từ đường Tố Hữu về khu vực Yên Nghĩa. Vừa di chuyển xe máy qua vị trí xảy ra tai nạn được 5-10 giây, anh nghe tiếng va chạm rất lớn vang lên phía sau lưng.

Biết có vụ tai nạn nghiêm trọng, nam thanh niên vội vàng quay lại hiện trường. Ngoài ô tô bị hư hỏng, 4-5 xe máy nằm la liệt bên vỉa hè. Hàng hoa quả dập nát, trái cây văng xa tứ tung, có nạn nhân nằm bất động.

Anh Huy nhìn thấy một nam giới đã tử vong tại chỗ. Hai nạn nhân nhỏ tuổi nằm gần đó còn thở, anh hô hoán mọi người hỗ trợ đưa đi cấp cứu, còn người mẹ bị thương nặng ở đầu gối. 

"Nhìn thấy taxi đỗ gần đó, tôi nhờ tài xế chở 2 cháu bé đến Bệnh viện Nhi Hà Nội cách hiện trường khoảng 700m. Do tay đau, tôi gọi một tài xế xe ôm công nghệ bế bé gái, còn một người dân khác hỗ trợ bế bé trai lên xe", anh Huy chia sẻ.

Theo anh Huy, thời điểm đó, nếu anh đi chậm một chút, anh có thể là một trong những nạn nhân gặp nguy hiểm tính mạng do sự việc tông xe liên hoàn gây ra.

"Đến nay, mỗi khi nghĩ lại, tôi vẫn cảm giác rất sợ", anh Huy nói.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Phạm Văn Cương - tài xế xe ôm công nghệ - người bế bé gái lên taxi đi cấp cứu - khẳng định chưa bao giờ chứng kiến vụ tai nạn thảm khốc như vậy.

Anh Cương kể, khoảng hơn 20h ngày 16/7,đang trên đường về nhà sau chuyến giao hàng cho khách, anh nhìn thấy bên vỉa hè ngổn ngang xe cộ hư hỏng, hàng hoá vương vãi, một số người nằm la liệt. 

"Nhìn thấy 2 đứa trẻ bị thương, tôi hỗ trợ bế các cháu lên xe đi cấp cứu. Bé gái nằm bất động, có vết tụ máu ở đầu.

Ai ở trong tình huống đó cũng sẽ hành động như vậy để chung tay giúp đỡ. Đó là việc làm rất nhỏ, tôi không phải là người hùng như trên mạng xã hội đang bình luận", anh nói.

Tại bệnh viện, anh Cương túc trực bên cạnh hai cháu bé cho đến khi người nhà nạn nhân có mặt. Hiện, anh vẫn chưa có thông tin về tình hình sức khoẻ của 2 bé.

"Lúc vào viện, bé trai đau đớn, oà khóc gọi "mẹ ơi, mẹ ơi", chúng tôi phải liên tục động viên. Mong các cháu sẽ sớm hồi phục để trở về với gia đình", anh Cương thông tin thêm. 

Tưởng công trình bên cạnh nhà bị sập

Nhiều nhân chứng cho biết, âm thanh phát ra do vụ tông xe liên hoàn tối 16/7 ở Dương Nội, Hà Nội rất lớn khiến người dân giật mình.

Thời điểm xảy ra sự việc, chị Thanh Hiên (sống ở Dương Nội, Hà Đông) đang chăm sóc da mặt cho khách tại spa.

Theo chị, khoảng 20h, chị và khách hốt hoảng khi nghe tiếng va chạm cực mạnh nhưng không nghĩ có vụ ô tô "điên" tông vào người dân và các phương tiện khác.

"Âm thanh lớn đến nỗi tôi nghĩ công trình xây dựng ở phía đối diện bị sập hoặc cần cẩu bị đổ xuống. Vài phút sau, tôi nhìn qua cửa sổ, thấy có ô tô bị biến dạng, người dân đổ đến rất đông", chị Hiên nhớ lại.

Do sự việc nghiêm trọng và có thương vong, chị Hiên sợ hãi không dám xuống hiện trường. Từ tầng cao của chung cư, người phụ nữ này vẫn nghe được tiếng gào khóc tìm con của một nữ nạn nhân.

"Người mẹ bị thương nặng ở chân nhưng vẫn tỉnh táo, cầu cứu sự giúp đỡ "giúp con tôi với..." giữa hiện trường hỗn loạn. Nghe những âm thanh đó, chúng tôi thật sự rất xót xa, đau lòng", chị cho biết.

Sáng 17/7, Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự tài xế điều khiển ô tô tông nhiều phương tiện khác là Lê Minh Giáp (41 tuổi, ở phường Yên Nghĩa, Hà Nội) để phục vụ công tác điều tra.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn với ông Giáp cho thấy, tài xế này vi phạm ở mức 0,861mg/lít khí thở.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn