Nhạc sĩ Thế Hiển: Người lính không mang quân hàm

Khi nhạc sĩ Bảo Huy, con trai NSND Thế Hiển, báo tin anh qua đời lúc 21h30 tối 1-10, dù biết bệnh tình của anh nhưng tôi vẫn lặng người, xúc động mạnh. Người anh, người đồng nghiệp quý mến ấy đã ra đi.
Trong những ngày chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, tôi đến nhà riêng thăm anh, lúc này sức khỏe anh đã khá hơn trước. Anh nói với tôi rất nhiều về những dự định sáng tác một tác phẩm mới về TP.HCM, giọng nói anh vẫn say sưa như vốn thế và ánh mắt ánh lên niềm tin yêu, lạc quan lắm...
Cả tuổi trẻ rong ruổi qua các mặt trận
Nhạc sĩ Thế Hiển trong lòng đồng nghiệp là một nghệ sĩ rất nhiệt thành, say mê nghệ thuật và ham học hỏi. Trưởng thành từ phong trào văn nghệ quần chúng, anh luôn không ngừng rèn luyện, học tập để khẳng định khả năng chuyên môn.
Năm 1995, anh tiếp tục theo học bậc đại học tại khoa sáng tác và thanh nhạc, Nhạc viện TP.HCM và tốt nghiệp loại giỏi cả hai ngành thanh nhạc và sáng tác.
Những sáng tác của Thế Hiển rất đa dạng với nhiều đề tài: về người lính, về tình yêu quê hương đất nước, yêu con người, tình mẫu tử, đề tài thiếu nhi...
Tôi may mắn có nhiều dịp được cộng tác với anh trong quá trình hoạt động nghệ thuật và đã thêm hiểu vì sao dòng âm nhạc truyền thống cách mạng, những bài ca yêu quê hương lại trở thành dòng âm nhạc chủ lưu trong sự nghiệp sáng tác của anh.
Vào năm 2017, khi tôi công tác tại đoàn văn công Quân khu 7, nhạc sĩ Thế Hiển gặp tôi và bày tỏ nguyện vọng được thực hiện một đêm nhạc riêng của mình tại một đơn vị quân đội.
Anh nói cả thời tuổi trẻ đã rong ruổi khắp các mặt trận, vùng biên giới, hải đảo để mang lời ca, tiếng đàn phục vụ bộ đội, sự nghiệp sáng tác cũng có nhiều tác phẩm được yêu mến nhưng hạnh phúc nhất với anh là được hát trên sân khấu mộc mạc, bên những người lính đang ngày đêm chắc tay súng bảo vệ đất nước.
Tôi nghe tâm tư của anh và rất xúc động, liền xin ý kiến lãnh đạo các cấp, bàn bạc với các cơ quan, đơn vị và nhận được sự ủng hộ lớn. Thế là đoàn văn công Quân khu 7 đã có một đêm nhạc riêng với nhạc sĩ Thế Hiển tại Sư đoàn 5, Quân khu 7 với hàng chục tác phẩm vượt thời gian của anh, trong sự cổ vũ nồng nhiệt của hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ.
Một kỷ niệm nữa với anh Thế Hiển đó là năm 2018, tôi cùng anh là thành viên trên chuyến hải trình thăm và động viên quân và dân huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa của đoàn công tác số 13.
Những ngày lênh đênh, vượt sóng to gió lớn ra với đảo, anh có lúc không khỏe vì say sóng, nhưng chứng kiến cách anh say sưa hát, say sưa nhảy cùng những người lính trẻ, ít ai nghĩ anh đã ở tuổi 63. Và tôi thêm hiểu rằng trong trái tim anh, tình cảm dành cho những người lính rất thiêng liêng.
Nhạc sĩ Thế Hiển được nhận xét là người sáng tác không nhiều nhưng viết chắc tay, viết bài nào định hình được bài đó. Âm nhạc của Thế Hiển giản dị, không cầu kỳ nhưng có chất riêng với phong cách nhạc nhẹ, âm hưởng dân ca. Anh luôn nghiên cứu, đào sâu suy nghĩ và tìm chất liệu của từng vùng miền khi áp dụng một số điệu thức dân ca vào tác phẩm của mình.
Trong nhận xét của nhiều đồng nghiệp và cả khán giả yêu mến anh, chủ đề trong ca khúc của anh rất rộng, đa dạng, bởi lẽ tác phẩm đã được ra đời từ những chuyến đi khắp mọi nẻo đường đất nước, từ sự trăn trở, chắt lọc yêu thương cuộc đời, yêu con người của anh và cứ vậy mà len lỏi, thấm sâu vào lòng nhân dân.
Cuộc đời, sự nghiệp của anh đã dừng lại, nhưng tôi và nhiều người sẽ nhớ mãi hình ảnh nhạc sĩ, ca sĩ Thế Hiển luôn mang bên mình cây đàn guitar, đến nơi nào cũng biểu diễn "cháy" hết mình phục vụ bộ đội và nhân dân bằng tinh thần của một "người lính không mang quân hàm".
Thông tin tang lễ NSND - Nhạc sĩ Thế Hiển
Địa điểm: Nhà Tang Lễ Quốc Gia Phía Nam số 5 Phạm Ngũ Lão, Gò Vấp, TP. HCM
Thời gian: Liệm và phát tang: 12h trưa thứ bảy, ngày 4-10
Lễ viếng bắt đầu từ : 14 chiều 4-10
Lễ truy điệu : 7h sáng thứ ba, ngày 7-10
An táng tại Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương