'Trong' là album phòng thu thứ 3 của Nhạc của Trang, hầu như không kết hợp với nghệ sĩ khách mời, trừ hai bài hát phối khí với Khoa Vũ - người bạn quen thuộc của cô trong 10 năm làm nhạc.
Album gồm 14 ca khúc, từ pop, ballad đến jazz và nhạc kịch, thể hiện hành trình âm nhạc cá nhân, thử nghiệm và giàu cảm xúc của cô. Trang gọi đây là "album chân thật nhất" của mình tính đến nay.
Cái tên Trong lấy cảm hứng từ ý niệm "Trong suốt, trong veo, trong trẻo, trong lòng", như một lời nhắc về tình yêu tìm thấy bên trong mỗi con người, tràn đầy sự chân thành và dịu dàng.
Những mảng sáng - tối trong Nhạc của Trang
Ở Trong, Trang chia album thành hai gam màu cảm xúc rõ rệt. Những bài hát sáng như Làm bạn với em, Nụ cười của một người lạ, Điều đẹp nhất về tình yêu mang theo niềm tin và sự lạc quan mà cô "không thay đổi trong nhiều năm".
Trái lại, những bài tối hơn như Sự bất lực của ngôn từ hay Cuộc đàm phán với nỗi đau lại là nơi cô đặt những câu hỏi "có thể sẽ chẳng bao giờ tìm được câu trả lời".
Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, Trang nói thứ tự 14 bài hát bắt đầu từ bài 30 và kết thúc bằng Điều đẹp nhất về tình yêu là một vòng cung cảm xúc mà cô gửi gắm ý niệm về hành trình tìm lại tình yêu thuần khiết ở bên trong.
"Tuy nhiên Trang vẫn muốn từng bài có thể được thưởng thức riêng lẻ - người nghe có thể chọn nghe bài mình thích mà không thay đổi ý tưởng, cảm xúc tổng quan của album Trong", cô chia sẻ.
Một trong những khoảnh khắc hình thành ca khúc được Trang nhắc đến nhiều là Làm bạn với em được viết khi cô đang... lau sàn: "Đó là một ngày cực kỳ bình thường. Nhưng khi tay chân bận rộn, mình lại nghĩ thông hơn, lạc quan hơn. Gặp nhau đã là may mắn rồi, làm bạn - tại sao không? Nếu không thì cũng không sao".
Ca khúc kết Điều đẹp nhất về tình yêu phản ánh sự chia ly trọn vẹn, như lời chào dành cho một người thân không còn sống, nhấn mạnh thông điệp về tình yêu và sự lựa chọn ở lại hay buông bỏ nhưng vẫn giữ sự dịu dàng.
Không 'dỗ tai' người nghe, chân thành với bản thân
Ở Trong, khán giả có thể cảm nhận rõ những thử nghiệm mới về tiết tấu và cách xử lý giai điệu. Một số bài được xây dựng trúc trắc, ít thuận tai hơn so với nhạc cũ của Trang. Nhưng đây là lựa chọn có chủ ý.
"Sau cùng, người nghệ sĩ luôn làm ra tác phẩm vì bản thân họ trước. Mỗi trải nghiệm âm nhạc mới, thử nghiệm mới đều phải làm người nghệ sĩ vui và thích trước đã", cô tin cảm xúc chân thật của nghệ sĩ là lớp thành thật đầu tiên, trước khi bàn đến ca từ hay câu chuyện.
Khi so sánh album lần này với album Chỉ có thể là anh (2022), Trang cho biết điểm thay đổi lớn nhất nằm ở cách triển khai ca khúc.
Cô không còn để ca khúc "đi lang thang" như trước mà tập trung vào trọng tâm câu chuyện, mang đến cảm giác mạch lạc và chặt chẽ hơn. Dù vậy cách bắt đầu bài hát vẫn dựa trên những điều nhỏ bé, những cảm xúc mà "chúng ta ít nói ra thành lời".
Dù thừa nhận album có thể khó tiếp cận nếu người nghe không hiểu bối cảnh sáng tác, Trang vẫn không vội giải thích quá nhiều mà trước hết để Trong tự tìm đến những người nghe phù hợp trước khi cô chia sẻ thêm chi tiết về câu chuyện phía sau.













