Nhảy đến nội dung
 

Người phụ nữ ung thư 'đi ngược dòng' để tìm lại sự sống

Hành trình “ngược dòng” của chị T.H. trở thành minh chứng cho sức mạnh của niềm tin, y học và lòng nhân ái.

Từng nghĩ ung thư là dấu chấm hết

Hơn một tháng trước khi nhập viện, chị T.H. phát hiện khối u nhỏ ở vú phải. Nghĩ chỉ là u lành tính, chị vẫn cố gắng chịu đựng để duy trì công việc thường ngày. Nhưng khối u ngày một lớn, kèm theo cơn đau âm ỉ khiến chị lo lắng và phải đến bệnh viện tại TP.HCM để kiểm tra.

“Khi bác sĩ ở TP.HCM nói nghi ngờ tôi bị ung thư vú, tôi gần như sụp đổ. Tôi điều trị gần một tháng nhưng không yên tâm, tinh thần ngày càng kiệt quệ nên quyết định dừng lại”, chị nhớ lại.

Những ngày sau đó, nỗi sợ hãi đeo bám chị từng phút. Chị kể bị mất ăn, mất ngủ, chỉ ngồi lặng nhìn con và nghĩ về điều tồi tệ có thể xảy ra.

“Tôi từng nghĩ ung thư là dấu chấm hết. Nhưng rồi tôi hiểu, mình không thể gục ngã khi các con còn cần tôi, khi gia đình vẫn trông đợi tôi mạnh mẽ trở lại”, chị H. tâm sự.

Trong buổi trò chuyện cùng người thân, chị bất chợt nhớ đến bác sĩ chuyên khoa II Phan Hoàng Nguyên, người từng cứu sống cha chị cách đây hơn 10 năm khi ông bị nhiễm trùng máu nặng, suy đa cơ quan và phải lọc máu hồi sức tích cực.

“Khi biết bác sĩ Nguyên hiện là Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Cần Thơ, tôi như tìm lại được điểm tựa. Tôi tin rằng, nếu có ai có thể giúp tôi thì đó là bác sĩ Nguyên”, chị xúc động kể lại.

Ngay khi đến Vinmec Cần Thơ, dưới sự tư vấn của bác sĩ Nguyên, chị H. được thăm khám toàn diện, thực hiện đầy đủ xét nghiệm cận lâm sàng. Kết quả sinh thiết xác định chị bị ung thư biểu mô tuyến vú phải giai đoạn III.

Bác sĩ Nguyên đã hội chẩn cùng ê-kíp Vinmec Cần Thơ, thống nhất phương án phẫu thuật đoạn nhũ vú phải kết hợp nạo hạch nách để điều trị triệt căn, đồng thời triển khai biện pháp hỗ trợ y khoa toàn diện nhằm giảm tối đa nguy cơ biến chứng.

“Tôi đã vượt qua và vẫn đẹp theo cách của riêng mình”

TS.BS Nguyễn Thanh Quân, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp của Bệnh viện Vinmec Cần Thơ, cho biết chị H. đến khám khi khối u đã lớn, xâm lấn ra ngoài da. Đây là giai đoạn muộn, cần phối hợp nhiều phương pháp, trong đó phẫu thuật là bước then chốt để kiểm soát bệnh và giảm nguy cơ tái phát.

Chiều 23/9, ca phẫu thuật được tiến hành. Trong phòng mổ, từng thao tác của ê kíp được thực hiện chính xác, kiên định. Sau 3 giờ, ca mổ kết thúc thành công. Tin vui từ phòng mổ khiến cả gia đình chị vỡ òa.

Vinmec anh 1

Ca phẫu thuật điều trị triệt căn khối u cho bệnh nhân T.H.

Sau phẫu thuật, chị H. được chăm sóc trong môi trường y tế hiện đại, an toàn. Từng bữa ăn được mang đến tận giường, từng bước đi được hỗ trợ nhẹ nhàng.

“Ở Vinmec, tôi cảm nhận được sự tận tâm thật sự. Mỗi bác sĩ, mỗi điều dưỡng đều nhẹ nhàng, quan tâm. Họ không chỉ chữa bệnh, mà còn chữa lành cả tinh thần”, chị H. chia sẻ.

Sau một tuần điều trị, chị H. hồi phục tốt. Ngày 30/9, chị được xuất viện. Chị tái khám ngày 7/10, vết mổ liền đẹp, không sưng đau, không biến chứng. Chị tiếp tục được chuyển lên Vinmec Central Park (TP.HCM) để theo dõi và điều trị đa mô thức theo phác đồ chuẩn quốc tế.

“Đây là lần thứ 2 gia đình tôi mang ơn bác sĩ Nguyên. Tôi gọi đó là ‘cái duyên của sự sống’. Vinmec Cần Thơ đã mang lại cho tôi không chỉ niềm tin vào y học, mà còn niềm tin vào tình người”, chị H. nói.

Giờ đây, khi nhìn lại hành trình đã qua, chị H. mỉm cười bình thản khi không chỉ chiến thắng bệnh tật, mà còn chiến thắng chính mình. Theo hướng dẫn của bác sĩ Vinmec, chị duy trì thói quen tập thể dục nhẹ, ăn uống lành mạnh, giữ tinh thần lạc quan.

Chị H. nói thêm: “Tỉnh dậy sau ca mổ, tôi biết mình vừa được trao thêm cơ hội để sống. Lần này, tôi sống không chỉ cho bản thân, mà còn để lan tỏa niềm tin đến những phụ nữ giống tôi”.

Vinmec anh 2

Bệnh nhân bên các bác sĩ Vinmec.

“Tôi đã chiến đấu, vượt qua và tôi vẫn đẹp theo cách của riêng mình”, chị H. hào hứng chia sẻ. Câu nói của chị trở thành niềm động viên cho hàng nghìn phụ nữ đang đối diện bệnh tật: Khi bạn dám tin, dám sống và dám yêu cuộc đời thêm một lần nữa - đó chính là chiến thắng lớn nhất. Niềm tin đó càng được tiếp thêm sức mạnh khi có trợ lực từ y học hiện đại và sự đồng hành của những y bác sĩ tận tâm, giàu lòng nhân ái như tại Vinmec.

Độc giả tìm hiểu thêm thông tại tại đây.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn