Người phụ nữ liệt giường suốt 6 năm nhưng sở hữu tới 18 chiếc ô tô, còn bị kiện đòi 4 tỷ đồng vì 1 xe gây tai nạn, cảnh sát khẳng định: “Chị ấy cũng là nạn nhân”

Bị liệt suốt 6 năm và không hề lái xe, người phụ nữ Trung Quốc bất ngờ bị kiện bồi thường 1,1 triệu NDT vì một ô tô đứng tên mình gây tai nạn.
Một ngày năm 2024, chị Chu – cư dân sống tại Tiêu Sơn, Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc – bất ngờ nhận được giấy triệu tập từ tòa án địa phương. Là người bị liệt, suốt ngày ngồi xe lăn và hầu như không rời khỏi nhà, người phụ nữ này cho rằng đây chỉ là một sự nhầm lẫn hay chiêu trò lừa đảo qua bưu điện.
Tuy nhiên, vì tò mò, chị Chu vẫn mở ra xem. Nội dung bên trong khiến người phụ nữ này bất ngờ. Theo đó, vài tháng trước, một thiếu niên điều khiển xe mang biển số Thượng Hải gây tai nạn chết người tại tỉnh Sơn Đông. Vì chiếc xe này đứng tên chị Chu nên chị bị yêu cầu bồi thường 1,1 triệu NDT (hơn 4 tỷ đồng) cho gia đình nạn nhân. Nếu không thực hiện, tài khoản ngân hàng của chị sẽ bị phong tỏa.
Xem xong, chị Chu vứt giấy triệu tập sang một bên, không quan tâm đến nữa. Thế nhưng chỉ vài ngày sau, thẻ ngân hàng của chị thực sự bị phong tỏa. Vì khoản tiền ít ỏi trong thẻ vốn là nguồn sống duy nhất nên người phụ nữ này buộc phải tìm đến cơ quan chức năng để làm rõ sự việc.
Bỗng nhiên sở hữu tới 18 chiếc ô tô
Tại phòng quản lý phương tiện địa phương, sau khi tra cứu, nhân viên thông báo chị Chu đứng tên tới 18 chiếc xe. Tất cả xe đều mang biển số Thượng Hải – bao gồm cả chiếc xe gây tai nạn bỏ trốn.
Nhận được thông tin, chị Chu hoang mang tột độ. Người phụ nữ này khẳng định không biết 17 chiếc ô tô trong số đó, ngoại trừ một chiếc xe cũ chị từng được bạn trai tặng nhiều năm trước. Dù gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại do tình trạng liệt nửa người, chị Chu vẫn cố gắng đến tận Văn phòng Quản lý Xe cộ Thượng Hải để xác minh.
Tại đây, khi thấy chủ sở hữu của 18 chiếc ô tô lại là một người phụ nữ khuyết tật, cơ quan chức năng ban đầu đặt giả thuyết rằng chị Chu có thể đã mua xe trước khi bị liệt. Tuy nhiên, người phụ nữ này khẳng định rằng mình bị xuất huyết não từ năm 2015, dẫn đến liệt nửa thân dưới và từ đó không thể tự mình làm bất kỳ thủ tục hành chính nào, càng không thể đứng tên sở hữu nhiều xe ô tô như vậy.
Khi điều tra sâu hơn, cơ quan chức năng phát hiện tất cả xe mang tên chị Chu đều được đăng ký tại một sàn giao dịch xe cũ. Hồ sơ đều có giấy ủy quyền và chữ ký của người phụ nữ này. Dẫu vậy, khi đối chiếu chữ ký, chị Chu khẳng định đó không phải nét bút của mình.
Từng bước lần theo lịch sử xe, người phụ nữ này nhớ lại chiếc xe đầu tiên được đăng ký năm 2014 – quà đính hôn từ người bạn trai cũ. Thời điểm đó, cả hai quen nhau qua mai mối, từng lên kế hoạch kết hôn. Tuy nhiên, sau khi chị Chu bị xuất huyết não và liệt nửa người, người bạn trai này đã lạnh lùng rời bỏ chị.
Khi kiểm tra 17 xe còn lại, chị Chu phát hiện chúng đều được đăng ký trong giai đoạn 2016–2017, đúng thời điểm chị phải điều trị dài hạn tại bệnh viện. Cũng từ đây, người phụ nữ này nghi ngờ chính bạn trai cũ đã lợi dụng thông tin cá nhân của mình – đặc biệt là chứng minh thư từng đưa cho anh ta để làm thủ tục chuyển nhượng chiếc xe đầu tiên.
Chị Chu lập tức liên hệ với sàn giao dịch xe cũ để xác minh. Sau nhiều lần chất vấn, nhân viên ở đây cuối cùng cũng tiết lộ: người đến làm thủ tục đăng ký xe không phải chị Chu, mà là một người khác mang theo giấy ủy quyền và chứng minh thư của chị. Do các quy định mua xe ở thời điểm đó chưa nghiêm ngặt, nhân viên không kiểm tra kỹ và hoàn tất thủ tục bán xe cho người này.
Sau khi xin được số điện thoại của hai người từng liên hệ với đơn vị trên, chị Chu lập tức gọi cho một số, và nhận ra chủ nhân số điện thoại đó là bạn trai cũ. Người này lập tức cúp máy khi nghe giọng chị Chu. Ở những cuộc gọi sau, anh ta phủ nhận mọi liên quan, nói đã có bạn gái mới và yêu cầu chị Chu không làm phiền mình. Chủ nhân của số điện thoại còn lại trong danh sách cũng chối bỏ việc liên quan đến đăng ký xe.
Cảnh sát vào cuộc vạch trần kẻ mạo danh
Để giải oan cho bản thân, chị Chu quyết định trình báo vụ việc cho cảnh sát, đồng thời nộp toàn bộ hồ sơ bệnh án để chứng minh mình không thể thực hiện các thủ tục đăng ký xe trong thời gian đó. Người phụ nữ này cũng khẳng định chữ ký trên giấy tờ không phải của mình, chứng minh có người đã giả mạo danh tính để trục lợi.
Ngay khi tiếp nhận vụ việc, cảnh sát địa phương đã vào cuộc điều tra. Kết quả cho thấy thủ phạm mạo danh và sử dụng thông tin cá nhân trái phép chính là bạn trai cũ của chị Chu. Cảnh sát cũng khẳng định trong vụ việc này, chị Chu là nạn nhân, không liên quan đến 17 chiếc xe nói trên.
Khi sự việc được đưa ra ánh sáng, bạn trai cũ của chị Chu bị cảnh sát bắt giữ và phải đối mặt với trách nhiệm hình sự. Trong khi đó, người phụ nữ này được miễn trách nhiệm dân sự liên quan vụ tai nạn. Đồng thời được cơ quan chức năng cấp lại giấy tờ tùy thân.
Qua câu chuyện này, cảnh sát Trung Quốc cũng khuyến cáo mọi người không nên giao giấy tờ tùy thân cho người khác, kể cả người thân quen. Việc bị lợi dụng thông tin có thể khiến nạn nhân đối mặt với những hậu quả pháp lý nghiêm trọng, tổn hại tài sản, thậm chí danh dự và cuộc sống.
(Theo Sohu)