Người mẹ đi rửa bát thuê nuôi 2 con trai suy thận được giúp đỡ hơn 44 triệu đồng

Suốt 14 năm đi rửa bát thuê để lo chi phí thuốc thang cho 2 người con trai cùng bị suy thận, bà Loan gần như khánh kiệt khi đồng lương không đủ phải đi vay lãi. Vòng xoáy “bệnh viện - thuốc thang” cứ thế bào mòn sức lực của cả 3 mẹ con.
Cảm thương trước hoàn cảnh của gia đình bà Trần Thị Loan (SN 1966, ở tỉnh Nam Định cũ, nay là tỉnh Ninh Bình) - nhân vật trong bài viết: “Người mẹ Nam Định lâm cảnh khánh kiệt, đi rửa bát thuê nuôi 2 con trai suy thận”, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ gia đình số tiền 44.206.671 đồng.
Sau khi chồng mất chưa đầy 3 năm, năm 2011, hai người con trai bà Loan là anh Nguyễn Văn Tiến (SN 1988) và Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1990) khi ấy mới mười tám đôi mươi cùng phát hiện bị suy thận.
Từ đó đến nay, mỗi tuần, anh Tuấn phải duy trì lọc máu nhân tạo 3 lần, cuộc sống gần như gắn chặt với bệnh viện. Còn anh Tiến suy thận độ 4 và phải uống thuốc hàng ngày để bệnh không nặng thêm.
Để tiện cho việc chữa trị, 3 mẹ con bà Loan đã khăn gói lên Hà Nội vừa làm, vừa chữa bệnh.
Cũng từ đó, vòng luẩn quẩn “bệnh viện – thuốc men” cứ thế siết chặt, bào mòn sức lực của cả 3 mẹ con.
Bà Loan tâm sự: “Tuấn phải chạy thận liên tục nên rất yếu, không thể lao động. Còn Tiến từ khi lên Hà Nội vẫn đi làm phục vụ ở quán ăn để phụ mẹ lo tiền thuốc hàng tháng. Nhưng từ năm 2022, do phòng trọ chật chội, nóng bức khiến sức khỏe Tiến yếu đi, bệnh trở nặng nên phải về quê ở một mình, tiếp tục duy trì uống thuốc để giữ bệnh không nặng thêm. Lúc nào khỏe, ai thuê gì Tiến làm nấy, được đồng nào hay đồng đó”.
Theo bà Loan, dù có bảo hiểm y tế và chi tiêu rất tằn tiện nhưng mỗi tháng, tiền thuốc mua ngoài danh mục bảo hiểm chi trả, cùng với tiền thuê trọ, ăn uống, sinh hoạt… của 2 người con trai cũng tiêu tốn hơn 12 triệu đồng. Với đồng lương 6 triệu đồng/tháng từ công việc rửa bát thuê, cộng thêm thu nhập ít ỏi từ anh Tiến những lúc khỏe mạnh và khoản hỗ trợ bảo trợ xã hội 2,2 triệu đồng/tháng, 3 mẹ con bà Loan “giật gấu vá vai” cũng không đủ chi phí tối thiểu, phải chạy vạy khắp nơi.
Sau khi tình cảnh khốn khó của gia đình bà Loan được Báo VietNamNet chia sẻ, nhiều bạn đọc đã rất thương cảm và cùng chung tay giúp đỡ. Số tiền 44.206.671 đồng của bạn đọc gửi về quỹ báo đã được trao tận tay tới gia đình bà Loan.
Bà Loan cùng 2 người con trai xúc động gửi lời cảm ơn đến tấm lòng hảo tâm của bạn đọc đã giúp đỡ để mẹ con bà có thêm hy vọng bước tiếp.