Người dân TP.HCM tràn ra đường reo mừng trong đêm diễu binh, diễu hành 30.4

Khi các khối trong đoàn sơ duyệt diễu binh, diễu hành cấp nhà nước rời khỏi khu vực đường Lê Duẩn (Q.1, TP.HCM) đã nhận được những tiếng reo hò, hô vang từ hàng ngàn người dân đứng ở bên đường.
Tối 25.4, hơn 10.000 người thuộc lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ và đại diện các tầng lớp nhân dân đã tham gia sơ duyệt diễu binh, diễu hành cấp nhà nước trên đường Lê Duẩn, đoạn trước Hội trường Thống Nhất (Dinh Độc Lập, Q.1).
Lúc 18 giờ 30, cơn mưa bất chợt đổ xuống đường Lê Duẩn, nơi hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ đang chuẩn bị cho buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất (30.4.1975 - 30.4.2025).
Đúng 20 giờ tối 25.4, trong tiếng trống hội vang vọng, tiếng nhạc, kèm màn múa súng, xếp hình bồ câu... mở màn lễ sơ duyệt diễu binh, diễu hành cấp nhà nước chuẩn bị cho sự kiện chính mừng 50 năm đất nước thống nhất bắt đầu.
38 khối thuộc lực lượng quân đội, công an cùng 12 khối Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, quần chúng; các khối nghi trượng, quân đội Lào, Campuchia, Trung Quốc tham gia diễu binh, diễu hành lần lượt xuất hiện trên đường Lê Duẩn.
Ngay sau đó, 38 khối quân đội, công an lần lượt rẽ sang 2 hướng của đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa để trở về điểm tập kết. Trên đường trở về, các khối này vẫn trình diễn những bước chân hùng hồn, cái đánh tay ngay ngắn để những người dân có mặt 2 bên đường chiêm ngưỡng.
Khi các khối đi đến đâu, hàng ngàn người dân có mặt ở bên đường đều hò reo, cổ vũ. Đồng thời, hàng ngàn chiếc điện thoại được đưa lên để ghi lại khoảnh khắc mừng 50 năm đất nước thống nhất.
Ghi nhận tại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (đoạn gần giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Du) không còn chỗ trống từ sớm và mọi người chờ đợi đoàn diễu binh đi qua. Người dân mặc áo cờ đỏ sao vàng, đội nón lá in hình quốc kỳ và mang theo cờ Tổ quốc dường như đang hòa mình vào không khí của buổi sơ duyệt.
Dù trước đó, cơn mưa kéo dài nhưng không làm không khí chùng xuống mà ngược lại người dân vẫn đầy hào hứng, náo nức. Từ trẻ nhỏ đến người lớn, ai nấy đều mang trong mình cảm xúc vui mừng, tự hào, tay cầm cờ và miệng hát vang Quốc ca.
Khi các chiến sĩ diễu hành qua, người dân không ngừng hò reo, vui mừng hòa cùng không khí sôi động của buổi sơ duyệt, chuẩn bị cho đại lễ 30.4.
Chị Ngọc Anh (26 tuổi, ở Q.Tân Bình) đến xem buổi diễu binh từ 14 giờ ngày 25.4.
Chị nói trong tâm trạng vui sướng và háo hức rằng: "Trước không khí sôi động trong buổi tối sơ duyệt, chị luôn hòa cùng dòng người và đồng thanh hát bài Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Xem diễu binh lần này tôi cảm nhận được đất nước mình hào hùng, khí thế mạnh mẽ như thế nào và từ đó, tôi càng thêm yêu đất nước".
Trong khi đó, tại khu vực đường Nguyễn Huệ, nơi đoàn diễu binh, diễu hành đi qua cũng gây ấn tượng mạnh mẽ với hàng ngàn người dân chờ đợi.
Khi đoàn đi đến đâu, người dân 2 bên đường hò reo đến đó và thậm chí sau cùng, khi đoàn diễu binh cuối cùng, trên phố đi bộ Nguyễn Huệ thì lập tức người dân nối đuôi theo.
Dòng người này vừa đi vừa hò reo trong không khí vô cùng vui tươi, phấn khởi.
Đến khoảng 22 giờ, khi các chiến sĩ lên xe trở về đơn vị, nhiều bạn trẻ đã đứng 2 bên đường Tôn Đức Thắng vẫy tay chào. Từ trong xe, các chiến sĩ cũng đáp trả tình cảm của mọi người bằng những nụ cười, tạo hình trái tim khiến khung cảnh trở nên xúc động.