Nhảy đến nội dung
 

Người đàn ông cố gắng cứu mẹ và nhiều người giữa vụ lật tàu Hạ Long nhưng đau lòng khi không thể cứu được người yêu

"Lúc đó tôi còn trong tàu, mẹ tôi bị kẹt. Mẹ bảo tôi tìm cách thoát đi, mẹ sắp không thở được nữa rồi", anh Hiệp, một nạn nhân trên tàu nhớ lại.

Báo Vietnamnet chia sẻ, giữa khoảnh khắc sinh tử trên Vịnh Hạ Long chiều 19/7, khi con tàu du lịch bất ngờ lật úp bởi sóng to gió lớn, nhấn chìm hàng chục hành khách, anh Hiệp đã liên tục lặn xuống không phải để tìm đường thoát cho mình, mà để cứu người.

Tại bệnh viện, anh Hiệp kể lại, khoảng gần 2h chiều 19/7, tàu du lịch chở 53 người, trong đó có đoàn 8 người của gia đình anh, đã gặp giông bão và bị lật. "Lúc đó tôi còn trong tàu, mẹ tôi bị kẹt. Mẹ bảo tôi tìm cách thoát đi, mẹ sắp không thở được nữa rồi", Hiệp nhớ lại.

Trong cảnh hoảng loạn, Hiệp cố giữ bình tĩnh, đưa mẹ lên phần nổi của khoang dầu, rồi ngay lập tức lặn xuống tìm người. Giữa màn nước đục đặc mùi xăng, anh dò dẫm, lần lượt kéo từng người lên. Khi mọi người tạm thời an toàn, Hiệp lại tiếp tục lặn xuống tìm cửa thoát.

Mỗi lần ngoi lên, anh báo hiệu hướng thoát thân: "Ai còn thở thì cố theo hướng này mà ra, chân đạp về bên phải sẽ gặp cửa. Em đứng ngoài kéo lên!"

Trong khoảnh khắc sinh tử, anh đã cứu được mẹ, một người đàn ông và hai phụ nữ. Anh cũng cố gắng kéo một người đàn ông khác lên, nhưng do bị thương quá nặng, người này đã không qua khỏi. Anh Hiệp cùng mọi người buộc dây giữ thi thể lại để không bị trôi đi.

Khi gió vẫn mạnh dữ dội, Hiệp cố gắng quay lại tìm bạn gái. "Khoảng 10 đến 15 phút sau tôi mới chạm được vào chân cô ấy. Tôi kéo lên, hô hấp nhân tạo nhưng không kịp. Cô ấy uống nhiều nước, lại lẫn cả xăng trong khoang tàu nên ngạt thở không cứu được", giọng Hiệp lạc đi.

Một nạn nhân khác của vụ việc, anh Mai Xuân Hải (42 tuổi, quê ở Bắc Ninh) chia sẻ cùng báo Tuổi trẻ Online và cho biết vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi trải qua vụ việc. Anh Hải kể khoảng 14h ngày 19/7, khi cơn dông ập đến, trời mưa to, sóng lớn, con tàu bị lật rất nhanh.

"Lúc này tôi đang trong khoang tàu, khi con tàu bị lật, bụng nổi lên nên còn khoảng trống, có không khí. Tôi hít hơi sâu, sau đó lặn xuống và bơi ra ngoài" - anh Hải nói.

Theo anh Hải, vì bơi không giỏi và khi đó mặc áo phao nên ra khỏi tàu anh bị sóng đánh văng ra xa.

Sau đó anh gặp hai người nữa đang ôm một cái ghế, anh bám cùng vào cái ghế đó.

Sau gần 3 tiếng trôi dạt trên biển, anh và mọi người được một chiếc thuyền đánh cá cứu. Khi được cứu, anh đã ở xa vị trí tàu gặp nạn hơn 1km.

Được biết anh Hải hiện đang là chiến sĩ phòng cháy chữa cháy.

Cùng bám vào chiếc ghế với anh Hải và được thuyền đánh cá cứu sống, anh Nguyễn Hồng Quân ở Nghệ An cho biết: "Lúc ấy tôi đang đứng ở phía trên boong tàu thì dông, lốc đến bất ngờ. Tàu lật rất nhanh, tôi đã tìm cách bơi ra khỏi boong tàu rồi cùng một số người bám được vào chiếc ghế gỗ và bơi lênh đênh trên biển".

"Lúc đầu bốn người ôm chiếc ghế gỗ, nghĩ cách bơi vào bờ, nhưng một người đàn ông kiệt sức không trụ được đã buông tay. Ba người còn lại bơi 3 giờ đồng hồ cũng không vào được bờ.

Sau đó chúng tôi bơi lại khu vực luồng tàu hay đi qua và may mắn gặp một tàu cá, được cứu vớt và đưa vào bờ - anh Quân kể.

Báo Tuổi trẻ online cũng thông tin, vào chiều 19/7, tàu QN 7105 trong quá trình di chuyển tham quan ở tuyến 2 trên vịnh Hạ Long đã bất ngờ bị lật tại khu vực gần đảo Ti Tốp, tỉnh Quảng Ninh. Trên tàu có 48 khách và 5 thuyền viên.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, các lực lượng chức năng đã tập trung triển khai phương án tìm kiếm cứu nạn, tính đến 1h ngày 20/7, đã vớt được hơn 30 thi thể và cứu sống 11 người.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn