Bà Long (ngụ xã Đa Phúc, Hà Nội) cho biết thời khắc nước lũ đổ về, chỉ trong 10 phút đã nhấn chìm và cuốn trôi 4.500 con gà, 100 tấn cám, thóc. 'Mọi thứ mất trong tích tắc, nhà thành một hòn đảo' - bà nghẹn giọng.
Dù đã qua ba ngày kể từ thời điểm nước lũ tràn khiến khu vực này trải qua đợt lũ lịch sử, nhưng tại xã Đa Phúc (Hà Nội) chiều 11-10, nhiều khu vực vẫn chìm trong bốn bề nước, nhiều nhà dân vẫn bị cô lập.
Trên con đường tỉnh 269 (đoạn đê Hữu Cầu, xã Đa Phúc), ánh hoàng hôn trải dài trên mặt nước lũ lấp lánh. Nhiều đoạn nước vẫn tràn băng qua đường, một số điểm ngập sâu, chảy xiết, khiến việc đi lại khó khăn.
Theo ghi nhận, vì chịu ảnh hưởng của lũ lớn, một số vị trí tại tuyến đê trên bị xói lở sâu, mặt đường sạt lở, sụt từng mảng, để lộ phần đất và nền đường.
Dọc tuyến, nhiều điểm được rào chắn tạm để cảnh báo nguy hiểm, trong khi người dân phải dò dẫm từng bước qua vùng nước tràn.
Lũ tràn về như lũ ống nhấn chìm mọi thứ trong 10 phút
Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, hiện nhiều khu dân cư tại xã Đa Phúc vẫn chìm trong biển nước, nhiều tuyến đường chưa thể lưu thông.
Nhà vẫn còn ngập sâu, bà Đỗ Thị Long (45 tuổi, thôn Đồng Bông, xã Đa Phúc) phải ngồi nhờ nhà hàng xóm, lặng lẽ nhặt nhạnh từng quả trứng gà vớt vát lại sau trận lũ dữ mấy ngày trước.
Dòng nước lũ đang ngập lút đường, khuôn mặt bà vẫn hiện lên nỗi bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc nước lũ ồ ạt đổ về, nhấn chìm mọi thứ chỉ trong chốc lát.
"Lúc đó là khoảng buổi chiều 9-10, tôi ra chuồng gà để chăn gà thì thấy lũ xô vào ồ ạt từ phía sau nhà như lũ ống.
Lũ về ngập nhanh đến mức khoảng 10 phút là đã ngập hết chuồng gà, không kịp di chuyển do đoạn đường tàu bị vỡ nên lũ xô về. Tôi chạy ra bảo chồng để mang gà đi chạy ra khỏi nhưng không kịp, lũ về quá nhanh" - bà Long kể lại.
Ngoài 4.500 con gà của 2 trại gà bị lũ nhấn chìm, bà Long cho biết hơn 100 tấn cám trị giá hơn 100 triệu vừa nhập về cũng bị nước lũ nhấn chìm.
"Ngoài ra, ước tính tiền gà thiệt hại hơn 650 triệu và 2 tấn thóc, xe máy cũng bị lũ nhấn chìm. Chỉ trong tích tắc mọi thứ đã bị nhấn chìm. Khi cố gắng chuyển tài sản lên trên sân trước nhà, lũ phía trước lại xô vào sân, ngập hết, cả nhà như một cái đảo, mất hết" - bà Long rưng rưng nói.
Cay đắng lắm...
Trong chiều 11-10, nhà bà Nguyễn Thị Hòa (70 tuổi, thôn Đồng Bông, xã Đa Phúc) nước lũ vẫn ngập sâu, phần kho đựng thóc nước ngập quá nửa nhấn chìm hết đồ đạc.
Khi được hỏi về thời khắc nước lũ tràn về, bà Hòa thốt lên: "Cay đắng lắm".
"Đáng lẽ dân chúng tôi giữ được đê sông Cầu, nhưng trên đường sắt ở xã Trung Giã lại bị xói lở, thế là nước ào ạt đổ về phía hạ lưu chúng tôi, nhấn chìm hết mọi thứ.
Hôm đó nước ào ạt đổ về, các cháu đang đi làm phải chạy về gấp để giúp đỡ tôi khuân thóc lên tầng 2. Tôi ở đây 30 năm chưa bao giờ bị ngập thế này, chỉ ngập ở phía trong đê, lần đầu tiên phía ngoài đê chúng tôi bị ngập sâu như thế này" - bà Hòa nói thêm.
Ngoài ra, theo bà Hòa, ngập lụt cũng nhấn chìm nhiều rau, hoa màu của gia đình.