Người dân Huế xuyên đêm soi đèn, vạch cỏ tìm nhẫn kim cương cho du khách

Hàng trăm người dân Huế tình nguyện thắp đèn, phát cỏ suốt đêm để giúp du khách nước ngoài tìm nhẫn kim cương đánh rơi trị giá khoảng 1 tỉ đồng.
Hàng trăm người dân Huế nỗ lực tìm nhẫn kim cương cho du khách nước ngoài. Sự kiện hy hữu này đã diễn ra tối 30.7, bất chấp đêm tối khi hàng trăm người dân tại TP.Huế đã tình nguyện dùng nhiều phương tiện từ đèn pin, xẻng, liềm... phát cỏ tại công viên bờ sông Hương trước Trường đại học Sư phạm, ĐH Huế để tìm nhẫn kim cương trị giá khoảng 1 tỉ đồng của đôi vợ chồng du khách nước ngoài đánh rơi.
Thông tin du khách đánh rơi nhẫn kim cương khi dạo chơi tại công viên bờ sông Hương ban đầu được người dân chia sẻ trên mạng xã hội, khi họ gặp đôi vợ chồng du khách người nước ngoài đang tìm kiếm chiếc nhẫn mà họ đánh rơi khi dạo chơi vào buổi chiều cùng ngày ở công viên bờ sông trước Trường đại học Sư phạm.
Việc hỗ trợ đôi vợ chồng du khách tìm kiếm nhẫn bắt đầu từ khoảng hơn 17 giờ cùng ngày, với sự tham dự của nhiều người dân, những bạn trẻ và những người đi bộ thể dục buổi chiều ở công viên.
Ngay sau đó, trên các trang fanpage ở Huế đã chia sẻ thông tin với lời kêu gọi hỗ trợ, trong đó có ghi thông báo của 2 vợ chồng du khách treo thưởng 20 triệu đồng cho bất cứ ai nhặt được nhẫn kim cương trả lại cho du khách.
Hàng trăm người đã có mặt ở công viên mang theo đèn pin, xẻng, liềm phát cỏ để hỗ trợ tìm kiếm nhẫn cho du khách.
Trang Facebook của một thầy giáo Trường đại học Sư phạm đã đăng thông tin và kêu gọi sinh viên của trường hỗ trợ du khách. Ngay sau đó, nhiều sinh viên cũng đã có mặt cùng người dân hỗ trợ du khách tìm kiếm nhẫn kim cương đánh rơi.
Cuộc tìm kiếm nhẫn kéo dài đến hơn 22 giờ nhưng chiếc nhẫn quý vẫn chưa được tìm thấy.