Nhảy đến nội dung
 

Người đàn bà nhung lụa nhận Paris là "tình cũ", trở lại sau 12 năm để đưa thời trang Việt ra trước thế giới

Ở Hà Linh Thư, "sexy" chưa bao giờ đồng nghĩa với phô bày. Đó là thứ khí chất được toát ra từ những đường cong mềm mại, táo bạo nhưng bí ẩn, khiến người đối diện khó có thể rời tầm mắt.

Sinh ra trong một gia đình trí thức Hà Nội, Hà Linh Thư lớn lên giữa không gian thấm đẫm hương sắc của văn hóa truyền thống, nơi những tà áo tứ thân, váy đụp và câu hát dân gian trở thành ký ức tuổi thơ.

Có lẽ chính từ đó, trong cô sớm hình thành một tình yêu bản năng với cái đẹp - thứ đẹp tinh tế, ý nhị mà không phô trương. Khi bước chân vào con đường thời trang, Hà Linh Thư mang theo tất cả những giá trị ấy, hòa quyện cùng tư duy sáng tạo hiện đại để tạo nên bản ngã riêng: vừa Á Đông, vừa phóng khoáng.

Hơn hai thập kỷ làm nghề, cô chưa bao giờ rời xa cội nguồn. Trên hành trình mang thời trang Việt ra thế giới, người phụ nữ Hà Nội dùng nhung lụa và thêu tay để kể câu chuyện về vẻ đẹp đất nước trong ngôn ngữ của thời đại.

"Trở lại Paris giống như đi thăm lại một người tình cũ", Hà Linh Thư khẽ cười và nhớ lại.

Mười hai năm trước, cái tên Hà Linh Thư lần đầu được nhắc đến tại J Spring Fashion Show – một buổi trình diễn độc đáo trên du thuyền dọc sông Seine, với tháp Eiffel soi bóng phía xa. Khi ấy, cô là một trong số ít nhà thiết kế Việt Nam bước chân ra sân khấu thời trang quốc tế. Giờ đây, khi đã có thương hiệu riêng, một hệ sinh thái sáng tạo vững vàng và đội ngũ đồng hành chuyên nghiệp, cô trở lại Paris để gửi đi một thông điệp mới.

Ngay từ cái tên bộ sưu tập, "Stairway to Heaven", Hà Linh Thư đã gợi lên hình ảnh một nấc thang hướng tới đỉnh cao sáng tạo, nhưng không vội vã. "Tôi yêu nhạc rock và luôn tìm thấy trong đó tinh thần tự do, mạnh mẽ nhưng cũng đầy nữ tính," cô nói.

Từ âm nhạc Led Zeppelin, Thư tìm thấy cảm hứng cho một "thiên đường" của riêng mình, nơi cái đẹp được hòa quyện giữa thanh lịch cổ điển và bản lĩnh đương đại.

Không phải tự nhiên mà Le Marois - tòa dinh thự di sản mang phong cách nội thất Pháp thế kỷ XIX - được chọn làm sân diễn. "Bộ sưu tập của tôi vốn đã mang tính hiện đại, nên tôi đặt nó trong không gian cổ điển để đạt được sự cân bằng. Khi cái mới gặp cái cũ, cả hai cùng giao hòa, cái đẹp được nâng lên một tầng cao hơn," cô chia sẻ.

Trong khung cảnh ấy, những thiết kế của Hà Linh Thư thực sự đã vẽ nên những "người đàn bà nhung lụa" vừa sang trọng, vừa có chiều sâu, và mang trong mình linh hồn Á Đông đằm thắm.

Sinh ra trong một gia đình trí thức, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, Hà Linh Thư lớn lên giữa hội họa và văn hóa truyền thống. Ông ngoại cô – Nghệ sĩ Nhân dân, họa sĩ thiết kế sân khấu chèo Nguyễn Đình Hàm – là người đầu tiên gieo vào cô tình yêu với màu sắc, chất liệu và nghệ thuật dân gian.

"Tôi vẫn nhớ những buổi chiều xem ông vẽ, cháu cũng vẽ. Khi ấy tôi mới chỉ 4-5 tuổi, nhưng mỹ thuật và chèo đã ngấm vào tôi từ đó. Ông mất sau đó ít lâu, nhưng chính những kỷ niệm ngắn đó lại trở thành nền tảng phong phú để tôi thỏa thích bung sức trên con đường sáng tạo sau này", cô kể.

Trước khi đến với thời trang, Thư từng làm thiết kế cho một tờ báo, công việc gắn liền với ngành học đồ họa. Nhưng "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" đã kéo cô về bên nghệ thuật và thời trang.

"Tôi thích thời trang từ khi còn học phổ thông, nhưng ngày đó nghề này còn quá xa lạ. Người ta chỉ coi thời trang là quần áo", cô nhớ lại. "Thế nên tôi chọn khoa Đồ hoạ, là khoa mỹ thuật phát triển danh giá nhất và có những người thầy giỏi nhất. Mình cũng phải là học sinh ưu tú mới đủ điểm được nhận vào học."

Nhờ quãng thời gian được luyện rèn bản thân trong nền tảng mỹ thuật hàn lâm, khi rẽ bước sang thời trang, Hà Linh Thư không tiếp cận mọi thứ theo xu hướng ngắn hạn, mà như một nghệ thuật kể chuyện bằng chất liệu và hình khối. Từ lụa, nhung, ren, đến thêu tay và cườm đính 3D, mỗi chi tiết trong thiết kế của Hà Linh Thư đều mang hơi thở của thủ công cao cấp, nhưng không gò bó trong truyền thống.

"Văn hóa Việt Nam kín đáo, ý nhị nhưng rất táo bạo và phóng khoáng. Hãy nhìn áo yếm hay váy đụp từ thời xưa, chúng gợi cảm mà vẫn tinh tế. Thẩm mỹ của người Á Đông nằm ở chỗ đó," cô nói. Chính vì vậy, thiết kế của Thư có thể sexy nhưng không phải là phô bày, mà mang đến sự gợi mở giống như câu hát chèo khi Thị Màu lả lơi với Thị Kính.

"Thầy như táo rụng sân đình

Em như gái rở, đi tìm của chua"

2 câu hát ngắn ngủi nhưng vừa tượng thanh vừa tượng hình, đủ khao khát mà cũng ý nhị thanh tao, đã trở thành niềm cảm hứng của Hà Linh Thư. Có những lần, cô khiến giới thời trang không khỏi "trầm trồ" với những điểm nhấn táo bạo, nhưng với Thư, đó là "sự táo bạo có chủ đích", là "sexy nhưng không thô tục". Đó là sự tự do sáng tạo.

Nếu như "nhung lụa" là ngôn ngữ thẩm mỹ của Hà Linh Thư, bản lĩnh lại là nền tảng vận hành thương hiệu mang tên cô. Trong hơn 10 năm gây dựng, thương hiệu Hà Linh Thư không chỉ là cái tên gắn với phong cách thời trang nữ tính cao cấp, mà còn là minh chứng cho khả năng cân bằng giữa nghệ thuật và kinh doanh, một điều tưởng chừng không dễ với một nghệ sĩ.

"Với một nghệ sĩ mà phải học thêm về quản lý và con số, điều đó thực sự là gian nan vô cùng. Nghệ sĩ có quyền bốc đồng, còn kinh doanh phải vô cùng điềm tĩnh. Nhưng khi điềm tĩnh mình lại sáng tác hay hơn, sâu sắc hơn," cô nói.

Chính những thử thách ấy giúp Hà Linh Thư từng bước phát triển bản thân, mở rộng thương hiệu, xây dựng tệp khách hàng riêng và duy trì vị thế trong một thị trường cạnh tranh khốc liệt.

"Khi sự cạnh tranh hiện diện ở khắp mọi nơi, mọi nhịp thở trong đời sống, việc ta có thể đứng vững trong tình trạng khốc liệt ấy cũng giống việc ta có thể duy trì một thân hình đẹp nhất giữa muôn vàn người đẹp xung quanh. Vậy hãy đến phòng gym và đầu tư cho nó thật nhiều năng lượng, quyết tâm, thời gian, tiền bạc, trí tuệ và tình yêu. Cuối cùng, ta sẽ có được kết quả như ý", cô đúc rút.

Cô thừa nhận đã từng "ngông" – muốn mở rộng quy mô thật nhanh, nhưng rồi nhận ra thành công không chỉ đo bằng kích thước doanh nghiệp, mà bằng chiều sâu giá trị. "Duy trì sự thủ công cao cấp mới đúng thật sự là một thách thức khi mà thợ lành nghề mai một dần, giới trẻ chuyển sang thích những thứ nhanh và rẻ đầy rẫy Facebook, TikTok… Chúng tôi cũng đã phải cố gắng rất nhiều để giữ nghề, giữ giá trị của truyền thống."

Bên cạnh đó, là chủ thương hiệu, Hà Linh Thư còn liên tục "đi đi về về" giữa Hà Nội và TP.HCM - hai trung tâm sáng tạo sôi động nhất Việt Nam. "Áp lực thì không, nhưng đôi lúc cũng mệt," cô thừa nhận. Nhưng chính nhịp sống di chuyển ấy lại giúp cô luôn năng động, nhạy bén và giữ được nguồn năng lượng sáng tạo dồi dào.

"Đi lại nhiều khiến mình ý thức hơn về sức khỏe và thời gian. Tôi duy trì bơi lội, tập gym đều đặn, thỉnh thoảng dành thời gian để đọc sách, nghe nhạc và học hỏi thêm liên tục. Sáng tạo cần cơ thể khỏe mạnh và tinh thần trong sáng," Thư chia sẻ.

Càng di chuyển và trải nghiệm càng giúp cô có thêm chất liệu văn hóa để đưa vào thiết kế. "Người miền Nam chưa hiểu nhiều về 'đặc sản' hoa sữa của Hà Nội. Tôi đang ấp ủ một thiết kế áo dài lấy cảm hứng từ hoa sữa, như một cách kể chuyện về thành phố của mình," cô cười.

Hiện tại, cô không đơn độc trên hành trình ấy. Hà Linh Thư ngày nay là một "ngôi nhà sáng tạo" với đội ngũ cộng sự mà cô gọi là "những người đồng hành ưu tú". Họ không chỉ là nhân viên, mà là những người cùng cô nuôi dưỡng cái đẹp.

Và thời trang cũng đang có thêm nhiều tín hiệu mới. "Gần đây, người trẻ bắt đầu yêu lại văn hóa truyền thống, tự nguyện học nghề, làm nghề. Khi người làm nghề được tôn trọng, di sản tự nhiên sẽ được bảo tồn", Thư chia sẻ. Hơn ai hết, cô hiểu rằng trong thế giới thời trang toàn cầu hóa, giá trị bản sắc mới là tấm hộ chiếu bền vững nhất.

(Ảnh: NVCC)

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn