Ngôi chùa như 'bồng lai tiên cảnh' giữa núi rừng An Giang

Nằm giữa núi non trập trùng và rừng cây xanh mát của tỉnh An Giang, chùa Kim Tiên là một trong những ngôi chùa có kiến trúc hoành tráng bậc nhất miền Tây.
Kiến trúc nguy nga, tráng lệ
Chùa Kim Tiên tọa lạc P.Tịnh Biên, An Giang (trước đây là xã An Phú, H.Tịnh Biên, An Giang). Chùa khởi lập từ năm 1930. Đến năm 2017, chính điện được khởi công xây dựng, tạo nên diện mạo khang trang, nhanh chóng trở thành điểm hành hương, tham quan và check-in lý tưởng, thu hút đông đảo phật tử.
Chùa mang vẻ đẹp cổ kính, trầm mặc nhưng không kém phần nguy nga. Ngay từ cổng chào, du khách không khỏi choáng ngợp bởi những hoa văn rồng uốn lượn thếp vàng, hai bên khắc thư pháp với ý nghĩa hướng đến điều thiện lành.
Điện thờ chính nổi bật với thiết kế hiện đại, tường ốp đá granite, cột và trần chạm khắc tinh xảo. Điểm nhấn đặc biệt nhất là tượng Phật A Di Đà cao 24 m đặt trên mái chùa, uy nghi giữa bầu trời.
Không chỉ vậy, trong khuôn viên chùa còn có quần tượng Tam Thánh Tây Phương bên hồ sen thơ mộng. Mỗi chi tiết, từ mái chùa, lan can đến các bức tượng đều được chăm chút, tạo nên tổng thể vừa linh thiêng, vừa tráng lệ.
Chùa Kim Tiên: "Phim trường cổ trang" giữa đời thực
Chùa Kim Tiên gợi nhớ đến khung cảnh "phim trường cổ trang" với sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên và kiến trúc. Từ trên tầng cao của chùa, du khách có thể ngắm hoàng hôn đổ xuống núi rừng Tịnh Biên.
Anh Phạm Thanh Tùng (35 tuổi, du khách đến từ Hà Nội) chia sẻ: "Tôi từng đi nhiều ngôi chùa ở miền Bắc, nhưng khi đến Kim Tiên, tôi thực sự bất ngờ. Kiến trúc vừa hiện đại, vừa cổ kính, đặc biệt tượng Phật A Di Đà trên đỉnh chùa rất ấn tượng".
Chị Nguyễn Ngọc Mai (27 tuổi, TP.HCM) cho biết: "Tôi đến đây cùng nhóm bạn để chụp ảnh. Không gian chùa đẹp, hoành tráng. Còn khung cảnh núi rừng bao quanh quá thơ mộng. Ảnh chụp ở đây không khác gì trong phim cổ trang".
Chùa Kim Tiên là ngôi chùa có diện tích đất rộng và cảnh quan đẹp nhất An Giang hiện nay. Với không gian thanh tịnh, kiến trúc tráng lệ và nhiều tượng Phật uy nghiêm, nơi đây không chỉ là điểm chiêm bái linh thiêng mà còn là biểu tượng văn hóa - du lịch mới của An Giang.